Im lặng......(cần tư vấn gấp)

Status
Không mở trả lời sau này.
Choáng ,vậy là hiện tại bác được cái gì ,hay là chờ tương lai ;;)
 
nản ,lại ba em có cái lọ má em có cái chai rồi :))
p/s: xí ,mềnh cũng làm về art ,có thể cho xin cái portfolio của chú hoặc c.ty đang làm cho anh em xem thử coi là nằm ở lvl nào ko ?
xí tập 2 ,c.ty quảng cáo nào thế ,cái này hỏi thật :D

-----------------------------
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy bác ơi, chủ thớt đã đủ điều kiện, lại thừa tự tin thì cứ cho chủ thớt thử một chuyến đi, có kinh nghiệm gì anh em mình học hỏi :D

Với lại với tuổi trẻ sức trai như vậy thì ai cản cũng vậy thôi :-j
 
Đọc baì 198 mà ko nhịn nổi cười, thua :)
 
anh ấy còn cái bí kíp tán gái teen mà ;)) ..........các bác làm sao bắt anh ấy bỏ cuộc được
 
Kinh hoàng quá:-o Các bạn đừng chỉ trích nữa,hãy làm theo tiêu đề của topic và chờ đợi:>
 
Cuộc chiến quả là " Không cân sức "

Xem cái traller của phim trên mà ếch nhịn nổi cười, từ đó rút ra 1 bài học, làm cái gì thì làm, kiếm đc nhiều tiền mấy đi chăng nữa mà không " yêu hết mình " ở trên giường được thì gái nó vẫn đi theo trai khác =))

Thế nên anh nghĩ chú Teen ở nhà tập hít đất với đẩy xe nhiều đi đã, khi nào cảm thấy lâm trận 30 phút chưa mệt thì cho em Fuu 1 liều thuốc kích thích, thế là mọi chuyện đâu vào đấy

Anh em nghĩ sao, kế hoạch này không tốn nhiều thời gian, tiền bạc, công sức bỏ ra thì cũng là mình làm mình hưởng, nhất trí chứ :-?
 
^ các bô lão đâu ,đồng thanh hô nào "múc" \m/
 
Tưởng kế hoạch kiểu gì,hóa ra toàn là sẽ với đã đang...chán luôn.
 
Thôi, chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi 8->
 
=)) =))

Không nói nữa. Đúng là đời chẳng thể nào làm vừa lòng hết tất cả mọi người.

Không kể về gia đình thì bảo mình hoang tưởng, ko có gì cũng đòi theo. Kể ra thì bảo là mình bám váy bố mẹ. Haizzzzz

Kêu trình bày kế hoạch thì nhắm mắt cm đại "toàn sẽ và đang" mà có thèm suy nghĩ đâu. Kế hoạch thì cần chuẩn bị. Mà chuẩn bị thì cần thời gian. Haizzzz
.
___________Auto Merge________________

.
Mình cm lên đây để xin lời khuyên, ủng hộ giống post của bạn Nhoc. Chứ có cần phải nghe mấy tên kể cả cái gan yêu con gái còn không dám lên mặt dạy đời. :))
 
^ Chưa biết gan ai to hơn à,bạn đừng tưởng mình ngon.
 
Chửi đổng vậy thôi trúng ai thì người đó nhột :))
 
nói thẳng thiếu gì thằng đại gia đẹp zai nó không quen nó lại đi quen cậu? cở em FUU quen đại za không khó
cậu nói cậu sắp theo baba làm à thế cậu đã làm được chưa hay vẫn là sắp? sợ lúc cậu thành đạt thì em ý hoa đã có chủ rồi

Noí thật thế naỳ tấm ảnh đó là tấm chụp lúc ba hôm liền không tắm rưả, không làm gì cả nằm nhà tương tư em. Xấu tệ hại tưạ một tên ăn mày bình thường ăn mặc cũng không tới nôỉ naò.
thế chụp hình đã tắm rửa + tân trang post lên đây xem có đẹp ko để còn nhận xét =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung là khuyên cậu đừng tự biến mình thành trò hề cho người khác, em nó lấp lửng với cậu chỉ có 1 là ngại ko dám nói thẳng, 2 là coi cậu như thằng ất ơ, nó cưa kệ nó, ko quân tâm, thế thôi, đừng để đến lúc em nó ko chịu đc rồi nói thẳng như tát nước vào mặt thì lại nhục ko biết giấu mặt đi đâu :|
Biết là trong tình yêu thì phải cố gắng có làm mới tiến tới thành công, nhưng phải tùy tửng trường hợp, phải biết mình ở vị trí nào, chứ trường hợp của cậu tôi chỉ thấy hơi tự tin thái quá và hơi ảo tưởng
Còn về chuyện mặt mũi cậu như nào thì biện minh làm gì, chụp lúc ko tắm rửa hay xấu xí thì mặt người nào đẹp có nét nó vẫn rành rành lên ảnh thôi, cậu có đắp cả tấn phấn lên mặt đi nữa thì cũng chỉ khá hơn 1 tẹo là kịch ga
 
Chửi đổng vậy thôi trúng ai thì người đó nhột :))

Nói chung là bạn tự tin đến mức hoang tưởng rồi,chả thèm nói với bạn nữa =))
Loại này bị một lần nhục như con cá nục mới tởn đc,ai nói cũng ko nghe đâu.
 
Mới làm 1 survey nho nhỏ tặng chủ topic, đưa link topic này cho 8 nhỏ bạn của mình, và hết 6 đứa phán đại loại như "thằng này nó bị não" rồi, 1 đứa phán nhảm nhí và con nhỏ cuối cùng thì "cứ ủng hộ nó đi, cho nó nhục mặt mới tỉnh ra".

mấy đứa này ko phải loại girl teen đú đởn đâu nhá ;)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top