Im lặng......(cần tư vấn gấp)

Status
Không mở trả lời sau này.
KO biết có tài cán gì chứ facebook ông này, viết mấy cái note, tag con Fuufii gì gì trong đó 1 mớ, nó cũng ko thèm comment 1 câu. Hiểu luôn (:|
 
chắc bị thằng NY em Fuu nó táng cho hết đường về quê mẹ rồi =))) RIP \m/
 
Sau khi đọc hết 2 trang, câu hỏi của mềnh là tình hình thế nào rồi, bên ta hay bên địch chết nhiều hơn, có chiếm được căn cứ nào không và sức lực của quân ta thế nào :-?
 
Đọc qua 16 pages topic thì phải công nhận chủ thớt có suy nghĩ còn quá đơn sơ, mang tính 1 chiều, dựa dẫm bố mẹ là chính và đặc biệt có cảm giác như lúc nào cậu cũng tưởng có thảm đỏ trải trước mặt mình, việc của cậu đơn giản chỉ là bước đi mà thôi.

Cậu cũng thuộc loại đùa khá nhạt, và ko có ý tứ. Khuyên cậu nên stop it và thôi thay vào đấy là những câu bâng quơu như "Mình hơi chém gió 1 chút" đi. Như thế thì còn có hi vọng cho đứa sau

GL
 
Nói bậy bạ gì vậy :-o
"Mắt anh có tia sáng, trán anh có triều thiên cốt, anh là thánh nhân, anh là thần thiên hạ phàm".....
Cho dù người iu của Fuu thì làm cái vẹo gì đc vì anh ấy một 9 một 10 với Âu Dương Chấn Hoa cơ mà.
 
Đang viết report. Chút edit...............
 
Đang chờ đây :x
Bên thư giãn giờ nhạt lắm cậu à, chỉ còn bên đây là có tiếng cười sảng khoái thôi :-*
Tớ iu cậu:-*:-*:-*
 
cũng ngóng 8->
 
2h30 đêm rồi cơ
Mình chờ cả ngày rồi cơ đấy :-*
 
đề nghị lập fan anh Âu Dương Chấn Hoa chốn gamevn :-":-"
 
Không biết lần này chém với tự sướng lên tấng thứ mấy đây ;;)
 
^ Cái này cũng như dragon ball vậy. Mỗi lần gặp đối thủ mạnh là trình độ đánh lại càng mạnh hơn, không có cái gọi là giới hạn. Bạn ấy hết là God Like nữa rồi, có lẽ sau hôm nay bạn ấy sẽ là Beyond God.
 
Từ từ.... đang bị phân tâm em nó online :| khó lòng tập trung vừa out nick :D
 
@All: Đừng R.I.P sớm thế chớ. Sáng giờ dọn nhà mệt vãi ra đây nè. Vừa ngủ dậy liền viết report đây này.

Đọc qua 16 pages topic thì phải công nhận chủ thớt có suy nghĩ còn quá đơn sơ, mang tính 1 chiều, dựa dẫm bố mẹ là chính và đặc biệt có cảm giác như lúc nào cậu cũng tưởng có thảm đỏ trải trước mặt mình, việc của cậu đơn giản chỉ là bước đi mà thôi.
GL

Đã nói rồi đâu có dựa thế nằm ngửa tay xin tiền kua gái. Phải nói là mình có điều kiện và minh đang tận dụng nó. Mình cố gắng học và đi làm kiếm tiền mà. Đời này thiếu gì người phải nhờ thế bố mẹ mà đi lên chứ. Mình chỉ bình thường như bao người thôi.

Thực ra mình có 1 thằng bạn rất jong' chủ 2pic. Và hầu như đa số bạn bè đều ko wan tâm đến những j` nó nói hay làm cả. Vì họ biết tất cả những j` nó đang làm hoặc dự định làm đều sẽ thất bại. Thất bại ngay từ khi vạch ra kế hoạch và thất bại từ trong cái suy nghĩ đơn sơ của nó. Thi thoảng lắm mới gặp thằng đấy nhưng hình như thời gian vẫn trôi và cái tính trời ban đấy ko hề thay đổi đc tí nào. Vẫn bốc fet' ca tụng bản thân lên mây và các toan tính mà chỉ có ông trời mới biết tại sao nó muốn làm và ko bao jo` thành công ( ước mơ học cắt tóc, kết hợp sửa xe vá ép lề đường, thêm cả làm trùm về game online ...). Hiện jo` thì mình chẳng biết nó đang làm j` hay thậm chí còn đi học hay ko nữa. Vài lời chia sẻ cho chủ 2pic !!

Thx bạn đã quan tâm. Mình sẽ không đi theo vết xe đổ. :D


Report chi tiết:

Như đã biết khoảng 2h thì mình với em chat chit với nhau chút đỉnh. Đại lọai là tâm sự một vài vấn đề vui nhộn :D. Tình hình cụ thể thì mọi người đã biết :P

Khoảng 6h thì server bảo trì không update thông tin mới. Khoảng tầm ấy thì em online như thường lệ mình chào. Nhưng lần này không tâm sự nữa với phương châm:"Sao phải dấu!!!" mình đi thẳng vào vấn đề. Là tối nay mình lên chơi với em :)) Em lại bảo tối nay đi với BF. Sau đó là một hồi nói về BF của em, em có ý so sánh, mình thì ngu dại gì đã động tới chuyện đó chỉ là thể hiện mình cố gắng theo đuổi em :)) Sau đó thì em bảo một câu:"thick len do fung fi thoi gian thi tuy H thoi" Mình thì tỏ ra thất vọng tràn trề đợi và đợi. Em lập tức chữa cháy =)) bảo cũng thích tính cách suôn đuột của mình =)) Ui! Bọn con gái =)) =)) Mình thì vẫn bình tĩnh làm em lộ đuôi chồn ra :)) Em bảo là làm bạn thôi cũng được :)) rồi đại loại là theo được thì cứ theo =))

Sau khi đọc hết 2 trang, câu hỏi của mềnh là tình hình thế nào rồi, bên ta hay bên địch chết nhiều hơn, có chiếm được căn cứ nào không và sức lực của quân ta thế nào :-?

Khó nhai lắm. Quân địch có quân số rất mạnh. Gia đình bên Mỹ hết 8-} lại ở đây một mình thêm học hàng không 8-} Em lại bảo em tiêu xài phung phí lắm. BF em cũng gắng lắm mới chịu nổi nhiệt 8-} Dự định em lại du học cơ, RMIt không xứng 8-}

Cái số mình đúng là mắc nợ em nó tự dưng bao nhiêu gái đẹp từng xem qua lại không yêu, đi yêu em....hờ.... Ý trời đã định khó lòng mà cãi, cứ như đòan tàu giữa đêm đen tiến tới thôi....

Chat thêm một chút thì em out. Tới 8h sau một hồi lằng nhằng các thứ chay ngược chạy xui cuối cùng cũng vác mặt về nhà. Vừa về thì "Bố Già" đã có một hành động vượt mọi tính toán của mình :-o Vừa về đã móc bóp đưa 1 mil để xài Tết 8-} Chưa kịp mừng rỡ thì "Bố Già" nói vài câu dặn dò về trước 10h 8-} Mình xin thử ổng không chịu chỉ nói:"Lớn rồi tự mà suy nghĩ lấy!". Mình lúc đó cũng hơi mệt bực mình ra mặt, dù không lớn tiếng chỉ lẳng lặng xin xách xe đi tiếp.

Chạy một vòng dưới trời thanh gió mát làm mình bình tĩnh hơn, đỡ căng thẳng hơn. Giờ nghỉ lại mình cũng cảm tháy bản tính do dự, đa nghi của mình cũng rất hữu dụng :)) Trước giờ mình chỉ ngán mổi cái linh tính của "Bố Già". Hầu như mọi lần đánh chặn điều trúng tim đen của mình =(( Tính đa nghi nổi lên chẳng lẽ ổng có linh tính đêm nay mình định đi over night 8-} Mà đã thế thì thông thường "Bố Già" điều cắt mọi con đường của mình. Hôm nayy thì lại khác quẳng cho 1 mil ăn Têt :S Suy nghĩ mãi mới ngộ ra "Bố Già" đang tập mình tính kiềm chế, lẫn suy nghĩ sâu xa tạo cơ hội để mình ghi điểm trong lòng ổng :)). Mình hoàn toàn đủ sức vượt rào bây giờ để thể hiện mình với em. Nhưng về sau sẽ ảnh hưởng rất lớn, nhất là khi "Bố Già" đã biết tổng mình định làm gì :-" Lạng quạng ổng giận bắt học chương trình dài hạn 1,5 năm thì chỉ còn nước nằm đó thẩm du mà thôi 8-}

Cuối cùng, mình quyết định phải kiềm chế không được manh động cho nên đêm qua mình về nhà đúng giờ. Sáng dậy dọn dẹp nhà cửa, đóng vai hiền lành >:) >:) Để sau này có thể rướt một cô bé "quỷ quái" về làm vợ >:) >:)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top