cloud952004
Mayor of SimCity
Tôi nghĩ ý đồ của đạo diễn Christ xây dựng Harvey lúc nào cũng tin vào may rủi vào số phận mà không tự mình định đoạt chuyện gì cho nên phải dựa dẫm vào đồng xu đó.
Còn chàng Dơi cũng vậy, cuối cùng thì cái ác đã bị trừng trị, nhưng trong trận chiến này xem như Dơi thua Joker rồi vì hình ảnh Harvey đã trở nên nhớp nhúa nên phải tự biến mình thành một thứ giống như Joker. Thằng này thâm độc lắm, nó nói với chàng Dơi "tao ác và tao biết tao là kẻ ác, còn mày thãy xem lại mày là ai, là thứ gì". Nó nói nhiều câu nghe hết hồn. Tôi cũng ko ngờ Dơi lại thua kiểu này. Tội nghiệp Dơi lắm, Harvey chết rồi anh còn tự tay lật khuôn mặt còn lành lặn chưa bị thiêu cháy của Harvey ra ánh sáng (ý nói là vực dậy công lý đó). Nói chung là dù kiểu gì thì Dơi đã thua Joker.
![]()
Tớ đã nói là trước khi bị tha hóa thì HD ko hề tin vào may rủi cơ mà. Y chỉ cầm cái đồng xu búng búng cho nó màu mè hoa lá hẹ thôi >.>.










Đã coi 2 phim The Prestige và The Dark Knight,đang tính tuần sau coi nốt luôn Memento