Mình cũng đọc nhiều chỗ tụi nó tranh luận về phim này rồi. Nói chung là ko thấy cách giải thích nào thỏa mãn cả. Thậm chí là người ta khẳng định có những tình tiết trong phim ko bao giờ giải thích được. Ví như ở mấy page trước mình có nêu ra 2 cái plothole khá hiển nhiên về "physical effect" và "timing" giữa các tầng giấc mơ. Ngoài ra còn mấy cái lặt vặt nữa chưa kể ra 
Chấp nhận 1 số giả thuyết (ko được đề cập trong phim) để hợp lý hóa mọi chuyện có thể tạm làm thỏa mãn người xem. Nhưng bản thân những cái được đề cập trong phim cũng mâu thuẫn nhau mất rồi. Một phim dạng "mind bending" mà mình rất khoái là Donnie Darko, phim này cách lý giải dựa hết vào "facts" trong phim, vậy mới hay. Còn như kiểu Inception phải ậm ờ cho qua thế này, ta nói quả thật càng đi sâu càng mất cảm tình.
Tổng kết lại hóa ra Inception là 1 phim thiếu cảm xúc, các yếu tố hành động điêu điêu, cách kể chuyện ra vẻ khó hiểu, chỗ thì mồi chài để nhét thông tin vào chỗ thì cố tình lập lờ, logic trong phim khiến người xem đành tạm chấp nhận.
Ưu điểm: concept hay, diễn xuất tốt, nhạc phim tốt, quay phim bình thường.
Quên, điểm dở còn có những cảnh kỹ xảo vô bổ nữa chứ. Cái cảnh thành phố úp ngược được làm ra để phục vụ trailer câu khách chứ còn gì nữa.
Cho phim này 7/10 thôi
cũng có thể mấy hôm nữa nghĩ lại.

Chấp nhận 1 số giả thuyết (ko được đề cập trong phim) để hợp lý hóa mọi chuyện có thể tạm làm thỏa mãn người xem. Nhưng bản thân những cái được đề cập trong phim cũng mâu thuẫn nhau mất rồi. Một phim dạng "mind bending" mà mình rất khoái là Donnie Darko, phim này cách lý giải dựa hết vào "facts" trong phim, vậy mới hay. Còn như kiểu Inception phải ậm ờ cho qua thế này, ta nói quả thật càng đi sâu càng mất cảm tình.
Tổng kết lại hóa ra Inception là 1 phim thiếu cảm xúc, các yếu tố hành động điêu điêu, cách kể chuyện ra vẻ khó hiểu, chỗ thì mồi chài để nhét thông tin vào chỗ thì cố tình lập lờ, logic trong phim khiến người xem đành tạm chấp nhận.
Ưu điểm: concept hay, diễn xuất tốt, nhạc phim tốt, quay phim bình thường.
Quên, điểm dở còn có những cảnh kỹ xảo vô bổ nữa chứ. Cái cảnh thành phố úp ngược được làm ra để phục vụ trailer câu khách chứ còn gì nữa.
Cho phim này 7/10 thôi
cũng có thể mấy hôm nữa nghĩ lại.
Chỉnh sửa cuối:

Đừng tưởng đùa vui ko
, và không có điều gì phủ định cái đó cả. Luật của thế giới giấc mơ thì chỉ có các nhân vật mới hiểu, và họ nói sao thì khán giả biết vậy thôi
.