Mấy bác cho hỏi là tại sao Saito khi xuống Limbo thì già đi còn Cobb thì ko ? Có sự khác biệt giữa vô tình rớt xuống và cố tình xuống àh![]()
hình như trong phim có nói ai ko biết mình đang nằm mơ thì sẽ bị già đi hay sao ấy nhỉ
............Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mấy bác cho hỏi là tại sao Saito khi xuống Limbo thì già đi còn Cobb thì ko ? Có sự khác biệt giữa vô tình rớt xuống và cố tình xuống àh![]()
............Mấy bác cho hỏi là tại sao Saito khi xuống Limbo thì già đi còn Cobb thì ko ? Có sự khác biệt giữa vô tình rớt xuống và cố tình xuống àh![]()
............hình như trong phim có nói ai ko biết mình đang nằm mơ thì sẽ bị già đi hay sao ấy nhỉ............


Nhưng mà Cobb cũng có biết là mình đang mơ đâu. Chính Saito mới là người nhận ra trước rồi xoay cái totem sau đó Cobb mới biết mà (lúc đấy còn đang ngồi ăn cơm nguội của nhà Saito). Mà may cho chú Cobb dạt vào đấy đúng chỗ dinh cơ của Saito luôn, khỏi phải đi tìm thì lính của lão đã tìm thấy trước.
Các bác tham vấn cho em phát - phim này thì nên ra rạp xem hay kéo về xem Full HD cho sướng

đoạn xoay cái totem chẳng chứng mình đc là lúc xoay Cobb mới biết mình đang mơ. Cobb đã nói là xuống đó tìm Saito rồi mà . ko biết đang mơ mới lạ đấy.
Nhưng mà Cobb cũng có biết là mình đang mơ đâu. Chính Saito mới là người nhận ra trước rồi xoay cái totem sau đó Cobb mới biết mà (lúc đấy còn đang ngồi ăn cơm nguội của nhà Saito). Mà may cho chú Cobb dạt vào đấy đúng chỗ dinh cơ của Saito luôn, khỏi phải đi tìm thì lính của lão đã tìm thấy trước.
Nhưng mà Cobb cũng có biết là mình đang mơ đâu. Chính Saito mới là người nhận ra trước rồi xoay cái totem sau đó Cobb mới biết mà (lúc đấy còn đang ngồi ăn cơm nguội của nhà Saito). Mà may cho chú Cobb dạt vào đấy đúng chỗ dinh cơ của Saito luôn, khỏi phải đi tìm thì lính của lão đã tìm thấy trước.
nói luyên thuyên 1 hồi 2 bạn nhận ra nhau nên dí súng vào nhau tự sát =]Thì lúc mới đc vớt lên thấy ngơ ngơ, vào ngồi ăn vẫn ko nói năng gì. Đến lúc Saito xoay cái totem rồi nói nói mới bắt đầu tỉnh ra.
) nhưng cũng vừa không rõ ràng (mơ là mơ hồ)
.riêng tớ ủng hộ giả thuyết Fischer chết và Level 4 chính là Limbo. Và nếu chết trong Limbo ko hẳn trở về thực tại luôn mà trở về nơi mình xuất phát đến Limbo, hoặc trực tiếp về thực tại nếu tầng đó ko còn tồn tại nữa

dà đọc 2 trang mới nhất 44 45 này là đã biết rồi chứ đâu cần đợi cậu thông báo tớTiếc là bạn chậm 1 ngày, khi mà chuyện này đã bàn xong rồi![]()

chỉ là bổ sung thêm giả thuyết khi chết ở Limbo thôi
.