Inception (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
Thanks bác nhưng vip thì nó ngoài cao hơn ra thì # gì vé thường ạ???? Nghe nói vip là vé đôi.. 2 người chung ghế đúng k ạ?

Vé VIP là vé cho các chỗ ngồi mà Mega set là VIP ( cái này thì tất lẽ dĩ ngẫu rồi ) và họ cho đó là chỗ đẹp nhất, dễ xem nhất đối với khán giả . Nhưng mình không hợp với mấy cái VIP của bọn mega, toàn ngồi dưới khu vip nhưng xem vẫn thích hơn. 1 lần ngồi ghế VIP nằm chính giữa màn hình nhưng vẫn ko thích bằng ngồi chỗ ngay trước VIP 1 2 hàng . Chắc mắt mình tốt.:D Và ngoài cái đó với chuyện đắt hơn thì ghế VIP chả có ưu tiên gì nữa.
 
1280947077574.jpg


Bên thư giãn,ko biết có trong topic chưa ;))
 
=))

Hôm nay Galaxy chiếu này :x Cả 3 cụm luôn :x:x
Giá vé 45k nhưng mà hôm nay công chiếu ko biết có lên tí nào ko :x:x:x
 
Mặt Leo điu thiệt =))

Con mèo ging hôm nay có lên Galaxy TB kô để còn nhận mặt anh em ;))
 
chưa có tiền đi, chắc phải sang tuần, hix

Ellen Page trên kia nhìn cũng xinh phết nhỉ :))
 
Ko biết cuối tuần đi thì có tăng giá vé ko :-? (mình chưa có kinh nghiệm đi rạp) Hôm nay ngày khởi chiếu sợ đông quá nên dời sang CN đi luôn,với cả có mấy thằng bạn hùng tiền đi chung nữa ;)) Mà nhìn lại thì Ellen Page đúng xinh thật :x
 
ellen page không phải kiểu sexy nhưng nhìn dễ thương và hiền. Hồi em đóng x-men mình đã kết rồi :x
 
Đã xem. Hoàn hảo và xuất sắc, từ biên kịch, đạo diễn, quay phim, âm thanh, dàn dựng, bối cảnh, hiệu ứng, diễn xuất...(dù tất nhiên vẫn còn vài sạn nhỏ ko đáng kể). Không hoa mĩ như Paprika, không bạo liệt và siêu nhiên như Matrix, những giấc mơ trong Inception thực và đáng sợ hơn cả đời thực. Còn hơi tiếc 1 chút vì phim quá nhiều ý tưởng dồn trong 2,5 giờ phim nên cái kết có hơi nhanh. 10/10. Hết.

Ai review đc cái này cũng giỏi
 
Thật sự là phim khá khó nuốt. Nhưng nuốt trôi rồi lại muốn xem tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật sự là phim khá khó nuốt. Nhưng nuốt trôi rồi lại muốn xem tiếp.

[spoil]Những ai xem rồi thì nghĩ con quay sẽ quay tiếp hay dừng lại?[/spoil] :((

Spoil thì cho vào tag đê. Cái đấy thì [spoil] thế nào cũng đc, vốn thực và mơ trong phim nó chẳng có ranh giới gì, mơ còn hơn thực, mà chú Cobb đã giải tỏa đc hết rồi nên tiếp theo là thực hay mơ cũng như nhau. Tất nhiên nghĩ tích cực thì nó sẽ dừng.[/spoil] Quả đấy cân não thật, cả rạp cứ lẩm bẩm[spoil]dừng, quay tiếp, dừng ...[/spoil] :))

Mình còn thấy phim dễ nuốt chán, tính giải trí rất cao, nhưng muốn dễ hiểu thì nên [spoil]tự giải thích theo idea của bản thân, đừng quan tâm đến logic thực là đc [/spoil]
 
Thật sự là phim khá khó nuốt. Nhưng nuốt trôi rồi lại muốn xem tiếp.

Những ai xem rồi thì nghĩ con quay sẽ quay tiếp hay dừng lại? :((

[spoil] cái này ăn thua theo cách cảm nhận của người xem thôi. Nếu muốn kết thúc có hậu thì cứ nghĩ nó sẽ đổ ngay sau đoạn credit nhưng theo mình thì tất cả vẫn chỉ là mơ. Thán phục Nolan vì ông luôn biết cách để lại 1 ending khiến người xem phải suy ngẫm. [/spoil]
 
[spoil]Con quay lúc đó như đồng xu đang rơi. Không biết mặt nào cả. Nhưng có vẻ như là Happy Ending :) [/spoil]
 
Film quá tuyệt 10/10 :x
Có đoạn cuối hơi khó hiểu tí:
[spoil]Sau khi Leo thuyết phục Saito, Saito lại đưa tay đến khẩu súng rồi đến cảnh cả đám tỉnh lại
Nếu Saito dùng súng tự sát thì sẽ tiếp tục rơi vào viễn thức chứ :| hay là leo và saito đã trãi qua cả thập kỉ trong viễn thức rồi mới tỉnh dậy ???[/spoil]
 
Hôm nay mơ giấc mơ sợ vãi đái ra được ấy, nghĩ lại vẫn rợn hết cả người :((
Tối đi xem mấy cái giấc mơ trong phim có cái nào đáng sợ bằng không :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top