Inception (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
có 1 đồng chí nam đứng dậy nói "Phim này là fớt (không rõ là chú ấy nói về từ gì) của Chistopher Nolan" rất chi là tự mãn ;))

Chắc chú í định nói từ "bét" mỗi tội vừa tỉnh ngủ nên nhầm :))
 
Có chị nào bật dậy nói phim này cuối năm ăn giải Oscar, có 1 đồng chí nam đứng dậy nói "Phim này là fớt (không rõ là chú ấy nói về từ gì) của Chistopher Nolan" rất chi là tự mãn ;))
Chắc là first (oscar) của Nolan =)) Tuy vậy cũng khó lắm vì đề tài phim ko phải hiện thực, ko "nhân văn"

Thấy anh em hò hét kinh quá chắc mình cũng đi xem 1 mình thôi :(
 
Khả năng Nolan sẽ có Oscar về đạo diễn, visual effect, kịch bản gốc, biên tập, âm thanh, còn lại thì khó vì đúng là phim này thiếu "nhân văn" thật, giá nó sến sến 1 tí thì lại hay :>
 
Giờ mới rảnh vào tán, phim xem quá phê, mấy đoạn slow motion đẹp quá, đoạn kết đúng là làm người ta điên đầu, nhưng phim này mình thấy dể thở hơn Shutter Island nhiều.
Cuối cùng con quay nó rung rung, chắc là sẽ ngừng nhỉ
Nếu nhớ kô lầm thì lúc đấy con quay bắt đầu giảm tốc và có tiếng khựt khựt như chuẩn bị dừng lại.

Mình cũng đồng ý với bạn tuyết kiếm, phim hay thật, nhưng chưa thể xếp vào hàng kinh điển như Shawhank Redemption hay Schindler's List được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bỏ mợ mấy bố bắt đầu bàn tán rôm rả :-? thề từ nay đến khi xem phim ko vào topic này nữa X_X
 
Mình đoán phim này sẽ dc đề cử là 1 trong 10 phim hay nhất rồi tạch :-?.
Đang ở VN mà phân vân không biết có nên đi xem không :(. Đi cùng người yêu thì thấy không hợp lắm mà nếu không đi xem xong lên đây nghe mọi người bàn tán thì thòm thèm vãi hết cả một số thứ :(.
 
quả cuối nó làm cho con quay kiểu như sắp dừng mà lại ko, như là thật ảo mập mờ, có thể nói đó cũng là chi tiết hay
 
Vừa đi xem về
Trải qua hơn 2 tiếng rưỡi tò mò theo câu truyện

Rạp phòng số 3 Mega kín không còn 1 ghế trống
Đến giữa phim 1 đôi ra về b-(
Đến gần cuối phim khoảng 10 người ra về [-X
Hết phim tổng số khán giả còn lại ra khỏi phòng với 1 bộ mặt ngơ ngơ + thỏa mãn :D
Có chị nào bật dậy nói phim này cuối năm ăn giải Oscar, có 1 đồng chí nam đứng dậy nói "Phim này là fớt (không rõ là chú ấy nói về từ gì) của Chistopher Nolan" rất chi là tự mãn ;))
Có 1 cô tuổi trung niên trước khi đứng dậy khỏi ghế hỏi 1 người trẻ hơn đi cùng ,sau khi vỡ lẽ rồi đập tay bôm bốp :)

Có vẻ trình độ thưởng thức phim ảnh của những người xem hôm nay rất chi là cao :))

Ai đã có cảm xúc thích thú sau khi xem Shutter Island thì nên xem phim này , cảm xúc sau khi xem xong phải là gấp 3 :P

Đồng chí cũng xem rạp số 3 ah? :D
Nhưng số mình hôm nay hơi bị xui. cùng hàng với mình là 1 đôi vợ chồng cùng với 4 đứa trẻ lận, đứa già nhất 7 8 tuổi gì đó. ôi trời đất . ông bố thì mới đầu phim đã nói chuyện đt vài phút làm mình bực rồi, sau đó là đến lũ nhóc, chúng nó cứ rên rỉ cái quái gì ấy. May mà mình vẫn tập trung được,cũng may được 1/4 phim thì gia đình đó về. hú hú :|
1 ông cùng phòng chiếu lúc ra còn khen " đầu óc của người Mỹ kinh thật " nhưng tiếc cái là Christopher Nolans là người Anh :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi cùng người yêu thì thấy không hợp lắm mà nếu không đi xem xong lên đây nghe mọi người bàn tán thì thòm thèm vãi hết cả một số thứ
Hôm nay tui đi với người yêu, lúc đầu cứ tưởng là sẽ giải thích cho nhỏ mệt nghĩ, ai dè có nhiều pha nhỏ còn hiểu hơn tui, và nhỏ nói sẽ đi lần sau với tui thứ 3 tuần sau nữa nè :D
 
Phim mình thấy cũng ko có gì khó hiểu cho lắm, chỉ là phải tuân theo những ý tưởng sáng tạo về thế giới trong mơ của Nolan nên có thể mỗi người lại có một cách lí giải khác nhau về 1 vấn đề nào đấy đc coi là khó hiểu, và việc tiếp thu những hành động trong 1 môi trường với những quy luật trái với lẽ thường bao giờ cũng khó hơn. Cần có trí tưởng tượng phong phú 1 chút, thả cho đầu óc ảo tưởng 1 chút là đc :>
 
quả cuối nó làm cho con quay kiểu như sắp dừng mà lại ko, như là thật ảo mập mờ, có thể nói đó cũng là chi tiết hay
Totem chỉ có tác dụng trong giấc mơ người khác thôi. Trong giấc mơ bản thân căn bản ko tác dụng bởi vì hoàn toàn có thể dùng lý trí để điều khiên.
 
Xem thử cái review của ông này đi. Có 1 đoạn lão nhận xét: " On the eighth day God created Christopher Nolan ..." :))
[video]L19McljFDAg[/video]
 
hình như là do bố con nhà Dom tạo ra,...
tối qua mới đi coi xong, công nhận là phim rất ảo, có điều cái nhà ngồi sau nó dắt theo đứa trẻ con, xem mà chốc chốc nó lại đạp một cái vào ghế mình, suỵt tới lần thứ 4 thì nó mới thôi, phù...
bắt đầu kết Christopher Nolan rồi, đang chờ cái Superman Reboot với cái Bat man 3...
 
Thắc mắc 1 điều là cuối củng Dom có thành công hay ko? Vì thằng Fischer nó cầm cái chong chóng mà ko phải tập tài liệu :-s
 
chưa đi xem nên cố gắng ko đọc bài trong này :-ss thế ai đi xem rồi cho em hỏi là phim này tựa việt nam bọn mega nó dịch thành gì :|
 
hình như là do bố con nhà Dom tạo ra,...
tối qua mới đi coi xong, công nhận là phim rất ảo, có điều cái nhà ngồi sau nó dắt theo đứa trẻ con, xem mà chốc chốc nó lại đạp một cái vào ghế mình, suỵt tới lần thứ 4 thì nó mới thôi, phù...

Thật sự đếch hiểu tại sao vẫn có người dắt trẻ con đi xem mấy phim hành động này, chúng nó hét ầm ĩ lên mà chả thấy bố mẹ nó nhắc gì. Mặc dù cái đoạn phim chí phèo, thị nỡ đã chiếu từ đầu phim :-w

Xem xong không để lại cảm giác hay hay như Paprika.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top