tdloc
Dragon Quest
Khi ở limbo thì cái đáng sợ nhất là không biết đây là thực tại hay là đang mơ. Vậy nên nếu chết trong limbo ta sẽ tưởng là đi vào giấc mơ và nghĩ cái thực tại đó là mơ (như Mal bị). Vậy nên biết mình đang ở limbo thì khi trở về thực tại sẽ không nghi ngờ đó là giấc mơ nữa. Mình nghĩ là vậy
Mình cũng nghĩ vậy, khi đi vào Limbo thì sợ nhất là sẽ ko thể nhận thức dc đâu là thực là ảo nên rất dễ kẹt ở Limbo mãi mãi.
Cobb ko về từ limbo trở lên tầng 3,cậu coi ko kỹ ah Cobb bị kick (nổ mìn) ở ngay tầng 3 khi đang còn mơ,nghĩa là cú kick ko có tác dụng,Cobb sẽ chết và lạc vào limbo 1 lần nữa... Saito lúc này đã trải qua 1 thời gian ở limbo nên già đi,để trở lại cả 2 phải giết lẫn nhau. Do 2 người đều đã chết đuối ở tầng 1 nên khi revive từ limbo sẽ về thẳng hiện tại,nhưng thuốc an thần chưa hết nên 2 ngừoi sẽ giết lẫn nhau nhiều lần cho đến khi thuốc an thần hết để đảm bảo rằng cả 2 đều có thể về dc thực tại. Cái này mình có nói ở post gần cuối page trc
Trước khi tầng 3 bị nổ mìn là Cobb và Ad đang ở tầng 4 (Limbo??) rồi mà.
Còn bạn nói là Cobb và Saito sẽ giết lẫn nhau nhiều lần nghĩa là cả 2 sẽ chết rồi lại rơi vào Limbo và lại giết nhau và lại rơi vào Limbo, cứ như thế cho đến khi thuốc an thần hết tác dụng.





.
.