Inception (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
TH trên ở thực tại đẩy Cobb xuống nước ko có tác dụng,vì kick chỉ tác dụng ở tầng dưới chứ ko tác dụng dưới 2 tầng Nếu mọi chuyện quá dễ dàng như việc chỉ cần kick ở thực tại là về hết thì kick đồng bộ làm gì nữa?
Tất nhiên là ta có thể tự diễn giải như thế nhưng trong fim thì k hề nhắc tới vấn đề này làm mình vừa xem vừa tức

nếu Inception có cách giải thích vấn đề triệt để hơn chút ví dụ trong The Matrix thì đã hơn ?
 
khi làm phim, tác giả có dụng ý của hắn.
giải thích cặn kẽ thì lại sang một kiểu khác rồi
 
re][ic;16796687 nói:
Tất nhiên là ta có thể tự diễn giải như thế nhưng trong fim thì k hề nhắc tới vấn đề này làm mình vừa xem vừa tức

nếu Inception có cách giải thích vấn đề triệt để hơn chút ví dụ trong The Matrix thì đã hơn ?

Thường với ~ phim thế này thì ta phải ghép các mảnh chi tiết lại với nhau để hiểu dc từng vấn đề,chứ phim nó ko giải thích cho mình... Nolan làm vậy là có chủ đích hết chứ ko phải muốn chơi khăm khán giả đâu :))
 
Còn kick thì là làm cho người ta rơi tự do, có đoạn giải thích rồi đấy, dù cho ngủ say thế nào mà rơi tự do thì sẽ tỉnh thôi (?), bản thân mình mơ mà nếu như mà bị rơi tự do (rơi trong mơ như rơi từ nóc nhà, từ núi xuống, ...) thì mình sẽ tỉnh lại ngay lập tức, đây là điều mình đã trải nghiểm vì mình mơ mỗi ngày mà, bản thân mình cũng đã từng mơ giấc mở 2 lớp rồi (lúc đó hình như mình bị ốm), khi tỉnh lại ở lớp 1 cảm giác cư như là thực ấy, mình dậy ngó quanh xem mình đã tỉnh chưa, dậy bật tv xem tin tức, ra giếng đánh răng, thấy mẹ đốt rác ngoài cổng cứ như bình thường vậy, nếu mà mẹ k nói cái câu mày đi chết đi thì chắc lúc đó mình k nhận ra là mình đang mơ đâu =)) lúc đó bất giác tự nhiên cảm thấy bầu trời đen kịt các đám may cứ như bùn đen mùa lũ cứ như thảm họa 2012 ấy, mình chạy thẳng vô giường rồi chả nhớ là làm gì rồi mình tỉnh dậy. Bản thân mình mơ hầu như là toàn bị chết trong giấc mở rồi tỉnh dậy thôi (chết đuối, nổ máy bay, rơi tự do xuống vực, bị hội đồng, bị gái rượt rape ...)

Ặc đọc repy của bác này thấy ảo quá..bác chuẩn bị làm kẻ trôm giấc mơ được rồi đấy,lúc đó nhớ pm em.em là người kiến tạo mà
 
giải thích cho mình đoạn Cobb gặp bố ở trường học là ở thành phố nào vậy? và đến đoạn cuối Cobb gặp bố ở sân bay ? cứ như có 2 người ở địa điểm khắc nhau vậy
 
đoạn cobb gặp bố là ở pháp đấy, còn lúc ở sân bay thì ông về mĩ rồi, vì cobb có nói cho ông biết kế hoạch rồi mà, với lại lúc đó cobb có đưa cho ông quà nhờ chuyển cho 2 đứa trẻ khi về mĩ nữa mà, lúc cobb xuống sân bay gọi bố ra đón thôi.
Ặc đọc repy của bác này thấy ảo quá..bác chuẩn bị làm kẻ trôm giấc mơ được rồi đấy,lúc đó nhớ pm em.em là người kiến tạo mà
:)) thì giấc mơ vốn dĩ là đã ảo rồi mà, tớ thì hầu như ngày nào cũng mơ được, 1 ngày có khi tới 3 ~ 4 lần ấy, mình giữa trưa còn mơ được nữa là, những giấc mơ mà mình nhớ đươc còn nhiều hơn là những kí ức hồi xưa của mình nữa, mà nói thật là giờ mình còn chả phân biệt được chúng nữa trừ những kí ức đặc biệt.
Ngày xưa thì mơ đến đoạn cuối thường có cảnh bị gái rượt, chạy từ đường lớn tới tận rừng sâu mà k thoát được, cuối cùng bị đè ra lột mất cái quần, mình hét lên 1 tiếng và tỉnh dây :)) còn giờ thì mơ cố gắng xử 1 bé mà càng cố càng không được =))
chắc phải đi theo 1 lớp tập luyện điểu khiển giấc mở rồi tự xây dựng 1 đế chế hạnh phúc mà tận hưởng quá :">
 
đoạn cobb gặp bố là ở pháp đấy, còn lúc ở sân bay thì ông về mĩ rồi, vì cobb có nói cho ông biết kế hoạch rồi mà, với lại lúc đó cobb có đưa cho ông quà nhờ chuyển cho 2 đứa trẻ khi về mĩ nữa mà, lúc cobb xuống sân bay gọi bố ra đón thôi.

:)) thì giấc mơ vốn dĩ là đã ảo rồi mà, tớ thì hầu như ngày nào cũng mơ được, 1 ngày có khi tới 3 ~ 4 lần ấy, mình giữa trưa còn mơ được nữa là, những giấc mơ mà mình nhớ đươc còn nhiều hơn là những kí ức hồi xưa của mình nữa, mà nói thật là giờ mình còn chả phân biệt được chúng nữa trừ những kí ức đặc biệt.
Ngày xưa thì mơ đến đoạn cuối thường có cảnh bị gái rượt, chạy từ đường lớn tới tận rừng sâu mà k thoát được, cuối cùng bị đè ra lột mất cái quần, mình hét lên 1 tiếng và tỉnh dây :)) còn giờ thì mơ cố gắng xử 1 bé mà càng cố càng không được =))
chắc phải đi theo 1 lớp tập luyện điểu khiển giấc mở rồi tự xây dựng 1 đế chế hạnh phúc mà tận hưởng quá :">

Như lúc nãy mơ , mình đi tù gặp mấy cai ngục của PB trong AVA :">. Lúc vượt ngục bắt mấy con theo , lúc chuẩn bị rap3 hỏi thằng đi cùng: mày có cầm bcs không?:)) thằng kia đập một cái rồi bảo ngu. Lúc tỉnh dậy công nhận sao trong mơ mình ngu thế =))

giải thích cho mình đoạn Cobb gặp bố ở trường học là ở thành phố nào vậy? và đến đoạn cuối Cobb gặp bố ở sân bay ? cứ như có 2 người ở địa điểm khắc nhau vậy
Lúc 2 cha con gặp nhau là ở Pháp còn đoạn cuối là gặp nhau ở Mĩ.
 
ko bít mọi người có để ý phần credit lúc cuối phim ko? KHi đến cuối cùng lại có bài hát khi mà chuẩn bị cú kick đó. Lúc đầu là bài hát đó sau đó âm thanh lại tắt dần rất kì lạ =>> Mọi người xem phim đều đang mơ .
 
ko bít mọi người có để ý phần credit lúc cuối phim ko? KHi đến cuối cùng lại có bài hát khi mà chuẩn bị cú kick đó. Lúc đầu là bài hát đó sau đó âm thanh lại tắt dần rất kì lạ =>> Mọi người xem phim đều đang mơ .

OST Inception- Hans Zimmer

12. Time



Lúc trước khi ngủ mình hay mở ra nghe , rất là nhẹ nhàng. Cảm giác rủ bỏ đc mọi thứ tất bật trong ngày :D.
 
OST Inception- Hans Zimmer

12. Time



Lúc trước khi ngủ mình hay mở ra nghe , rất là nhẹ nhàng. Cảm giác rủ bỏ đc mọi thứ tất bật trong ngày :D.

Ko phải, ý mình là nếu bạn xem hết phim, xem phần credits chữ chạy trên màn hình đen ý đến cuối cùng sẽ có bài nhạc tiếng Pháp mà họ nghe khi chuẩn bị thực hiện cú kick sau đó bài đó tắt dần rất kì lạ. Cái này để ý mới thấy , chính là ngụ ý của tác giả là những người xem xong bộ phim hãy tỉnh dậy vì họ vừa trải qua 1 giấc mơ
[video]azB0tsM-Pxg&feature=related[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Nolan đang bận làm Dark Knight Rises sẽ ra mắt vào năm 2012,với tiến độ 2 năm 1 phim của Nolan thì có vẻ như 4 năm nữa mới có tiếp phần 2 :-" Rủi ro nhất là phim dc quăng vào tay đạo diễn khác,mong là lũ Warner ko làm vậy :|
 
Nolan đang bận làm Dark Knight Rises sẽ ra mắt vào năm 2012,với tiến độ 2 năm 1 phim của Nolan thì có vẻ như 4 năm nữa mới có tiếp phần 2 :-" Rủi ro nhất là phim dc quăng vào tay đạo diễn khác,mong là lũ Warner ko làm vậy :|

Cái này cốt truyện + logic phức tạp như vậy mà quẳng vào tay người khác sẽ bug tùm lum cho coi :|:|
 
các bẹn có thấy là fim này xem chưa kì bí lắm k. nếu p2 có thì hi vọng đạo diễn sẽ tăng tính kich thích cho fim. Mình thấy ảo ảo như Matrix là ok :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top