Inception (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
HÌnh ảnh bộ collection sẽ phát hành ở US

inception_blu-ray_gift_set_us_image_slice_01.jpg


Ở dưới là hình chụp quyển truyện tranh in màu 33 trang The Cobol Job và quyển sách 10 trang đen trắng hướng dẫn máy xâm nhập giấc mơ.

inception_blu-ray_gift_set_us_image_04.jpg


Mô tả chi tiết ở đây. Link: http://www.collider.com/2010/11/12/inception-blu-ray-limited-edition-gift-set/
 
Mình đã đọc thêm truyện của Inception, Saito cố tình cho Cobb chui vào giấc mơ thì dĩ nhiên phải có thỏa thuận riêng để 9 Cobb là ng` dc phái làm nhiệm vụ này chứ ko thể là ai khác ngẫu nhiên dc. Nếu mọi thứ đều là sự sắp đặt của Saito để test Cobb thì việc fail Cobol đã bít trước, làm gì mà phải truy đuổi Cobb ?
Cobb : "because im the best "
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa coi xong, tôi thấy phim khá hay, mặc dù đoạn đầu xem ko được tử tế lắm (Do vừa ăn nem chua rán vừa xem mà vợ cứ nói những chuyện đâu đâu). Nhưng công nhận phim xem có ấn tượng và logic. Tôi vẫn thắc mắc là đoạn cuối có chắc chắn tiếng đó là tiếng con quay đổ hay ko nữa. Với cả 2 đứa bé hình như ko thay quần áo Zzz.
Nói chung phim kiểu này nhai đi nhai lại vài lần mới hay.
 
fjm tệ quá những tưỡng được như Ma Trận nhưng ko ngờ tệ đến vậy được mỗi cái là thế giới cong lại chấm hết !

VeryKool Troll =)) Đang đêm yên tĩnh, đọc bài này mà bật cười. Try harder next time!
 
fjm tệ quá những tưỡng được như Ma Trận nhưng ko ngờ tệ đến vậy được mỗi cái là thế giới cong lại chấm hết !

câm và cút, cái chữ ký của mày thật sự rất đúng với những thằng như mày

@all: bản đẹp nhất cua Inception giờ là gì vậy mọi người
 
Chả hiểu cái kết chính xác là sao. Nhưng bản thân tôi nghĩ theo kiểu là: ông đạo diễn đưa ra những tình tiết, hình ảnh khiến mọi người nghĩ là copp vẫn trong mơ, thực tế chắc lão ý cho nó là thực rồi =)). Tóm lại mình nói mình cũng thấy ảo ảo vl, vừa buồn ngủ vừa xem phim của lão này đến mệt.
He wasn’t dreaming!
The kids look older, and they are wearing different clothes. While dreaming, Philipa didnt have sleeves, and she was wearing black shoes. At the end she has pink dress, white sleeves, and pink converse.
Comment cuối cùng cho đến lúc tôi post bài này của một anh trên trang này ;)) http://popwatch.ew.com/2010/07/17/‘inception-ending/
 
Chỉnh sửa cuối:
mình tải bộ 2 cd của Arrow khúc cuối đĩa 1 bị mất 1 đoạn và Arrow có release 1 bản repack 1 cd ko biết có ai sync sub lại ko ?
 
cho hỏi tên bài hát tiếng Pháp dùng để kick là gì zợ nghe fe vê nù
 
Vl, cái site này ảo vậy
Có cả tu luyện OBE nữa nè, kinh qué
yeah
lúc chưa xem qua site này mà mình luyện đc Dream Recall và Dream Site rồi, giờ đang tiến đến Staying Lucid :>
 
Mình tưởng dream là một dạng tập hợp ý tưởng hỗn độn, là phản hồi vô thức của suy nghĩ trong lúc tỉnh táo chứ, sao có thể tiếp diễn được nhỉ... Không chắc nên đừng chém. X_X
 
Lucid Dream = Dream nhưng mà ý thức đc mình đang dream

còn vụ luyện theo cái site ấy bảo thì có thể control dream hay ko thì ko biết, đang tập theo thử nếu đc thì tốt ;;)
 
Tại mình thấy ý tưởng này có vẻ... impossible quá đó mà.

Để tập thử xem sao. Dù gì cũng có một số ao ước không thành trong hiện thực, muốn nhờ tới mơ. :'>
 
Down về để trong máy cũng được một thời gian rồi chưa xem , nay mới rảnh mở lên xem , xem xong phải nói hai chữ vờ lờ bác Chris khi viết ra được một cái kịch bản như thế này 8-} Bác này làm phim càng ngày càng khủng , mà Inception không hốt giải Oscar thì hơi phí nhất là ba giải Đạo diễn , Phim xuất sắc nhất , Kịch bản xuất sắc nhất ....#:-s
 
nghe nói là Inception lấy 1 phần ý tưởng từ film Paprika của Nhật. Có ai xem film này chưa?
Định chiến xong cái này rồi quay lại Inception.
 
chậc xem ảo thật xem lại 2 lần mới hiểu hết:|
mà đến cuối phim là hình như vẫn chưa thoát ra đc:|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top