Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


thực ra phim đỉnh nào cũng có phần vô lý cả, chủ yếu là cách tác giả giấu nó ra sao thôi
chứ film "ngày độc lập" có cảnh tàu vũ trụ bay lơ lửng trên city ấy, thực ra muốn bay đc thì phải có phản lực cực mạnh mới nâng đĩa bay lên đc, mà nếu như thế thì mọi vật bên dưới sẽ bị đè nát
đã là phim giả tưởng thì chấp nhận đi còn moi với móc >"<Cá nhân mình thấy thằng Leo này đóng chả có phim nào ra hồn, kể cả Titanic với Inception, nó thành công là nhờ phim Titanic có đạo diễn quá giỏi và kịch bản quá hay thôi, ở Inception này cũng thế![]()
Cá nhân mình thấy thằng Leo này đóng chả có phim nào ra hồn, kể cả Titanic với Inception, nó thành công là nhờ phim Titanic có đạo diễn quá giỏi và kịch bản quá hay thôi, ở Inception này cũng thế![]()
Bạn có cách nhìn ko thiện cảm với Leo nên thấy vậy.
Mình cũng ko phải fan của Leo nhưng mình thấy diễn xuất của Leo khá tốt qua phim Blood Diamond, The Departed, Aviator, Shutter Island...
[spoil]Cobb quay con totem của Mal trong cái két của Mal ở limbo, nơi mà 2 người xây cả thế giới với nhau.[/spoil]Nếu vậy thì Cobb gieo inception cho Mal bằng cách nào
Nếu con quay là mầm móng và mấu chốt thì tại sao lúc tỉnh lại ko quay con quay cho Mal biết thực tế chứ ko phải mơ?
con quay là totem của Mal, nếu Cobb đem ra quay chứng tỏ Cobb cũng biết, con quay không còn giá trị là totem nữa.
Nah, giữ bí mật về totem là để kẻ địch ko lợi dụng đc thôi, chứ totem ko phải là một loại bùa chú mà phải giữ bí mật thì mới thiêng.
Bạn nhớ lại trong limbo Coob nắm tay Mal nằm trên ray xe lửa Cobb có dặn dò Mal là :
_Đây không phải là sự thật, chỉ có cái chết mới mang ta đến thế giới thật, ...
Hiệu quả là quá lớn khi Mal thoát khỏi giấc mơ nhưng trong ý thức thì lời nói của Cobb quá hiệu quả, Mal phải luôn tìm cách để chết (và ở trong phim là lôi kéo Cobb theo mình) để thoát khỏi thế giới ảo như lời Cobb dặn. Nếu có cứu sống Mal 100 lần thì Mal cũng tìm cách chết để đến thế giới "thật"
50 năm lạc ở limbo là khoảng thời gian quá lâu để gieo vào đầu Mal suy nghĩ đấy.Mình biết cái ý tưởng gieo vào đầu Mal là thế giới đang sống ko phải là thật, mình thắc mắc là gieo bằng cách nào. Trong khi muốn làm inception lên Fisher phải qua nhiều lớp mơ rất phức tạp.
What’s happening in the movie: Cobb spins the top—it’s still spinning when the movie cuts to black.
“The Entire Movie Is a Dream” Argument: The top doesn’t matter—Cobb can finally see his children’s faces.
Nolan’s Comment: “The important thing is that Cobb’s not looking at the top. He doesn’t care.”