vừa xem xong , nói thế nào nhỉ , với xu thế tàu hóa như hiện giờ thì trong mấy film bom tấn từ đầu hè , ít nhất phải có 1 -2 nhân vật tàu vào để câu khán giả tàu , mấy nhân vật này bỏ đi chắc cũng ko ai nhớ ( trừ khán giả tàu !! ) . Phần 1 film là một bước đột phá , từ cảnh chiếc mothership từ từ che khuất Washington DC , , sau đó thì 1 phát kết liễu nhà trắng , cảnh đó ấn tượng vô cùng , diễn tiến film thì từ từ sau khi giới thiệu đầy đủ thì bùm , cao trào nổ ra !!!! Sang p2 sau 20 năm ta có gì , máy bay công nghệ alien , súng alien , pháo laser alien , will smith đòi cát sê cao nên die trên film , vẫn có vài diễn viên cũ như một sự tri ân quá khứ , tuy nhiên , cốt truyện ko có gì đột phá , mà thật ra cũng quá khó để đột phá khi mà đa số những film con người vs alien đều có kết cục là : alien tới bắn trước => con người lép vế => một vài nhân vật main xuất hiện với khả năng sống sót phi thường ( kể cả súng laser từ alien ) => một khoảng khắc bùng nổ => alien thua !!! Tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất , ấn tượng từ phần 1 quá sâu đậm nên phần 2 cũng chẳng thể làm gì tốt hơn !!!! Phút cuối phim đoạn nhạc dạo từ phần 1 lại vang lên tạo cảm xúc khó tả ( mỗi lần coi thế giới điện ảnh là lại nghe bài này )

!!!

!!!


