NIKITA KABUTO
Sonic the Hedgehog
- 24/11/02
- 4,634
- 1
Có ai down bản của bác NIZ xem ok ko vậy ? Tớ down về xem thì có mấy khúc nó bị nhiễu hình, như thế này này, ko biết vì sao nữa. :(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Về coi Full house Minh Hằng với em mình nè bạn.Vừa mất công down bản gần 7gb (của metis thì phải) xem xong xóa luôn. Chưa bao giờ thích phim của thằng Tarantino này, cảm giác phim nào cũng overate. Tưởng làm phim WW thì đỡ bốc phét hơn ai ngờ còn hơn cả mấy thể loại như Kill Bill.
[spoil]
Lol, Hitler chạy đến Pháp (vào năm 44 nhé) vào một cái rạp bé tẹo xem 1 cái phim vớ vẩn ko hiểu để làm gì, cuối cùng bị giết vì có mỗi 2 thằng lính canh (2 thằng này bị thịt trong 5s) =) Btw, cái rạp này có đầy đủ quan chức cao cấp của Đức, giết được chúng nó là có thể kết thúc chiến tranh...1 thằng da đen đi lại tung tăng ko gặp cản trở, khóa hết cửa phòng lại làm đám này ko thoát được. OMG
Ông Brad Pitt vào mờ như cái bóng, cả phim lên giọng tough guy ko hiểu để làm gì, thằng Đức Jew Hunter thì rất thông minh, diễn cũng đạt. Nhưng đến cuối phim ko hiểu ngu đột xuất thọt khá nhảm.
Là fiction nhưng ít ra cũng cho hợp lý 1 tý, Hitler mà dễ giết thế thì ko biết chết bao nhiêu mạng rồi. Nhân vật loveable toàn là người Đức, còn các anh Basterd nhà ta toàn bọn mọi khoái giết người, ko development, ko ai quan tâm, đáng tiếc là chết ko hết =)
[/spoil]
Vừa mất công down bản gần 7gb (của metis thì phải) xem xong xóa luôn. Chưa bao giờ thích phim của thằng Tarantino này, cảm giác phim nào cũng overate. Tưởng làm phim WW thì đỡ bốc phét hơn ai ngờ còn hơn cả mấy thể loại như Kill Bill.
[spoil]
Lol, Hitler chạy đến Pháp (vào năm 44 nhé) vào một cái rạp bé tẹo xem 1 cái phim vớ vẩn ko hiểu để làm gì, cuối cùng bị giết vì có mỗi 2 thằng lính canh (2 thằng này bị thịt trong 5s) =) Btw, cái rạp này có đầy đủ quan chức cao cấp của Đức, giết được chúng nó là có thể kết thúc chiến tranh...1 thằng da đen đi lại tung tăng ko gặp cản trở, khóa hết cửa phòng lại làm đám này ko thoát được. OMG
Ông Brad Pitt vào mờ như cái bóng, cả phim lên giọng tough guy ko hiểu để làm gì, thằng Đức Jew Hunter thì rất thông minh, diễn cũng đạt. Nhưng đến cuối phim ko hiểu ngu đột xuất thọt khá nhảm.
Là fiction nhưng ít ra cũng cho hợp lý 1 tý, Hitler mà dễ giết thế thì ko biết chết bao nhiêu mạng rồi. Nhân vật loveable toàn là người Đức, còn các anh Basterd nhà ta toàn bọn mọi khoái giết người, ko development, ko ai quan tâm, đáng tiếc là chết ko hết =)
[/spoil]

Bây giờ mình thấy có 2 xu hướng này, 1 là các bạn xem phim có cháy nổ càng to càng khen hay-các bạn này ko nói, 2 là các bạn quan tâm đến nội dung phim-nhưng một số hay bị nhầm lẫn cho rằng cốt truyện là toàn bộ nội dung phim, vậy chỉ cần đọc kịch bản chứ xem phim chi cho mệt (mà thực ra kịch bản vẫn còn truyền đạt được nhiều hơn so với cốt truyện)Tất cả cái hay của phim nằm ở cách xây dựng: lời thoại, diễn xuất, nhạc nền, quay phim và cả art direction
vì tôi thích nó nhất ). Khi xem lần đầu tiên nghĩ sao cả đoạn chỉ là 1 cuộc trò truyện giữa 2 thằng cha đức xã và ông nông dân, đến gần cuối chapter mới bắn nhau 1 tí, cuộc trò truyện cũng rất bình thường, thằng cha Đức xã vào khen sao con ông nông dân đẹp quá, rồi không uống rượu xin 1 cốc sữa, cảm tưởng cha này biến thái, nói 1 hồi ông nông dân tự dưng bật khóc thật khó hiểu.Chuẩn , phim của cụ Quentin cứ gọi là overateVừa mất công down bản gần 7gb (của metis thì phải) xem xong xóa luôn. Chưa bao giờ thích phim của thằng Tarantino này, cảm giác phim nào cũng overate. Tưởng làm phim WW thì đỡ bốc phét hơn ai ngờ còn hơn cả mấy thể loại như Kill Bill.
[spoil]
Lol, Hitler chạy đến Pháp (vào năm 44 nhé) vào một cái rạp bé tẹo xem 1 cái phim vớ vẩn ko hiểu để làm gì, cuối cùng bị giết vì có mỗi 2 thằng lính canh (2 thằng này bị thịt trong 5s) =) Btw, cái rạp này có đầy đủ quan chức cao cấp của Đức, giết được chúng nó là có thể kết thúc chiến tranh...1 thằng da đen đi lại tung tăng ko gặp cản trở, khóa hết cửa phòng lại làm đám này ko thoát được. OMG
Ông Brad Pitt vào mờ như cái bóng, cả phim lên giọng tough guy ko hiểu để làm gì, thằng Đức Jew Hunter thì rất thông minh, diễn cũng đạt. Nhưng đến cuối phim ko hiểu ngu đột xuất thọt khá nhảm.
Là fiction nhưng ít ra cũng cho hợp lý 1 tý, Hitler mà dễ giết thế thì ko biết chết bao nhiêu mạng rồi. Nhân vật loveable toàn là người Đức, còn các anh Basterd nhà ta toàn bọn mọi khoái giết người, ko development, ko ai quan tâm, đáng tiếc là chết ko hết =)
[/spoil]



Tui cũng down bản này mà đâu có bị gì,tui pm hỏi bác pass unrar phim "running scare" mà ko thấy trả lời ??Có ai down bản của bác NIZ xem ok ko vậy ? Tớ down về xem thì có mấy khúc nó bị nhiễu hình, như thế này này, ko biết vì sao nữa. :(
![]()
1 bộ phim hay được tạo nên bởi nhiều thứ ,OST,những tình huống cách diễn xuất hóm hỉnh,quay phim đẹp,những cảnh cao trào bạo lực,những câu nói thông minh.... Hình như cậu coi phim ko cảm nhận được những thứ này hay sao nên chỉ chăm chăm vào những lỗi vụn vặt để chê .Hitler chết vì nó đâu ngờ thằng tướng cánh tay phải đắc lực nhất của nó đi phản nó.Ngoài đời Hitler thoát chết ám sát cả chục lần cũng nhờ may mắn thôi chứ có gì.Phim WW2 trước giờ toàn mô tả lính Đức tàn ác còn phim này mô tả cân bằng cả 2 phe khách quan thì cậu cũng chê.Brad Pitt trong phim này khá ấn tượng chẳng qua cậu ko nhận ra thôi,tui khoái nhất là đoạn anh ý ngồi tra hỏi 2 tay lính Đức 1 cách hết sức bình thản ,hóm hỉnh.Lol, Hitler chạy đến Pháp (vào năm 44 nhé) vào một cái rạp bé tẹo xem 1 cái phim vớ vẩn ko hiểu để làm gì, cuối cùng bị giết vì có mỗi 2 thằng lính canh (2 thằng này bị thịt trong 5s) =) Btw, cái rạp này có đầy đủ quan chức cao cấp của Đức, giết được chúng nó là có thể kết thúc chiến tranh...1 thằng da đen đi lại tung tăng ko gặp cản trở, khóa hết cửa phòng lại làm đám này ko thoát được. OMG
Ông Brad Pitt vào mờ như cái bóng, cả phim lên giọng tough guy ko hiểu để làm gì, thằng Đức Jew Hunter thì rất thông minh, diễn cũng đạt. Nhưng đến cuối phim ko hiểu ngu đột xuất thọt khá nhảm.
Là fiction nhưng ít ra cũng cho hợp lý 1 tý, Hitler mà dễ giết thế thì ko biết chết bao nhiêu mạng rồi. Nhân vật loveable toàn là người Đức, còn các anh Basterd nhà ta toàn bọn mọi khoái giết người, ko development, ko ai quan tâm, đáng tiếc là chết ko hết =)
