Đúng là có rất nhiều sạn vô lý nhưng mình vẫn thấy rất hay, vì sao ? Vì bản thân cái phim nhìn thấy tên ông Quentin này thì đã xác định là nó đã rất quái rồi, nó đc xây dựng hoàn toàn theo 1 phong cách hơi dị và điều này làm mình rất thích.
Thế nên đã xem những phim với kiểu phong cách này thì mình không bao giờ đòi hỏi nó phải logic thế này hay logic thế kia cả.Càng quái, càng lạ càng hay. Đây mới là những cái mình mong đợi ở 1 bộ phim thế này chứ ko phải tính logic hay thực tế của nó.
Thế nên đã xem những phim với kiểu phong cách này thì mình không bao giờ đòi hỏi nó phải logic thế này hay logic thế kia cả.Càng quái, càng lạ càng hay. Đây mới là những cái mình mong đợi ở 1 bộ phim thế này chứ ko phải tính logic hay thực tế của nó.
Vãi ko hiểu phóng viên nào viết cái bài này
, chứ dịch "Định Mệnh" nghe chuối chuối =.="

,trơ tráo,bố láo....chú Hans đã có nhã ý quy hàng mà còn khắc hình lên trán chú ấy..mất dạy đến thế là cùng..xem phim này cứ thấy tội tội cho bọn Đức...nhưng phải công nhận phim hay cực,cách suy nghĩ quái đảng của Quentin Tarantino rất hợp với mình...:)
hay nhất từ đầu năm 2009 đến giờ luôn. Cầm chắc 1 suất Best Picture nomination rồi (có lẽ là win luôn).
hễ thấy tay này xuất hiện ở đâu là hắn own the scene luôn
.
