Inside Out 2 (14/06/2024) - Phim mới của Pixar

giờ cứ hậu truyện franchise có tiếng mà fang,.KO thông điệp, ko woke, LGTV nếu Disney còn muốn kiếm tiền bội
Toy Story, Zoôtpia, Frozen sẵn sàng...
 
giờ cứ hậu truyện franchise có tiếng mà fang,.KO thông điệp, ko woke, LGTV nếu Disney còn muốn kiếm tiền bội
Toy Story, Zoôtpia, Frozen sẵn sàng...
Quan trọng nội dung phải tốt nữa. Như Lightyear vốn là spin off của Toy Story, tuy có đồng tính nhưng chỉ ở mức nhẹ.

Thương hiệu chỉ là cái vỏ để thu hút khách hàng mà thôi, chất lượng mới thứ quan trọng để giữ chân. Như MCU 1 thời cứ ra film mới là thiên hạ ùn ùn kéo nhau đi xem, vì người ta thích và tin tưởng vào chất lượng. Sau nhiều film kém háp dẫn là người ta chán dần.
 
cái Lightyear nó woke tùm lum còn bị nhiều nc bị cấm chiếu thì khó mà khá nổi =))
 
Word of mouth quan trọng vl, giờ nghe phim có lgbt thì bố ai dám dẫn con mình đi coi. Trong khi phim hướng đến đối tượng trẻ em, đám lgbt thì tuyệt hậu làm gì có trẻ em mà dẫn đi coi. Chiến thuật kinh doanh của đám Disney ngu vl ngu may mà giờ đỡ hơn tí.
 
Nói chung film nào mà dính woke thì auto rác, muốn thành công cũng khó.
 
Trước có mấy bác khẳng định chắc nịch, mảng phim éo quan trọng với Chuột, nó chấp nhận cho phim lỗ để đú woke, LGPT các kiểu rồi bán đồ chơi, vật phẩm cho tụi này, tiền thu về dư sức bù đắp cho phim, đã thế còn có thêm tệp khách hàng mới trên cả tuyệt vời.
 
Trước có mấy bác khẳng định chắc nịch, mảng phim éo quan trọng với Chuột, nó chấp nhận cho phim lỗ để đú woke, LGPT các kiểu rồi bán đồ chơi, vật phẩm cho tụi này, tiền thu về dư sức bù đắp cho phim, đã thế còn có thêm tệp khách hàng mới trên cả tuyệt vời.
Woke thì kiém éo đâu ra khách hàng tương lai :))))
 
Phim thành công thì mới bán toy đc

Đám đặc sản starwar disney bán toy nam thần,rey chó nó mua

Mà lgbt 1 phần, phim hoạt hình dẫn con cháu đi xem còn phải cẩn thận đám tam quan lệch lạc như cái phim wish con nvc bá dơ
 
Đó là lý do Doraemon tốn 10 vé, còn phim Disney dạo này tốn có 1 vé, coi một mình, vợ nó chê éo xem.
 
Woke là mấy bọn to mồm đòi phim, game phải thế nọ thế kia nhất, nhưng lại là thành phần éo bao giờ bỏ tiền ra xem phim, mua game. Nên nhét woke vào phim, game bảo vì mục đích chính trị hay để ăn tiền DEI thì còn có lý, chứ nghĩ để câu kéo thêm tập khách hàng woke thì có mà ăn cám :)).
 
Woke là mấy bọn to mồm đòi phim, game phải thế nọ thế kia nhất, nhưng lại là thành phần éo bao giờ bỏ tiền ra xem phim, mua game. Nên nhét woke vào phim, game bảo vì mục đích chính trị hay để ăn tiền DEI thì còn có lý, chứ nghĩ để câu kéo thêm tập khách hàng woke thì có mà ăn cám :)).
Thì thật, ăn cám ngập mồm, cám còn tồn ăn không biết bao giờ mới hết, CEO còn phải thốt lên, tụi em ngu, tụi em chừa rồi, tụi em ngán cám rồi.
 
tối qua nằm xem thử phần 1 thấy không hợp gu lắm, xem được 1/2 phim mà chỉ muốn bóp cổ con sadness cho xong pu_pepeborednowwut
 
Bóp cổ con quể Joy mới đúng. :4cool_doubt:
 
chịu, tư duy của mình làm mình không ủng hộ con sadness được, sống là phải luôn tìm mọi cách để có niềm vui cho dù có đang căng thẳng cỡ nào đi chăng nữa.

con sadness làm mọi thứ lúc nào cũng phải theo hướng tiêu cực thì nó mới vừa lòng.
 
Đi đám ma có vô cười hề hề bảo gia chủ" vui lên đi có gì đâu mà buồn" không
 
nah sao so sánh vậy được, người khác có chuyện buồn hay vui gì thì mặc xác họ mình đâu có quản được. Người thân mình mất mình cũng chỉ buồn mất 1 ngày rồi thôi, tìm cách vui lên mà sống tiếp chứ buồn mãi cũng có giải quyết được gì đâu.

và cái này là ykcn, lũ trên mạng cũng đầy đứa thấy con sadness annoying vl.
 
Nửa đầu phim khắc họa vậy để khán giả tưởng là nỗi buồn là một thứ vô dụng, đoạn sau mới giải thích là cảm xúc nào cũng có giá trị của mình, vui để chia sẻ, buồn để đồng cảm, ghê sợ là để cẩn thận, giận dữ để quyết đoán. Kể cả một trong những kí ức quan trọng nhất là đội hockey tung hô con Riley, tưởng đó là kí ức "vui" nhưng cũng là đến từ một khoảnh khắc "buồn": nó thất vọng vì thua trận nên cả đội tới an ủi. Chứ đội đã thua mà nó còn "vui" cười hề hề thì cả đội chắc cho ăn gạch.

gif-for-april-2.gif


Cơ mà mới nửa phim thì chưa đến đoạn này. Chưa xem đến mà đã kết luận vậy, đạo diễn mà biết thì đạo diễn buồn lắm =))
 
Nửa đầu phim khắc họa vậy để khán giả tưởng là nỗi buồn là một thứ vô dụng, đoạn sau mới giải thích là cảm xúc nào cũng có giá trị của mình, vui để chia sẻ, buồn để đồng cảm, ghê sợ là để cẩn thận, giận dữ để quyết đoán. Kể cả một trong những kí ức quan trọng nhất là đội hockey tung hô con Riley, tưởng đó là kí ức "vui" nhưng cũng là đến từ một khoảnh khắc "buồn": nó thất vọng vì thua trận nên cả đội tới an ủi. Chứ đội đã thua mà nó còn "vui" cười hề hề thì cả đội chắc cho ăn gạch.

gif-for-april-2.gif


Cơ mà mới nửa phim thì chưa đến đoạn này. Chưa xem đến mà đã kết luận vậy, đạo diễn mà biết thì đạo diễn buồn lắm =))
Thêm nữa là nó như cách con người đối xử với cảm xúc bây giờ vậy, thấy cảm xúc là yếu đuối, sợ buồn đau, cố mà vui, trong khi thực ra phải chấp nhận và lắng nghe cảm xúc của bản thân trước, chấp nhận sự thật có cảm xúc là bình thường thì mới thật sự xử lý được vấn đề.
Tất nhiên cái nào trội quá cũng đều có vấn đề, con joy mà quá đà thành ích kỷ, sadness nhiều quá thành emo, mà sự quá đà thường do lờ đi những cảm xúc còn lại.
 
Back
Top