Masterchiefs
Space Marine Doomguy
- 20/12/08
- 5,703
- 732
"Những mảnh ghép cảm xúc" nghe hay rồi, không phải lúc nào cũng phải dịch sát nghĩa như thế.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
xuất ngược là bệnh nặng lắm nhe-_-*"Ra bên trong"
Fix cho đồng dâm![]()
Bác hayĐúng là chữa trâu lành thành trâu què. Tựa đề chính thức là "Những người bạn trong đầu" chắc ăn tạ ngập mặt :P
"Khi cảm xúc lên tiếng" - sẽ chuẩn nhá![]()

Mình xem phim đến đoạn này cũng thắc mắc. Sao nó không gửi luôn Core theo cái ống về trước nhỉ?
có gửi về hết thì tính huống tiếp theo ko có vui nó cũng chỉ có thể sợ hãi với giận dữ rồi đâu lại vào đấy thôi thì phảiMình xem phim đến đoạn này cũng thắc mắc. Sao nó không gửi luôn Core theo cái ống về trước nhỉ?
Cần cả core memory và cả cảm xúc nữa thì mới làm Riley cư xử như cũ được.Mình xem phim đến đoạn này cũng thắc mắc. Sao nó không gửi luôn Core theo cái ống về trước nhỉ?


Mình xem phim đến đoạn này cũng thắc mắc. Sao nó không gửi luôn Core theo cái ống về trước nhỉ?
Không phải đâu chỉ có sad nó chạm vào bị và ko chữa được thôi chứ. Mà phim ko làm giải thích đoạn này kỹ nhỉ hay là bản rạp nên cắtGửi về được ,nhưng 3 con kia chạm vào thi Joy nó sợ ký ức sẽ chuyển sang sợ hãi , giận dữ.v.v.v.v . Quan trọng là gắn vào dc cái máy lưu trữ ko kìa
Không phải đâu chỉ có sad nó chạm vào bị và ko chữa được thôi chứ. Mà phim ko làm giải thích đoạn này kỹ nhỉ hay là bản rạp nên cắt
Đâu mà cái này là do 1 ngày đẹp trời thì con sad nó chạm vào viên core joy nên bị biến màu cả lũ ngạc nhiên mà. Nên chứng tỏ trước chạm vào thì ksao. Nếu ko nhần thì có cảnh trước có mấy đứa chạm màtheo logic thì con sad chạm vào thế nào thì 3 con kia cũng fải tương tự chớ
theo logic thì con sad chạm vào thế nào thì 3 con kia cũng fải tương tự chớ
ai cũng tác động được vào kí ức hết. Nói theo kiểu Việt Nam thì là "nghĩ lại vẫn còn thấy ghê/tức/sợ".ví dụ hồi nhỏ ông với bạn bè làm mấy trò dơ dáy tắm sông dơ , ăn côn trùng các thể loại vui . Lớn nhớ lại thì thấy nó gớm .Con Sad chạm vào nó bị hóa xanh là ẩn dụ cho chuyện ký ức vui cỡ nào thì đó cũng chỉ là kỷ niệm, là những việc ko thể trở lại dc, nên khi nhớ đến nó nhuốm màu buồn bã. Chỉ có con Sad chạm vào mới bị thế thôi