ai giải thích, tóm tắt giùm mình với, bỏ vào thẻ spoil đi mình cám ơn, phim này hiểu sơ sơ chỉ dc có 50-60% thôi, toàn thuyết khoa học đau đầu thiệt chớ
Spoil tất cả nội dung, ai đọc ráng chịu - phim này thuộc dạng biết trước kết thì chẳng còn gì đáng xem nữa đâu
[spoil]
1- Đầu tiên là tương lai hiểm họa với loài người, hết lương thực, các nguồn lực cạn kiệt
2- NASA làm một dự án bí mật: tìm một hành tinh có sự sống để human di cư tới
(Dự án bí mật vì nguồn lực loài người đang cạn, khó có khả năng dân chúng ủng hộ kế hoạch tiêu tốn tài nguyên này
kế hoạch bắt đầu khi điểm kỳ dị (cổng lỗ giun) xuất hiện ở vành đai sao Thổ (gọi là năm 0 nhé), và có mấy giai đoạn sau:
+ đánh giá các hành tinh có khả năng có sự sống qua tầm nhìn mà điểm kỳ dị cung cấp
+ cử 12 tàu do thám gửi đến lỗ giun và đi tới các hành tinh đó. Đánh giá hành tinh, gửi thông tin nếu có sự sống trở về trái đất. người send tin sẽ ngủ đông chờ tàu đến đón
+ giai đoạn tiếp là cử 1 trạm không gian với tương đối nhiên liệu đi xác thực thông tin, và mang theo luôn kế hoạch B hoặc trở về trái đất theo kế hoạch A
Plan A: Đưa toàn bộ hoặc 1 bộ phận lớn nhân loại trên trái đất qua lỗ giun tới hành tinh mới định cư
Plan B: mang theo các phôi thai người - thực vật ... nói chung là những gì cần thiết để gây dựng lại loài người ở hành tinh mới, kệ mie sống chết của bọn đang/đã chết đói trên trái đất.
3-Năm thứ mười, nhân vật chính (cooper) và con gái giải mã được thông tin từ "một cái gì đó", về tọa độ, đến đó là chính trung tâm của dự án NASA dang thực hiện. Giáo sư Brand - trưởng dự án mời Cooper tham gia làm trưởng phi hành đoàn luôn (vì Cooper là phi công vũ trụ có nghề - mà chả có cooper thì dự án vẫn diễn ra như thế). Nhiệm vụ lần này dựa trên thông tin của cụm 3 tàu do thám đi tới 3 hành tinh gần nhau ( cả 3 tàu đã gửi lại thông tin về sự sống trên cả 3 hành tinh), trạm sẽ qua lỗ giun đi tới vị trí đó, và đánh giá từng hành tinh.
Trạm xuất phát tới vành đai sao Thổ
4- Năm thứ 12, trạm tới điểm kỳ dị, phi qua nó
5. Hạ cánh xuống hành tinh thứ nhất. Hành tinh này gần hố đen, thời gian bị bẻ cong, 1 h trên hành tinh này = 7 năm trên trái đất. Xuống xác nhận thì tàu do thám đã tạch (hạ cánh trước tàu mới khảng mấy tiếng gì đó), hành tinh này có nước, những không thấy đất liền, sóng lớn gây hỏng tàu, mất hơn 2 h để thoát hành tinh 1 – waste time, không thu được gì, mất 1 người. Mất khoảng 23 năm gì đó.
update: hành tinh 1 là Miller planet (gọi tên theo du hành gia do thám - trong phim gọi tên như vậy), a water world, 130% trọng trường trái đất
Trong thời gian đó thì ở trái đất thằng con lấy vợ sinh con, cô con gái rời nhà đi vào làm ở trung tâm NASA, cố gắng hoàn thiện plan A
6. Tạm gọi là năm thứ 35 nhé, đoàn quyết định tới hành tinh 2, người do thám trước - Dr. Mann là chủ nhiệm của dự án do thám. Đến nơi, sau 1 hồi oánh nhau vì Dr. Mann đã ngụy tạo bằng chứng gọi tàu đến, cướp tàu bay về trạm. Lúc này ở trái đất cô con gái phát hiện plan A chỉ là trò lừa gạt do giáo sư Brand dựng lên, ông và Mann ngay từ khi bắt đầu đã xác định thực hiện plan B. Cô tiếp tục công việc dang dở của prof. Brand về plan A. Cô quay trở về nông trại lúc nhỏ và phát hiện manh mối của sự việc số 9.
update: Hành tinh số 2 là Mann planet, the Ice Planet - hành tinh băng giá, một ngày dài 67 tiếng ngày + 67 tiếng đêm, 80% trọng trường trái đất
7. Thoát khỏi hành tinh 2, 2 tàu đua nhau hướng về trạm, Mann đến trước và kế nối, nhưng hỏng,phá hủy 1 phần của trạm. Cooper và Amelia sau khi kết nối, tìm cách đến hành tinh số 3 để thực hiện plan B
Update: hành tinh số 3 là Edmunds planet - Edmunds đã có 3 năm truyền tín hiệu về trái đất (Mann cũng giả tín hiệu truyền về) - Amelia đánh giá đây là hành tinh có khả năng có sự sống cao nhất
8. Không đủ nhiên liệu, nên họ lợi dụng hố đen , đẩy cả trạm + tàu của cooper qua hố đen tạo lực đẩy cho Brand tới hành tinh số 3. Lúc qua hỗ đen, robot TARS đã lưu tấp cả thông tin lượng tử về quá trình vượt qua hố đen
9. Cooper qua hỗ đen rơi vào chiều không gian thứ 5, ở đây anh quan sát được không – thời gian (chiều không gian thứ 4) như 3 chiều còn lại. Cooper dùng gravity (lực trọng trường), thứ duy nhất đi qua được không – thời gian để ra dấu với con gái từ thời điểm năm thứ 10 -> cuối phim (giải thích tất cả các sự kiện kỳ lạ đầu phim). và anh truyền tất cả thông tin lượng tử về chuyến đi qua hố đen (từ robot TARS) cho con gái và cô giải mã được phương trình cần cho plan A. Chiều không gian thứ 5 đóng lại cooper cùng TARS trôi dạt trong không gian.
10. Nhờ giải được phương trình kia (phương trình liên quan tới việc thắng trọng lực trái đất), cô con gái đưa loài người rời khỏi trái đất, bằng cách xây dựng các trạm du hành khổng lồ. Cuộc sống con người lúc đó gần giống như trong trạm không gian trong phim Elysium.
11. Năm thứ 80-90 gì đó, Cooper được các tàu do thám của human cứu về, gặp con gái lần cuối – lúc này hấp hối. Xong anh khôi phục TARS, lên đường tìm lại Amelia Brand và robot CASE đang ở hành tinh số 3. Edmunds đã chết, anh được Amelia hỏa táng và chôn cạnh trại (chỗ có cái cờ Mỹ ý) . Hết phim
Đây là những ý hiểu của mình, sẽ có chỗ sai

Lỗ giun (Wormholes - Lỗ sâu): đường kết nối các không gian khác nhau – không bị thay đổi về thời gian
Hố đen: khi ở gần miệng hố đen sẽ bị thay đổi hệ quy chiếu thời gian – do sự tập trung của lực hấp dẫn
Đi qua hố đen: đã có phim nói về việc đi qua hố đen sẽ du hành thời gian (Star trek), phim này còn mở rộng thêm việc có chiều không gian thứ 5. Nhưng không phải đi qua hố đen là vào The Bulk, mà cooper bảo do công nghệ tương lai của loài người mở ra. Chịu, quá ít dữ liệu để xác nhận.
[/spoil]
- - - Updated - - -
[spoil]1.sao lúc ở Earth, muốn đi vào vũ trụ cần tên lửa đẩy gì gê gớm lắm, lên mấy hành tinh kia thì bay cái vèo là thoát ngay dù trọng lực = 130%TĐ??
2. lúc hoàn thành xong nhiệm vụ truyền tin, không gian 5 chiều tự động đóng, Cooper được trả ngược về worm-hole, trả về với hệ mặt trời là vì sao?? ai làm hay mặc định nó thế[/spoil]
//coi có đoạn giải thích y hệt như truyện Doremon hành tinh tím
[spoil]1.Bay lên là đường thẳng, tên lửa đẩy tiếp kiệm nhiên liệu cho tàu, tội gì. Còn tới hành tinh bay lên bằng chính nhiên liệu trong tàu, chẳng mấy chốc mà cạn. Cũng chẳng phải bay vèo đâu

2. Thánh biết, lúc cooper du hành trong chiều thứ 5 tới tủ sách mình thấy thoáng qua hình ảnh quả địa cầu. Sau khi thoát lỗ đen chắc cooper và TARS trôi dạt quanh khu vực điểm kỳ dị
[/spoil]