Interstellar (2014)

:3cool_embarrassed: phim của thằng cha đạo diễn này mà dám dắt gấu đi coi... khuyên bạn dắt nó coi Big Hero sẽ trọn vẹn hơn

Mình hỏi gấu mình muốn chọn phim hoạt hịnh vui nhộn hay phim coi suy nghĩ xoắn não, gấu không chần chừ kêu đi coi interstellar ngay và coi xong thì khen rối rít :))
 
Cho mình hỏi phim này còn chiếu k vậy? Xem lịch rạp nào cũng k thấy có, mình ở HN.
 
Chủ yếu cái gập giấy biết qua Doremon, chứ có bảo ông 3F là tác giả của lý thuyết này đâu=))
Còn cái tín hiệu từ Miller thì ông giáo sư bảo là tín hiệu ko nhiều, nó truyền được qua lỗ đen nhờ vào lực hấp dẫn, tín hiệu nhận về chẳng có gì nhiều, vỏn vẹn mấy tiếng ping.
Cái đoạn tín hiệu vừa xóa vì ko muốn nói nữa rồi nhưng lỡ có người đọc rồi thì thôi kệ. Giải thích đơn giản cho thì thế này:
Cứ hình dung tín hiệu liên lạc ko gian như sóng radio ấy, cứ gửi đi 1 tín hiệu là 1 chu kì. Giả sử Miller gửi 1 tín hiệu đơn giản 1000 Hz từ hành tinh nước, trong 1 tiếng thì tín hiệu này có số chu kì = 1000 cycle/s x 60s x 60' = 3600000 Chu kì trong 1 tiếng. Ở trái đất cũng sẽ nhận được 3600000 chu kì tín hiệu này nhưng là trong 7 năm, nghĩa là tín hiệu này có ts 3600000 CK/ 7 năm ~ 0,016 cycle/s = 0,016 Hz. Có thể thấy nó đã bị giảm tần số rất nhiều chứ ko chỉ đơn giản là bị "trễ" với tỉ lệ ~1:60000 như trên phim . Bởi vậy mới nói chỉ có 2 khả năng

- Ko thể bắt được tín hiệu từ xa.
- Nếu bắt được thì cũng nhận thấy tín hiệu bị giảm tần số rất lớn như đã nói ở trên. Có thể phim nó cũng đã né đoạn này khi mô tả tín hiệu nhận được chỉ là dạng nhị phân đơn giản blahblahccc gì đấy khúc này ko nghe kĩ, nhưng thực tế làm sao mà có thể hoàn toàn bỏ qua cái hiệu ứng này ? Cả NASA ko lẽ ko ai tìm hiểu nguyên nhân, đến mãi về sau đáp xuống hành tinh nước mới biết Miller chỉ mới bắt đầu gửi đi vài tín hiệu làm phí công đi.

Đọc chơi cho vui thôi, cái này cũng ko tinh bàn tới. Có thể ko phải Plothole nếu giả sử như toàn bộ Nasa và đồng bọn đơn giản là phạm sai sót :( .
 
Cho mình hỏi phim này còn chiếu k vậy? Xem lịch rạp nào cũng k thấy có, mình ở HN.

Còn chiếu tới thứ 4 tuần sau, CGV MIPEC có 1 suất chiếu/ ngày
Chiếu phim Quốc gia đã hết chiếu @@
Platinum hà nội thì ko có chiếu
 
Trước cứ tưởng gập giấy là 1 lí thuyết đơn sơ trong Doremon, hóa ra có thật :(
 
Haha mình coi đến đoạn đó sợ vãi đái ra ấy, tại hồi trước cũng bị như vậy, hít xong bị kẹt vào một không gian đen thui, xong nó loop liên tục những gì mới xảy ra vài phút trước, nó loop hoài ko thể nghĩ đc gì khác, mọi thứ đều im ru, tuy đang có nhạc nhưng ko nghe đc gì cả, tưởng đó là cảm giác bị chết, đến khi được thằng bạn lay dậy mới hoàn hồn :8cool_tire:

Chuẩn là miêu tả sập hầm luôn bác ơi. Không gian đưa mình di chuyền mà ko cần dùng chân. Bác cảm tưởng ko nghe thấy nhạc nhưng di chuyển ntn là theo nhạc đấy. Tậng bác 1 đĩa nhạc ke mình tâm đắc nhất


http://m.mixcloud.com/dcjalan/dark-progressive/
 
Xem mình xem lịch Mipec k thấy có nhỉ :(

23/11: Cinema 6
09:40AM

Tuần sau gần hôm chiếu mới update lịch, nhưng dự là cũng ko còn mấy suất chiếu đâu.

Post thêm cái ảnh về vụ thắc mắc phóng phi thuyền :D
aOyZ4KM_700b_v1.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Để hiểu hết bộ phim người xem cần có một số khái niệm cơ bản về Thuyết tương đối rộng (TTĐR) của Einstein. Nhiều bạn hỏi, tôi xin được giải thích nôm na như sau:

Không-thời gian bị vật chất uốn cong, chính độ cong của không-thời gian tạo ra lực hấp dẫn
Hình dung vũ trụ có hai chiều
Giống làn da em cho đáng yêu
Chỗ phẳng là nơi chân không rỗng
Đường cong - vật chất tích tụ nhiều
Giải thích thêm cho dễ hiểu này:
Giường đệm Kymdan vốn phẳng dày
Khi em đặt mông ngồi xuống thử
Mặt giường phẳng lặng hoá lõm ngay

Lực hấp dẫn càng lớn, thời gian sẽ trôi càng chậm
Thời gian chỗ phẳng trôi êm đềm
Càng cong lại càng trôi chậm thêm
Nghĩa là hấp dẫn đâu càng mạnh
Thời gian càng chậm, hiểu ko em?
Có một con rận trên đầu ti
Con khác sống trên bụng phẳng lỳ
Một giờ ở trên đầu ngực ấy
Bảy năm trên bụng đã trôi đi

Lỗ đen - rất giống "lỗ đen"
Có vùng vật chất đặc kinh hồn
Không gian trụy biến thành black-hole
Giống như da rách - không ai xé
Hút cả tinh cầu lẫn phô-tôn

Vũ trụ sinh ra từ Vụ nổ lớn - Big Bang
Vũ trụ cũng có lúc bắt đầu
Big Bang ngày ấy đã qua lâu
Như trẻ sơ sinh rời bụng mẹ
Thượng đế cũng mang nặng đẻ đau!

Và rồi Vũ trụ tiếp tục giãn nở
Càng lớn vũ trụ càng nở ra
Hãy xem nốt ruồi như thiên hà
Mỗi ngày chị em thêm beo béo
Khoảng cách các nốt càng thêm xa

Lỗ sâu đục cho phép nhảy qua các chiều không gian khác
Làm sao từ miệng đến hậu môn
Mà không phải đi qua cái cằm?
Đi men bên ngoài là quỹ đạo
Qua đường tiêu hoá - ấy wormhole

Các bạn quan tâm đến chuyên môn sâu hơn liên quan đến bộ phim xin tham khảo bài này
http://damtson.wordpress.com/2014/11/21/bon-bai-bao-can-doc-sau-khi-xem-phim-interstellar/

Lụm trên fb cho ai muốn hiểu hết phim
 
Ai ở HN chưa xem thì CGV Mipec tower chiếu 3 suất/ngày đến tận 27/11 nhé
 
thực ra cũng ko khó hiểu lắm, chỉ cần biết Trọng lực, thuyết tương đối, có nghe đến hố đen là được
đoạn cuối thấy cao cả vĩ đại quá cảm động đến chảy nước mắt, thế là đủ sướng rồi :)))
 
23/11: Cinema 6
09:40AM

Tuần sau gần hôm chiếu mới update lịch, nhưng dự là cũng ko còn mấy suất chiếu đâu.

Post thêm cái ảnh về vụ thắc mắc phóng phi thuyền :D
aOyZ4KM_700b_v1.jpg


Nhảm nhí so với việc đi tới sao thổ, đáp xuống hành tinh 1.3G, đạt Gia tốc thắng lực hút lỗ đen , bay đi linh tinh 1 số nơi nữa. Thì việc bay khỏi TD chỉ là muỗi, tiết kiệm làm quái gì 0.001% nhiên liệu? Lý do đơn giản là cái động cơ đẩy to đùng lên Phim đẹp hơn vậy thôi
 
yes, rất nhảm :4cool_baffle:

Ai xem lại phim này thì xem sub eng nhé, phim này nhiều thuật ngữ, sub Việt diễn giải có mà đọc với tốc độ ánh sáng.
p/s: vụ tới sao Thổ cũng là slingshot, thế ếu nào xem sub Việt không để ý vụ này.

Năm 1977, mất 3 năm để tàu Voyager 1 đến được Saturn (1980)
Voyager_Path.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
:3cool_embarrassed: phim viễn tưởng mà gặp mấy thánh soi thì đến Nolan cũng fai bó tay :)
 
Các bạn quan tâm đến chuyên môn sâu hơn liên quan đến bộ phim xin tham khảo bài này
http://damtson.wordpress.com/2014/11/21/bon-bai-bao-can-doc-sau-khi-xem-phim-interstellar/



Pro có khác :9cool_pudency:


Một hố đen có bán kính lớn hơn khoảng cách ánh sáng đi trong một chu kỳ dao động của con lắc với độ dài bằng chiều cao của người (c\sqrt{g/l}, l là chiều cao của người)thì người ta có thể đi qua chân trời sự cố mà không bị đứt rời ra
 
Sao C* sqrt(g/l) lại ra mét < r ?? [ m/s * sqrt(m/ s^2/ m) ].
 
Phim này tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng cuối tuần ở Trung Quốc tuần thứ 3 liên tiếp với 18 triệu, nâng tổng doanh thu hiện tại ở TQ lên 106 triệu đô, trở thành phim 2D nhập khẩu có doanh thu cao nhất ở đây (không tính Trans 4 vì có 3D).

Tại Hàn Quốc, phim cũng thành công tương tự và có thể soán ngôi Avatar trở thành phim nước ngoài có doanh thu cao nhất xứ Kim Chi.

Tổng doanh thu toàn cầu là 542 triệu, gấp 3 ngân sách làm phim (chưa tính chi phí marketing).

Với tình hình này thì kiểu gì sắp tới Hollywood cũng tiếp tục cho chị Na với em Chi vào phim của mình thôi.
 
Back
Top