Ơ thế lão Dr.Mahattan thần thánh gì gì đó mà các bác nói là ở phim nào thế? Có hay không? 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bạn này xem phim mà như chưa xem vậy :facepalm:okay cho là chỉ thiếu 1 vài thông số nhỏ chưa biết để giải phương trình cuối
thế còn vụ lương thực với oxi, giống như Heardless nói , ở TĐ có tài nguyên các kiểu trồng còn không muốn nổi , lên phi thuyền giới hạn đủ kiểu thì còn khó hơn. Cây cối đáng lẽ không thể nào tốt đẹp như trong fim được
thôi nói chung fim nên cũng ko xét quá xa.
Còn vụ "they" thì mình nghĩ có thể là ailen , god , hoặc con người ở tương lai chăng ?
Watchmen (2009), đối với mình thì nó là phim Superhero hay nhấtƠ thế lão Dr.Mahattan thần thánh gì gì đó mà các bác nói là ở phim nào thế? Có hay không?![]()
Vẫn chưa hay bằng comicWatchmen (2009), đối với mình thì nó là phim Superhero hay nhất
DC tông tăm tối nhé.
http://www.imdb.com/title/tt0409459/

chuyển thể 90% cái thần của comic, các thước phim như câu truyện bước từ comic lên màn ảnh, casting ổn. Thử tưởng tượng phim như thế đã hơi ong ong đầu, giờ chen thêm cái tiểu thuyết thằng bé đọc từ đầu đến cuối như trong comic thì khán giả có mà loạn hết óc. Đoạn cối chế như phim là ổn, dù sao hiệu quả cũng tương tự trong comic.Vẫn chưa hay bằng comic![]()
Chắc chắn là trên cái tàu nó có database chứa toàn bộ lịch sử, khoa học, tri thức nền văn minh con người rồi. Phát triển chắc là lẹ thôi_ Thế lão hiểu kế hoạch B trong phim nó là như thế nào mà lại thắc mắc đoạn không có cơ thể để mang thai. Cứ tính đơn giản thế này nhé cái pack trứng + thiết bị nặng 900 kg, mà dăm chục trứng thì nặng chừng nào chắc lão cũng hình dung được. Kế hoạch B ở đây là đám phi hành gia tới được 1 hành tinh đủ điều kiện để con người sống, sau đó dùng thiết bị cho trứng phát triển thành người và nuôi dạy đám trẻ đấy, thế hệ những người trên trái đất thì để tuyệt diệt, không cứu được.
_ Ta chỉ thắc mắc là đám nhóc đấy sẽ mất bao nhiêu năm để phát triển nền văn minh, vì ở một nơi biệt lập, xa xôi như thế
Người tương lai ở Edmun hay trên trạm Cooper hay allien thì có mình Nolan biết thâu. Vấn đề thời gian thì có cái lý thuyết vũ trụ song song giải thích rầu.hic, xem xong chả biết nhận xét gì mà chỉ thấy mình đầu bò, chẳng hiểu gì mấy @@, tuy nhiên cũng muốn hỏi các bác là cái thực thể đặt cái hố đen cho Cooper chui vào đó là con ng tương lai phải k ? Và mục đích của việc này là gì? Nếu là để thay đổi quá khứ thì k phải là đã gặp phải time paradox hay sao, cho dù là tương tác (lực hấp dẫn có thể du hành thời gian) thế nào thì cũng đã tác động đc vào chiều không gian rồi @@
Bác nào thông não dùm e. Sao Cooper lại rơi được vào cái không gian 5d ấy. Và như cooper nói là do con người tạo ra và chọn đứa con để thay đổi quá khứ là như thế nào. Nếu tạo được như vậy thì họ không tự thay đổi được sao, hay là do hộ không thể trở về, nói túm lại khúc này là như thế nào ạ. Rồi cái bắt tay đầu tiên trong hố đen nữa..khúc đó chỉ có cooper thấy Amelia thôi sao?..rồi cái đoạn điểm lành trong hố đen mà Romilly nói với cooper nữa..haiz
hic, xem xong chả biết nhận xét gì mà chỉ thấy mình đầu bò, chẳng hiểu gì mấy @@, tuy nhiên cũng muốn hỏi các bác là cái thực thể đặt cái hố đen cho Cooper chui vào đó là con ng tương lai phải k ? Và mục đích của việc này là gì? Nếu là để thay đổi quá khứ thì k phải là đã gặp phải time paradox hay sao, cho dù là tương tác (lực hấp dẫn có thể du hành thời gian) thế nào thì cũng đã tác động đc vào chiều không gian rồi @@
Cái hố đen được gửi về không phải để thay đổi quá khứ mà để hoàn thành tiếp 1 cái vòng lặp thôihic, xem xong chả biết nhận xét gì mà chỉ thấy mình đầu bò, chẳng hiểu gì mấy @@, tuy nhiên cũng muốn hỏi các bác là cái thực thể đặt cái hố đen cho Cooper chui vào đó là con ng tương lai phải k ? Và mục đích của việc này là gì? Nếu là để thay đổi quá khứ thì k phải là đã gặp phải time paradox hay sao, cho dù là tương tác (lực hấp dẫn có thể du hành thời gian) thế nào thì cũng đã tác động đc vào chiều không gian rồi @@
hic, xem xong chả biết nhận xét gì mà chỉ thấy mình đầu bò, chẳng hiểu gì mấy @@, tuy nhiên cũng muốn hỏi các bác là cái thực thể đặt cái hố đen cho Cooper chui vào đó là con ng tương lai phải k ? Và mục đích của việc này là gì? Nếu là để thay đổi quá khứ thì k phải là đã gặp phải time paradox hay sao, cho dù là tương tác (lực hấp dẫn có thể du hành thời gian) thế nào thì cũng đã tác động đc vào chiều không gian rồi @@
Phim của bác Nolan lúc nào cũng hại não và gây nhiều tranh cải. Đặc biệt mấy dạng viễn tưởng như này thì nên chấp nhận một số thứ để đơn gian hóa sẽ thấy nó hay hơn là bới lá tim sâu.
Cái Tesseract là do người tương lai tạo ra, cá nhân thì có lẽ do đám người trên hành tinh Edmun tạo ra. Mục đích là tạo ra cái good ending cho tổ tiên của chúng. Tuy nhiên người tương lai ko thể giao tiếp trực tiếp với quá khứ nên chon Cooper và con gái làm phương tiện. Nếu theo hướng này có thể thấy việc Cooper và con gái có hoàn thành sứ mệnh của mình là giải phương trình về trọng lực để cứu người trên trái đất ko quan trọng. đó chỉ là 2 mặt của một vấn đề phụ (plan A). Nhân loại đã có cái kết tốt khi Brand đặt chân lên hành tinh của Edmun để hoàn thành plan B.
Nếu Cooper hoàn thành sứ mệnh của mình, người trên trái đất sẽ được cứu sống và lang thang trong vũ trụ qua cái space station. Đổi lại, Cooper được bonus bay cảm giác mạnh qua wormhole và được bắt tay và gặp người đẹp Brand lần cuối, thế thôi.
