Inu đã nên kết thúc chưa?

Status
Không mở trả lời sau này.
Kết thúc đi là vừa dài quá chả ai thích đâu nhưng nếu tác giả vẫn muốn kím tìn thí cứ sáng tác típ
 
Thế những đứa con đứt ruột đẻ ra của Nakaru sẽ bị kill hết sao ? Nó ngu gì làm vậy chứ . Thế thà nó cứ từ từ khử dần yêu quái còn hơn . Còn ngọc tứ hồn nó dùng để trừ khử yêu quái mạnh thui .
Cuối cùng đại gia đình của Nakaru sẽ đi đến thế kỷ 20 và sắp gặp chúng ta chăng #>:)

khòi cần :p.

anh Naraku sẽ hẹn với ngọc là bất cứ thằng yêu quái nào cũng chết trừ con anh ra :>.

rồi anh rặn ra thằng nào thì anh túm luôn tim nó, nó phản anh bóp nó chết, ko thèm nhờ ngọc =))
 
Phần 2 của Inu sẽ là đánh nhau ở hiện tại , giống "cuốn sách kì bí " và chúng ta sẽ được thưởng thức bộ truyện dài kỉ lục :))
Có dài bằng Phong Vân được ko hở bác? Chắc bà Rumiko đang muốn phá kỉ lục truyện dài đây mừ!:D
 
Hình như cuối cùng các cái kết mọi người nghĩ đều bỏ hết các NV chính đi chỉ để lại mỗi chàng Nakaru cô đơn thôi thì phải ? Lỡ nó buồn quá tự tử nốt thì tuyệt chủng hoàn toàn sao ?
 
Nó lâu nay vẫn cô đơn chứ có bạn bè gì:|:|:|:|.
 
Nhưng ít ra lúc đó nó còn có kẻ thù . Bây giờ cả thế giới còn mỗi mình nó nó chẳng stresss mà chết ấy à . Để giữ uy phong em đoán nó chọn cách tự tử cho gọn .
 
-Chưa thấy truyện nào tệ như truyện này.
 
Giải thích cho cái sign của cậu chăng ;))
 
Hi! hi!Kagome về thế giới của mình là đúng roài! Kykiou thỉ cũng đã là người thiên cổ. Còn cẩu đần á? Chết là hết truyện!
 
Truyện ngày càng dài 3:-o
Nói vậy thui à, chẳng đúng chủ đề gì cả. Sao bạn ko trả lời mấy cái câu hỏi mà tui đưa ra ở đầu topic?:D =))
 
Có bác nào bít chỗ down truyện Inu tiếp hông? Chỉ cho tui với!
 
uhm làm mình nghĩ tới bộ nữ hoàng ai cập ;)), dài khủng khiếp ;))
 
Nói vậy thui à, chẳng đúng chủ đề gì cả. Sao bạn ko trả lời mấy cái câu hỏi mà tui đưa ra ở đầu topic?:D =))
Cuối cùng ai cũng chết hết là xong :|
 
vậy thàng truyện bi rồi còn gì tốt nhất ai về nhà nấy là xong
 
Truyện ngày càng dài , đọc ngày càng nhàm .
Theo tui thì tốt nhất là Inu về với Kag , Sango lấy Miroku , Shippou tiếp tục đi tìm girlfriend :D. Cho Kanna sống lại nữa ( kết thúc có hậu ) .
À , quên , phải cho thằng bé đem trái tim của Naraku die đã .
 
Ko hiểu tác giả Rumiko nghĩ thế nào mà cứ cho nhìu người die thế! Càng về sau càng nhìu, hình như đó là một cách mở nút chăng? Hình như mấy truyện nổi tiếng mà dài dài đều chịu chung số phận đó thì phải, Death note cũng vậy. Cứ như là nếu ko có người chết thì tác giả ko bít phải viết tiếp thế nào nữa ý :((
 
Nói chung là mọi người đang bắt đầu chán inu,cứ 1 motif mà lặp lại mãi thì crazy fan cũng ngán.
 
Ko hiểu tác giả Rumiko nghĩ thế nào mà cứ cho nhìu người die thế! Càng về sau càng nhìu, hình như đó là một cách mở nút chăng? Hình như mấy truyện nổi tiếng mà dài dài đều chịu chung số phận đó thì phải, Death note cũng vậy. Cứ như là nếu ko có người chết thì tác giả ko bít phải viết tiếp thế nào nữa ý :((

Đúng là như dzậy thật . Có lẽ Rumiko ko bít nên kết thúc thế nào nên đành phải cho nhân vật die dần dần .:D Nhưng dù vậy thì Inu cũng nên kết thúc sớm,kéo dài quá , các fan bắt đầu chán rùi .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top