Iris Zero

  • Thread starter Thread starter Felix
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hunt cái gì, Iris của tụi nó làm gì có chức năng hunt, mà giả dụ có hunt được thì cũng chẳng cần phải bày lắm trò thế. Cái iris hunter 100% là tin đồn thất thiệt tụi nó tung ra để chù dập anh main thôi.

thì tại e thấy ku Hijiri bảo e Kuga hunt Iris mà X_X
mà con Kuga cũng có suy nghĩ là mọi ng` k nên có iris nữa :-<
 
"tụi nó" bảo gồm cả cái thằng đè con Kuga lên giường nữa thì đúng hơn.
bởi vì nếu Iris không thể bị hunt, thì thằng đấy thực ra cũng chả mất Iris gì mà chỉ làm bộ thế thôi
 
chap 15 ra rồi
mặt thằng Toru ở trang pv chap 16 sao tự nhiên trông đểu thế, hay là thằng khác nhỉ :-?
 
bọn nào tran thì tran luôn cái preview của chap sau, để tiếng Nhật đoán già đoán non chẳng biết thế nào. BTW, chap sau chắc là end arc này rồi.
 
Đich cái omake thấy anh Toru có quả special power imba vãi.
Trong cái pv chính anh Toru, còn bộ mặt gian tà kia chắc là ảnh dùng danh nghĩa Iris Hunter quay lại cuộc chiến nên mới đeo cái mặt như thế. ;;)
Mình thấy end arc này ít cũng phải 2 3 chap nữa. Phải cho anh Toru đất diễn rồi mới end đc chứ, ảnh ngồi nhà tự kỉ gần 2 tuần rồi cơ mà. ;;)
 
bọn nào tran thì tran luôn cái preview của chap sau, để tiếng Nhật đoán già đoán non chẳng biết thế nào. BTW, chap sau chắc là end arc này rồi.

Trình độ có hạn nên chỉ dịch sơ thế này. Theo thức tự như trong truyện là từ phải qua trái từ trên xuống dưới,

Cánh cửa căn phòng bị đóng chặt.
Dead End nhẹ bước tiến đến gần.
Sự thật đã được phơi bày.
bước ngoặt của định mệnh là ?

Đánh cược với sinh mệnh, đặt câu hỏi với linh hồn.
.... sự thật đau lòng.
chân dung của kẻ chủ mưu thật sự
sự tàn nhẫn của công lý.

Trình độ có hạn thôi các bạn thông cảm :">
 
^
đọc có cảm tưởng là preview bộ nào đấy epic lắm chứ chả phải Iris... 8-}
 
◕ ‿‿ ◕ > mfw Toru is actually Lelouch, and he doesn't own an Iris because he's already had his Geass
hurf durf, anh ấy còn có hẳn cái ngoại hiệu Iris Zero cơ mà :">
 
Cánh cửa căn phòng bị đóng chặt.
Dead End nhẹ bước tiến đến gần.
Sự thật đã được phơi bày.
bước ngoặt của định mệnh là ?

Đánh cược với sinh mệnh, đặt câu hỏi với linh hồn.
.... sự thật đau lòng.
chân dung của kẻ chủ mưu thật sự
sự tàn nhẫn của công lý.
Đọc xong lại tưởng anh Toru chủ mưu hết mọi chuyện mặc dù rõ ràng là em Kuga giật dây đằng sau :-s .
 
EDIT : Shit ... đến giờ này thằng AlaAstra và thằng Simple Scan còn troll 1/4 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
thì nó release vào 1/4 thì ko troll thì gì :))

edited: nó fix link rồi đấy chứ:-?
 
chap 16 vẫn chưa thấy quả mặt đểu đểu của anh Toru nhỉ :(
còn giữ cái file troll thì ném tớ
 
ngay trong trang cuối cùng bản troll có ghi dường dẫn đến bản thật mà :|
 
2 Chap mà cứ lòng vòng lèo vèo úp úp mở mở câu giờ, nói chung là vẫn chưa tới đâu cả. ~_~

Té ra cái vụ Iris Hunter lại quá đơn giản. Xét lại mới thấy con người có giới hạn khả năng của nó, ví dụ khi bị mất đi 1 giác quan thì các giác quan khác sẽ phát triển mạnh hơn. Ở đây cũng thế nhưng ngược lại, con người có thêm 1 giác quan, cho nên dựa dẫm quá nhiều vào nó. Anh Main do không có Iris nên thông minh hơn những người chung quanh là chuyện dễ hiểu. ^_^
 
nói Toru do không có Iris nên thông minh hơn những người xung quanh là dễ hiểu là không dễ hiểu tẹo nào =))
bản chất thằng Toru nó thông minh sẵn rồi, vì nó không có Iris nên nó "nhạy cảm" và khả năng "phán đoán tâm lý" người khác cao hơn thôi =)
mà cái bọn trong trường kiểu gì chả từng liếc thằng Toru 1 lần rồi, vậy tại sao vẫn chưa mất? cách kiểm tra? cứ dùng mắt mà nhìn đứa bên cạnh là biết xem còn Iris không. Nói chung là cái trường này...nó có vấn đề về não thì đúng hơn là do Toru thông minh.
Crazy DAC là DAC? đang train clone à?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ý nói Toru bản chất chưa hẳn đã thông minh như thế nếu có Iris ngay từ đầu, chẳng qua vì từ nhỏ không có Iris nên phải tự lực cánh sinh là chính, để tồn tại trong 1 thế giới toàn Iris, anh ta phải tự tôi luyện cho mình.

Nếu ngay từ đầu Toru có Iris, anh ta sẽ không phải sống khép kín, tránh tiếp xúc với người khác, anh ta không phải tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tự cảm nhận cảm giác của người khác...

Tuyệt kỹ biến mất khỏi ống kính của ảnh cũng là do Iris mà ra.

Còn những người có Iris thì lệ thuộc vào nó nên bị mất đi một số khả năng nhạy bén. Ví dụ con bé lớp trưởng (tự dưng quên mất tên), có năng lực tìm người phù hợp. Nếu 1 người bình thường, muốn tìm 1 người phù hợp với 1 việc gì sẽ phải nghiên cứu, suy xét nhiều góc cạnh để biết đối tượng có đúng là người phù hợp không -> Suy nghĩ nhiều, tìm tòi nhiều, kiến thức tăng... Còn con bé đó thì khác, chỉ cần nhìn cái là biết đối phương có phù hợp không, cho nên khả năng tư duy, suy nghĩ sẽ giảm -> Ngu đi. Mà cả trường này toàn Iris.

Chứ người thường với IQ bình thường sẽ chẳng thể rơi vào 1 cái Curse đơn giản như thế được. (nói bóng gió thôi) ^_^

PS: Ngoài lề, đúng là tôi, có điều không phải Train Clone mà chẳng qua không có Nick để viết bài khi cần nên tạo tạm 1 cái Nick mới. Clone của tôi có 3 con kia, nhưng lâu quá không dùng nên quên béng Pass rồi (bản thân Nick chính sau khi hết hạn nghỉ mát 15 ngày cũng suýt quên Pass, may mà trước đây có ghi Pass vào Notepad để trên máy). Hiện tại Nick chính đang không Post bài được. T_T
 
^ chói mắt quá ;))

để dành biết bao lâu mới thêm được có 4 chương để đọc. bộ này ra hơi chậm hay tại mình thấy thời gian trôi lâu nhỉ :D
 
Back
Top