Đến đây thì đủ rồi.
Ban đầu những tưởng khaclinh cũng là này là nọ nên mới tạo không gian để cậu có điều kiện "tỏa sáng". Nhưng đến bây giờ, theo khaclinh nói thì cậu chỉ là dân "ngoại đạo", người ta cho gì thì cậu dùng nấy! Vì vậy tôi cũng không cần thiết nói với cậu ý nghĩa phía sau 2 từ "open-source" và "freeware".
Gameonline thì những thứ cậu liệt kê bằng đoạn English kia game nào mà không có khả năng bị? Trên forum người ta chỉ có thể dựa theo ý nghĩa câu nói của cậu mà bình luận! Thế với trình English kém như cậu, cậu có rõ ràng những gì người ta víêt dưới dạng "readme-about us" kia không? Và trong tay cậu nắm giữ 1 software được gọi là cực đỉnh đến thời điểm này thì cậu có làm gì dựa vào nó không?
Lại đừng bảo rằng số người biết đến software này rất ít (sờ sờ trên google mà ít

), và rằng thì là mà đại loại chúng tôi làm cho vui, chúng tôi chả đú đởn gì! Cứ cho là cậu dupe ra, cậu xài riêng, cậu không bán. Thế nhưng cậu có cho bạn bè, anh em ko?

. Nói ra buồn cười, software cậu bảo đấy nguồn là chữ Kor-Thailand. Nơi sinh của Cabal ở Korea. Trận chiến bảo vệ thông tin của nhà sản xuất game nó ác liệt rất nhiều. Ngộ ở chỗ là cái software kia tồn tại dưới dạng "không bao giờ bị phát hiện" mà ESTSoft vẫn bán được game Cabal của mình ra cả thế giới

. Tài thế, thế giới toàn những thằng "thông minh" cả àh?
Theo tôi, thanh niên bây giờ là dân thích khoe khoang, thích chơi nổi, luôn muốn mình là số 1, là người có hàng hiếm, phải "dẫn đầu, đi trước thời đại" cơ!. Ngôn ngữ thì bốc đồng, chưa lường trước hậu quả. Tôi chỉ dùng vài ba câu bâng quơ thì cậu bốc lên, cậu cho tôi tên tuổi software, nguồn gốc và cho tôi cả cái tên 1 nhân vật "Duy béo" cũng như nickname "MG Angles" với cả 1 nhóm "The Hats". Tôi thu hoạch khá nhỉ

. Search được trên google, hiện tại theo cậu thì không ít người biết. Thế thì vì sao items không thuộc loại khủng như thời MU - toàn hàng cuối + 11, option +16

. Hay là các cậu tốt bụng, các cậu kiểu "tao cao sang, tao thà dùng hàng trắng, hàng shop, chứ tao cóc thèm dùng hàng xịn" :'>. Rollback sớm thôi nhỉ.
Hơn nữa, ở trên viết "không bào giờ bị phát hiện".
Ở dưới thì lại viết "sẽ được fix sớm thôi".
Khả năng của cậu cũng không phải tệ!
Thí dụ mà làm căng, Asiasoft làm 1 cú "tiên phong", đề nghị cảnh sát "thông tin" vào cuộc, tìm bắt những kẻ quấy rồi, phá hoại, làm thất thoát tài sản, mất danh dự công ty. Nói 1 hồi thành tội hình sự ngay

.
Cậu có thời gian thì tìm hiểu luôn 2 chữ "legal" và "illegal".
Chữ open-source phải dựa vào 2 từ này rất nhiều!
Vn là nước đang phát triển. Phát triển càng mạnh thì kiện cáo càng nhiều. Cứ làm to lên, mạnh lên thì không khéo lại có phim hay để xem. Lúc đấy thì lòi ra những "khuôn mặt non choẹt, được mỗi cái mồm to như miệng hang". Giả sử công an sờ đến thì thành "cháu không biết, cháu chỉ nói thôi, các chú tha cho cháu" thì vui cả làng!
____________________________________
____________________________________
Chính thức block topic bàn về vấn đề này.
Chuyện kiện cáo của sasa, có thông tin hay kết quả gì mà bạn
casperonline muốn thông báo cho anh em biết thì có quyền lập 1 topic khác.
Chatchit với bạn khaclinh:
Thứ 1: Trong forum nếu không ai quen ai thì đại từ nhân xưng nên tự trọng.
Thứ 2: Một người mà mọi hành động tương lai gần bị kẻ khác dự đoán trước thì "cái đầu" của người đó không khác gì đã được đặt lên thớt, chỉ việc đợi kẻ khác đến lấy đi!
Thứ 3: Trong chính topic này, cậu có ít nhất 2 lần vi phạm nội quy dưới hình thức "dùng từ ngữ không phù hợp": Chửi người này ngu, chửi nhóm người kia ngu, ngôn ngữ nhiều đoạn với từ ngữ mang nội dung quá khích. Tôi không chém cậu, đấy là sự nhân nhượng của tôi đến cậu cũng như những members khác! Nếu giờ tôi quay lại warn thì ít nhất 2 người là
Asa và
khaclinh ra đi và 1 loạt ăn thẻ! Nhưng lại do tôi nhân nhượng, tôi tốt bụng

, tôi "tạo điều kiện" cho các cậu có 1 chút thoải mái trong khi tranh luận nên tôi bỏ qua! Chứ tôi warn cũng không ai cãi được!
Thứ 4: @All: Tôi có khả năng "vừa ăn cướp, vừa chém giết, vừa kể công". Khả năng này ít nhiều đã thể hiện cho các cậu thấy! Nếu các cậu chỉ vì bốc đồng type theo cảm xúc thì 100% không bao giờ cãi thắng tôi! Bởi các cậu đã bị sắp đặt theo con đường tôi vạch sẵn từ lâu!
nhuphuong.