Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
thằng em vĩnh viễn ko bằng thằng anh. CHỉ ở mức tạm chấp nhận thôi :D Trình Ichi thì Hiro chưa chắc hơn được. Nếu Kowaki gặp đội của Ichi hồi đó thì sẽ diễn ra tình trạng đôi công, cứ bóng vào chân số 10 2 đội là ghi bàn vì cả 2 đều sút xa rất tốt :D

Hiro gặp Ichi thì khó lắm. Kĩ thuật Ichi bá đạo đã đành, lại còn công phu Điểm huyệt đại pháp nữa. Chỉ sợ nó điểm huyệt cho đơ cả trận.
 
Thế nên mới cần con Taisam làm hậu vệ chứ [-(
 
Ichi là thánh rồi, nói làm gì. So sánh kĩ thuật cá nhân với hắn thì ko thằng nào bằng đâu, trừ mấy thằng trong truyện Subasa :))=))
 
Chưa chắc thắng vì trong đội Kowaki hồi đó còn có Saipan. Ichi là chúa sợ những thằng nào lăng xăng đá ko bài bản (như gặp Itto đấy thôi). Thêm cháu Chika nữa thì Ichi có mà bốc sh!t ăn vã =)) Chika là chùm võ thuật rồi. Chấp cả điểm huyệt cũng chết với nó ;)) Đến giờ vẫn ko biết Ichi làm sao mà sút vào lưới Chika nổi đây :">

Cả đội trừ Ichi ra thì con tê giác kia cũng ko đáng sợ cho lắm. kĩ thuật của Hiro và Saipan đều qua cái một
 
Nói về độ trâu chó các bác lại quên mất cái thằng ở đội taburo, bị Itto đạp vào mặt 1 lúc sau mới đau ý.
Các cú sút kì dị thì vẫn còn quả đánh đầu đôi của anh em đầu trọc đội Hakone, rất chi là ấn tuợng:D.

Lúc đấy đội Kowaki hình như không có chika cơ mà:-?.
 
Thế mới dùng từ "thếm cháu Chika nữa". Nhưng 1 mình Ichidaro chưa chắc qua nổi Hiro và Saipan đâu. Còn nếu về độ trâu và tính kỉ luật hồi đó thì Kowaki ăn đứt đội của Ichi (vẫn nhớ quả dàn xếp phối hợp chạy chéo góc của đội nó. Đến lần gặp thứ 2 tác giả mới giảm skill của các cầu thủ clone bên Kowaki xuống đó chứ ;))
 
Bầy ~:> bên Kowaki trình vẫn thế cả
Chỉ có Suya lvl upgraded thôi
 
Thế nhìn lần gặp mặt 2 đội Kowaki có pha dàn xếp tấn công nào của toàn đội ra hồn ko? Hay cả đội chỉ dựa vào Hiro, Saipan và Chika =.= Còn trong phần 1 thì bày binh bố trận thế nào =.=

Đến giờ vẫn ko hiểu cái vị trí của thằng Naru đội Suya là vị trí nào nhỉ :)) Hình như là vị trí tiền vệ phòng ngự. Nhìn như củ khoai tây thì đá đấm gì 8-}
 
Chưa chắc thắng vì trong đội Kowaki hồi đó còn có Saipan. Ichi là chúa sợ những thằng nào lăng xăng đá ko bài bản (như gặp Itto đấy thôi). Thêm cháu Chika nữa thì Ichi có mà bốc sh!t ăn vã =)) Chika là chùm võ thuật rồi. Chấp cả điểm huyệt cũng chết với nó ;)) Đến giờ vẫn ko biết Ichi làm sao mà sút vào lưới Chika nổi đây :">

Cả đội trừ Ichi ra thì con tê giác kia cũng ko đáng sợ cho lắm. kĩ thuật của Hiro và Saipan đều qua cái một

Ichidaro có quá sút cầu âu nhẹ mà hiểm, chika thì lại ...
 
Dù Chika phản xạ nhanh tới đâu thì Ichidaro nó dùng cú sút lốc xoáy mà 1 chân vừa dẫm bóng vừa sút thì nó vẫn ghi bàn tốt
 
Chikia phản xạ nhanh nhưng phán đoán tình huống ko tốt bằng Hakone, Hakone thì chưa gặp Ichi nhưng đã thảm bại trước Hiro. khả năng chika thua trước Ichi là hoàn toàn có thể :)
 
Nếu Ichi bị cả Jindo và obba kèm thì chắc là dẹo nhỉ các bác=)).
 
ờ lâu lắm mới thấy nhắc đến thằng Oba :)) nhìn thằng đấy có khí còn ngố tàu hơn cả Itto nhỉ ;))
 
Ichidaro còn cú sút lốc xoáy ngang với cú sút của Siri mà. Sút kiểu đó thì đỡ giời.
Tất nhiên đội của Ichi thì chỉ có mình Ichi bá đạo thôi, thằng tê giác bt. Chứ cho thêm thằng nữa cũng giỏi thì thắng bằng niềm tin à ?
 
mấy thằng bên đội kowaki có cả bầy gà mà láo chỉ đc có 3,4 thằng mạnh
 
Tất cả đều gà ý chứ có mỗi hiro, chika, saipan.
Mà không hiểu giải đấu truớc sao thằng chika lại không có mặt trong đội tuyển nhỉ, quậy quá chăng=)).
 
chắc nó mới gia nhập trường các bác à ;))
 
ờ lâu lắm mới thấy nhắc đến thằng Oba :)) nhìn thằng đấy có khí còn ngố tàu hơn cả Itto nhỉ ;))

Tớ lại thấy thằng đó tanh tưởi hơn jindo một tẹo ;))

Oba mà vào nốt đội Meiho thì k biết team meiho thành cái gì =)
 
Chắc khỏi đá bóng nữa mà đi quậy phá không thôi, bộ ba phá hoại kia tớ đã thấy tởm lắm rồi, thêm bé oba nữa thì=))=)).
Nhìn mặt oba thấy đẹp trai hơn nhiều, toát lên 1 vẻ gì đó rất là đê tiện=)).
 
Oba gian hơn Itto nhiều , nhưng ko giỏi = Itto
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top