Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
Tập này đọc xúc động vãi, nhìn cảnh mao gục đầu tuyệt vọng thấy thương, Hanyu rời sân mà chưa kịp ghi bàn lần nào. tập này nhiều cảm xúc nhất từ trước đến giờ
Itto thì càng ngày càng lắm tuyệt chiêu mới. Mấy cái kiểu sút này còn hơn cả phi đạn hay vòng cung ấy chứ, mấy cái đó chỉ mạnh, còn của itto nó biến ảo chả ai biết trước được.
Lão hiệu phó hãm tài vãi. Nhưng mà cú sút đó vô lí quá, lão hiệu phó đứng theo hướng vuông góc với hướng chạy của Hanyu, vậy làm sao có thể sút bóng lệch đến 90 độ được ???
 
Lão hiệu phó hãm tài vãi. Nhưng mà cú sút đó vô lí quá, lão hiệu phó đứng theo hướng vuông góc với hướng chạy của Hanyu, vậy làm sao có thể sút bóng lệch đến 90 độ được ???
Thế mới gọi là Hanyu chứ.Mà tui thắc mắc là sao phần 1 là ĐH sao giờ lại thành cấp 3 thế này??
 
Hãy đọc lại các page trước và nhớ rằng KIM ĐỒng rất có thói quen dịch bậy. (ngán ko muốn giải thích nữa)
 
hiệu phó thật là super.... bể tường mà o chết=))
 
Người dịch bộ truyện này có vẻ là người trẻ nên dùng nhiều từ rất chi là...trín ích như "trình chú còn non và xanh lắm" hay "chuẩn ko cần chỉnh", "ở góc độ đó thì móc bóng bằng niềm tin à" LOL =))


Là tớ ạ :)

Hãy đọc lại các page trước và nhớ rằng KIM ĐỒng rất có thói quen dịch bậy. (ngán ko muốn giải thích nữa)

ngày xưa thôi
 
nhưng mà giờ vẫn là kiem tiền đang xúa`t bản jin do đó
thắc mắc là tập phần cấp 2 biến đâu hết rùi mà dùng vào cái cấp 3 thế này:|
 
nhưng mà giờ vẫn là kiem tiền đang xúa`t bản jin do đó
thắc mắc là tập phần cấp 2 biến đâu hết rùi mà dùng vào cái cấp 3 thế này:|

xuất bản lại


30303030303030
 
Thằng cha Hiệu phó đầu tư cho sân không biết có đầu tư xây lại tường không nhỉ =)). Không đầu tư thì chắc là phúc tổ 70 đời đè xuống:)). Mà có khi cũng xây lại như có lẽ đã thuê nhầm phải "rút ruột công trình" của Việt Nam nên tường mới bở như thế =)) =))
 
Thằng cha Hiệu phó đầu tư cho sân không biết có đầu tư xây lại tường không nhỉ =)). Không đầu tư thì chắc là phúc tổ 70 đời đè xuống:)). Mà có khi cũng xây lại như có lẽ đã thuê nhầm phải "rút ruột công trình" của Việt Nam nên tường mới bở như thế =)) =))

thằng hiệu phó thâm hơn nhiều , ở VN mình chỉ biết rút ruột

còn ở đây nó đầu tư trước thu tiền sau , kinh doanh ác thật ( kinh phí của nhà trường để mua bóng và đèn , còn tiền quyên góp nó hưởng ) =))
 
ặck quên mua tập mới, để chiều đi kiếm thôi ^:)^
 
ko hiểu sao xem phần 2 này thấy itto mờ nhạt quá chả dùng võ trong bóng đá như hồi cấp 3 nữa nội dung có phần nhạt đi nhiều::(
 
thì tại vì p2 jindo ko dc quyền chạy lăng xăng nữa chứ sao 8-}
 
vẩn đánh đấm sau khi lết thúc trận đấu mà
nhưng phần này jindo đi đâu dũng cốđ66i có 3
phần 1 hầu như đi 1 mình nên 1 chấp 10
thấy đánh nhiều hơn là chuyện bình thường
 
xuất bản lại


30303030303030

anh ơi thế phần 1 nó có làm lại ko thế để em còn dành tiền =(( mà công nhận quả hiệu phó là ảo nhất từ xưa đến nay mặt thì bị bóng đập vào còn đầu thì húc nổ tường mà ko chết :-" ở ngoài đời kể cả gọi cấp cứu kịp cũng gặp ông bà lâu rồi \:D/ \:D/ \:D/
 
anh ơi thế phần 1 nó có làm lại ko thế để em còn dành tiền =(( mà công nhận quả hiệu phó là ảo nhất từ xưa đến nay mặt thì bị bóng đập vào còn đầu thì húc nổ tường mà ko chết :-" ở ngoài đời kể cả gọi cấp cứu kịp cũng gặp ông bà lâu rồi \:D/ \:D/ \:D/


"nó" có bạn ạ :)
Tớ đang coi tập 1 bản in thử nè :)
 
Thế "nó" có bao nhiêu tập thế GM. Kiểu này coi Itto đến WC 2010 :D
 
Tập này đọc xúc động vãi, nhìn cảnh mao gục đầu tuyệt vọng thấy thương, Hanyu rời sân mà chưa kịp ghi bàn lần nào. tập này nhiều cảm xúc nhất từ trước đến giờ

công nhận tập này đọc mấy đoạn của hanyu và mao làm người đọc xúc động khổ thân hanyu tác giả ko cho cậu ta ghi 1 bàn an ủi ,lúc ra khỏi sân hanyu cuối mặt đầy tiếc nối
 
phần 2 thấy nghiêm túc hơn phần 1(tuy vẫn nổ), thấy nó có chiều sâu hơn phần 1 chớ nhạt đi là nhạt đi thế nào trừ khi chỉ xem tranh chứ ko đọc truyện :|

Sanza tập này thấy cũng ra dáng đội trưởng phết :))
 
Sanza tập này thấy cũng ra dáng đội trưởng phết
dáng quái j, chả qua anh ấy chưa nổi điên thôi. Đặc biệt khi có ng đẹp con gái HLV Meiho =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top