Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
Ve này chắc super ve rồi :)), Yura chung với hakone thì :-ss, mần sao itto chịu thấu :))

Hơ thế là mình nằm mơ thấy ah =((
------
Kitazawa chả so nổi với Hakone đâu ;))
 
Hakone gặp cú sút phi đạn cũng bó tay chứ nói gì Kitazawa ;))
mà cũng chưa chắc đc , phải thử mới biết
 
Có bác nào tìm đc wed nào đọc bản Raw Itto phần 2 ko em tìm mãi ko thấy ai biết chỉ giùm em với :((:((
 
Đọ phản xạ là đủ ::)
Kitazawa ngoài tay chân dài ngoằng ngoẵng ra những cái khác chả hơn gì 1 thủ môn bình thường .
 
hình như ko có web nước ngoài nào đọc truyện này hết bạn ơi :(
 
phi đạn chính ra lại dễ đoán hơn viên đạn màu đen thần sầu vì đường đi của quả bóng là không đoán đc, chỉ có thể chặn bóng trc khi nó lắc lư...Kokka hoặc Yamazaki mà luyện đc cú này thì chắc...kinh lắm...ko dám nói đến Hanyu ^:)^
 
Hanyu mà luyện đuợc cú sút này thì, mỗi khi nó sút cả 2 đội phải dạt về sân nhà đội Meiho.
Dính vào không chết cũng sống đời thực vật=))=)).
 
phi đạn chính ra lại dễ đoán hơn viên đạn màu đen thần sầu vì đường đi của quả bóng là không đoán đc, chỉ có thể chặn bóng trc khi nó lắc lư...Kokka hoặc Yamazaki mà luyện đc cú này thì chắc...kinh lắm...ko dám nói đến Hanyu ^:)^

Luyện xong rồi sút được vài phát tỏa sáng rồi đi tong sự nghiệp cầu thủ chứ báu gì
 
Jindo lại chả có lần bắt chuớc cú sút đấy nhưng dẫm lên chính giữa bóng, sút xong bay theo đuờng ziczac cơ mà=)).
 
lên cấp III chả còn kỉu Subasa nữa đâu,bàn chi cho nhọc công.Nếu có kỉu đó thì ku Yamazaki ko phải sút cái kỉu "tia Yamazaki đâu"
 
lên cấp III chả còn kỉu Subasa nữa đâu,bàn chi cho nhọc công.Nếu có kỉu đó thì ku Yamazaki ko phải sút cái kỉu "tia Yamazaki đâu"
Võ đoán [-(
Mà sao ko xem cú của Hanyu ~ cú sút cọp tát của Kojiro nhỉ ;;) ?
 
Tớ tưởng đấy là lên đại học cơ mà, với cả cái phần này nội dung chính từ đá bóng chuyển qua hài rồi=)).
 
Ban đầu Hakone ko đỡ được cú sút phi đạn là do nó chưa hiểu về cú sút đó, năm sau chính nó luyện được cú sút phi đạn rồi thì Hiro chẳng ăn nhằm gì nữa. Mà cú sút phi đạn cũng bị thằng Ken hóa giải dễ dàng nói gì đến hakone, hakone lên cấp 3 chắc trình khủng lắm rồi :D.

Hanyu mà luyện được cú sút phi đạn thì chắc sau trận đấu lưới đối phương rách tơi tả:)), xong mỗi trận là thay lưới 1 lần=))
 
Ban đầu Hakone ko đỡ được cú sút phi đạn là do nó chưa hiểu về cú sút đó, năm sau chính nó luyện được cú sút phi đạn rồi thì Hiro chẳng ăn nhằm gì nữa. Mà cú sút phi đạn cũng bị thằng Ken hóa giải dễ dàng nói gì đến hakone, hakone lên cấp 3 chắc trình khủng lắm rồi :D.

Hanyu mà luyện được cú sút phi đạn thì chắc sau trận đấu lưới đối phương rách tơi tả:)), xong mỗi trận là thay lưới 1 lần=))

Công nhận niềm tự hào của Hiro là cú sút phi đạn mà bị Ken hóa giải lúc đó thấy thật thảm hại nhưng nếu bảo Hiro chả ăn nhằm gì nữa thì hơi quá vì ngoài đường bóng biến hóa thì cú sút đó rất mạnh . Hakone bắt các cú sút khác bằng cách lựa theo đường đi của bóng nhưng đó đều là những cú sút có lực sút ko quá mạnh như cú sút phi đạn của Hiro thì Hakone khó mà bắt được theo kiểu đó chưa kể đến nếu Hiro đá chếch lên trên hoặc xuống dưới giống cái lần thách đấu với Hakone thì khả năng làm bàn vẫn là cao vì Hakone kiêu ngạo lắm ko đấm bóng ra như Ken đâu . Nếu với khả năng của nó và nó chịu đấm phá bóng chứ ko lúc nào cũng bắt gọn các cú sút thì mới là vô đối
 
Ban đầu Hakone ko đỡ được cú sút phi đạn là do nó chưa hiểu về cú sút đó, năm sau chính nó luyện được cú sút phi đạn rồi thì Hiro chẳng ăn nhằm gì nữa. Mà cú sút phi đạn cũng bị thằng Ken hóa giải dễ dàng nói gì đến hakone, hakone lên cấp 3 chắc trình khủng lắm rồi :D.

Hanyu mà luyện được cú sút phi đạn thì chắc sau trận đấu lưới đối phương rách tơi tả:)), xong mỗi trận là thay lưới 1 lần=))

Hanyu luyện thành thì bỏ nghề bóng đá, sang làm công tác tra tấn cho FBI với CIA hợp hơn =)). Cứ cho thằng nào lì lợm đứng giữa khung thành để anh hanyu tập bắn thì bố thằng nào kô dám khai =)), chừng 2 quả như anh hiệu phó là khai từ mùng 1 tới ngày rằm ngay =)) =))
 
Bóng Hanyu sút có sức nặng lớn nhưng tốc độ không nhanh nên chả thể nào luyện skill phi đạn nổi đâu :-j
 
Kokka ngày xưa sút còn tung người cả Taburo sau còn kéo lê cả Ken vào khung thành thì lên cấp 3 nó còn khủng thế nào nữa ;)) Chắc lực sút cũng ngang tầm Hanyu

Còn cái vụ Ken đầy được bóng của Hiro là do anh em sinh đôi nên tâm ý tương thông, chưa kể chắc lúc 2 đứa ở với nhau thằng anh cũng hay bô bô với thằng em tao thích sút bên trái trước bên phải sau. Sút ở trên thủ môn dễ bó tay hơn ở dưới. Ai ngờ thằng em ghi sạch vào nhật kí rồi bí mật luyện skill =)) Hakone là người ngoài tuổi gì mà đòi đoán được hướng sút.
 
Kokka ngày xưa sút còn tung người cả Taburo sau còn kéo lê cả Ken vào khung thành thì lên cấp 3 nó còn khủng thế nào nữa ;)) Chắc lực sút cũng ngang tầm Hanyu

Còn cái vụ Ken đầy được bóng của Hiro là do anh em sinh đôi nên tâm ý tương thông, chưa kể chắc lúc 2 đứa ở với nhau thằng anh cũng hay bô bô với thằng em tao thích sút bên trái trước bên phải sau. Sút ở trên thủ môn dễ bó tay hơn ở dưới. Ai ngờ thằng em ghi sạch vào nhật kí rồi bí mật luyện skill =)) Hakone là người ngoài tuổi gì mà đòi đoán được hướng sút.

Bác này nói hay quá ;));))
Thằng Hiro nhìn mặt thế mà ngố nhỉ :P:P

Hakone lên cấp 3 chắc học dc Nhất dương chỉ 1 ngón tay phá bóng có khi. :-":-"
 
Sắp được gặp Hakone rồi còn gì, chung đội với Kokka và Suke đối đầu với Tia Yamazaki :))
 
tốt nhất là nên để cả Yara, Hakone, Taburo, Kokka, ...... ( tóm lại là những thằng "khủng" nhất ) vào chung 1 đội và gặp Meihou ở vòng 1 =))=))=))=))
để xem Itto thế nào =))=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top