Itto - Sóng gió cầu trường (4)

Status
Không mở trả lời sau này.
còn 15 tiếng nữa là có truyện rùi , sao phần 2 này mất cái chiêu hàn tín rùi nhĩ chơi chiêu dó trong trận của maruka lúc đá giao hửu xong tịt luôn rùi =))
 
Kano theo như trong truyện là 1 cầu thủ rất đa năng, tuy không nổi bật nhưng cũng có tầm ảnh hưởng đến đội bóng :">
 
Kano trong Meihou = O'Shea trong MU .
Utility player :)>-
 
mấy tập đầu vẫn xài chiêu chui mà =))
 
có ai có bản scan itto từ tập 1 đến giờ không :((
 
Kano theo như trong truyện là 1 cầu thủ rất đa năng, tuy không nổi bật nhưng cũng có tầm ảnh hưởng đến đội bóng :">

Thì bọn kia cũng từng bảo Kano là ''đầu não'' của tuyến giữa mà.Chưa kể đến việc Kano vừa phòng thủ giỏi,vừa tấn công tốt b-)b-)b-)
 
Thì bọn kia cũng từng bảo Kano là ''đầu não'' của tuyến giữa mà.Chưa kể đến việc Kano vừa phòng thủ giỏi,vừa tấn công tốt b-)b-)b-)

ừh nhưng mah cũng ít thấy anh ý tham gia tấn công gì nhỉ, chắc cho Nedu quán xuyến hết việc tấn công ^o^
 
thì kano còn ở tuyến giữa chỉ huy với kèm người nữa chứ , Nedu nó toàn cắm sẵn phía trên có bóng nó lên thôi chả chịu bao h phòng thủ cả
 
Kano vừa công vừa thủ còn Nedu công tốt thủ kém
 
Nedu thấy mỗi lần đối mặt với mấy thằng pro là mất bóng ngay hoặc bị vượt mặt
 
Nedu thấy mỗi lần đối mặt với mấy thằng pro là mất bóng ngay hoặc bị vượt mặt

chính xác, chưa thấy anh ý qua mặt được cầu thủ nổi bật của 1 đội nào đấy ^o^ Ikezoe là 1 ví dụ =))
 
Nedu thì def yếu , sơ hở nhiều =)) , toàn bị vượt qua mặt.

Kano thì tác giả không vẽ chú trọng nhiều , chứ vị trí của Kano ở hàng tiền vệ thì quan trọng vì ngoài Kano với Nedu , Meihou còn ai nữa đâu =)) , nhớ hồi đá với Minami , ô Shiba cho Jindo vô làm Tiền vệ , nhìn cái mặt chú ngơ ngác nhìn buồn cười =))
 
Kẻ hủy diệt 1 hàng phòng thủ kiên cố của Meihou đấy chứ :-w:-w:-w
 
nhìn những trận đấu gần đây của itto thấy khác hẳn 1 trời 1 vực với mấy tập đầu nhỉ
 
Kẻ hủy diệt 1 hàng phòng thủ kiên cố của Meihou đấy chứ :-w:-w:-w

tường đồng vách sắt Meihou cũng ko còn chắc chắn như trước rồi, ngoài Mao + máy nổ Sanza nổi bật thì 2 chú còn lại chẳng làm được cái gì cả :| toàn để hậu vệ nó qua mặt b-( nhất là anh công tử đẹp zai shirakawa :))
 
Công tử Shirakawa cũng có vài pha cứu bóng vào khung thành đấy chứ .
Còn Cụ hói Oishi thì khỏi nói rồi ( mình có cảm tình với tên này ) thân làm tiền đạo nhưng phải xuống hậu vệ , chắc là do vóc dáng. Oishi cũng đã ghi bàn , hay chuyền bóng vượt tuyến cho hàng tiền vệ với tiền đạo đó thui

Có ai nhận ra gương mặt của Yamazki hơi giống Naka Houn ko nhỉ , có điều dài và gầy hơn 1 tí =))
 
Công tử Shirakawa cũng có vài pha cứu bóng vào khung thành đấy chứ .
Còn Cụ hói Oishi thì khỏi nói rồi ( mình có cảm tình với tên này ) thân làm tiền đạo nhưng phải xuống hậu vệ , chắc là do vóc dáng. Oishi cũng đã ghi bàn , hay chuyền bóng vượt tuyến cho hàng tiền vệ với tiền đạo đó thui

Có ai nhận ra gương mặt của Yamazki hơi giống Naka Houn ko nhỉ , có điều dài và gầy hơn 1 tí =))

mình chẳng thấy giống nhau gì cả :| lại nhớ đến cái đoạn cả nhà Yamazaki gặp tên thủ môn Muroi =)) hài ko chịu nổi =))
 
Công tử Shirakawa cũng có vài pha cứu bóng vào khung thành đấy chứ .
Còn Cụ hói Oishi thì khỏi nói rồi ( mình có cảm tình với tên này ) thân làm tiền đạo nhưng phải xuống hậu vệ , chắc là do vóc dáng. Oishi cũng đã ghi bàn , hay chuyền bóng vượt tuyến cho hàng tiền vệ với tiền đạo đó thui

Có ai nhận ra gương mặt của Yamazki hơi giống Naka Houn ko nhỉ , có điều dài và gầy hơn 1 tí =))

nakahoun mặt dày hơn một tí , nói thật truyện bóng đá thì phải nhiều đội khác nhau , tác giả phải vẽ đi vẻ lại một số nhận vật giống nhau thì không to tát gì lắm , chỉ thấy thằng karumi và itto chưa tháy nhân vật nào giống hai thằng đó lắm b-(
 
karumi là ai vậy nhỉ :|
 
chắc bạn ý nhầm là kazuma :)) :)) :)) . mai ra tập mới rồi sung sướng quá :x :x :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top