Itto - Sóng gió cầu trường (5)

  • Thread starter Thread starter shuri711
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Sẽ có spoil hình nổi bật cho các bạn kèm theo 1 lời an ủi : Kumi thua ngay ấy mà.
 
có thể trận sau itto sẽ dùng một cú sút khủng mà giấu diếm độc giả từ đầu phần 2 đến giờ sau có càng cua có thẻ là cú sút giống yura :D
 
itto chỉ đá kỹ thuật thôi, ko mạnh như Yura được :):):)
 
các bạn nói thế nào chứ cứ sút của Yura giờ khủng hơn siri là chắc, này nhé cú sút của sỉi lắc lư đúng là rất ghê rồi nhưng nó gay ra chấn thương và có nhược điểm là nếu ai đó gan dạ bay vô cản từ đầu thì nó vô hiệu, còn cú sút của Yura bóng bay như kẻ chỉ, tới gần thủ môn mới đổi hướng giống như cú sút của Ryryu nhưng lợi hại hơn vì của sút của ryryu banh chạm đất mới đổi hướng còn đây đổi luôn trên ko nên có thể coi cú sút của Yura là tổng hợp của 2 cú sút trên (nó còn lợi hại ở chỗ banh ko xoáy nên thủ môn rất dễ khinh thường)
 
Một điều khá thú vị là cú sút của Yura không ảo lắm đâu, các tay ném trong bóng chày cũng biết ném kiểu nảy. Ngoài ra nếu đọc bộ Jindo đinho các bạn cũng có thể thấy tên Dazai xài cú sút kiểu này :D
 
các bạn nói thế nào chứ cứ sút của Yura giờ khủng hơn siri là chắc, này nhé cú sút của sỉi lắc lư đúng là rất ghê rồi nhưng nó gay ra chấn thương và có nhược điểm là nếu ai đó gan dạ bay vô cản từ đầu thì nó vô hiệu, còn cú sút của Yura bóng bay như kẻ chỉ, tới gần thủ môn mới đổi hướng giống như cú sút của Ryryu nhưng lợi hại hơn vì của sút của ryryu banh chạm đất mới đổi hướng còn đây đổi luôn trên ko nên có thể coi cú sút của Yura là tổng hợp của 2 cú sút trên (nó còn lợi hại ở chỗ banh ko xoáy nên thủ môn rất dễ khinh thường)

thì có ai nói cú sút của yura không khủng đâu (nhưng mà quá khủng ) 2 năm đá cặp với itto thì không nghĩ ra itto mới đi xa một mùa mà đá được cú đó thì vô đối wa , ai nói lực chân của itto không mạnh nó mạnh đó thôi , nhưng mà từ dầu phần 2 đến giờ nó không có cú sút nào ra trò như hồi trước phần 1 b-(
 
Tập trước cãi nhau chí chóe với bên Ryu ko biết tập này bên Ryu còn scan ko nhỉ :(
 
tại vì saitama là khu vực cùi bắp, makura liên tục nhất tỉnh mà đi ra đấu trường lớn toàn ra về sớm, yamazaki mang danh đại bác saitama chứ ra ngoài có dc gì đâu, còn yura ai biết dc anh ấy vớ dc bí kíp gì nên luyên dc cú sút thần sầu đó chắc ngồi cả năm nghiên cứu cách sút của ichi với ryryu
 
Cãi gì bên nó?. Cái bọn đó mà h` cũng có người bám váy nó xin coi à? Đợi vài bữa là chỗ khác up lên rồi. Cần đek gì đồ bố thí của tụi nó
 
đùa bây h bọn kim đồng HN chơi nhau à sáng nay nhầm lịch thi tưởng 8h phóng đến trường hóa ra ko phải cuối cùng đi mua Itto luôn nghe bảo là hôm nay ko có cháu ạ x-( x-( x-(
 
các bạn nói thế nào chứ cứ sút của Yura giờ khủng hơn siri là chắc, này nhé cú sút của sỉi lắc lư đúng là rất ghê rồi nhưng nó gay ra chấn thương và có nhược điểm là nếu ai đó gan dạ bay vô cản từ đầu thì nó vô hiệu, còn cú sút của Yura bóng bay như kẻ chỉ, tới gần thủ môn mới đổi hướng giống như cú sút của Ryryu nhưng lợi hại hơn vì của sút của ryryu banh chạm đất mới đổi hướng còn đây đổi luôn trên ko nên có thể coi cú sút của Yura là tổng hợp của 2 cú sút trên (nó còn lợi hại ở chỗ banh ko xoáy nên thủ môn rất dễ khinh thường)
Cú sút của Ryryu thì chỉ cần chạm vào bóng là đổi hướng thôi không nhất thiết là phải chạm đất bạn àh
 
Yura có được cú sút thế này thì tớ nghĩ có phần của Sedei + bản thân Yura và ông HLV trẻ. Nghe đâu ông đó cũng có tài lắm nên Sedei mới vô Seiga học. Học trò của bố già Shiba thì chắc cũng không tầm thường rồi :))
 
Hiện h thì cú sút của Yura đang xếp vị trí Trùm . vừa nhanh vừa mạnh + lắc lư lảo đảo rồi có thể thay đổi quỹ đạo tùy ý Yura = Trùm luôn :))
 
Cú sút vòng cung uy lực cũng mạnh hơn nhiều thì phải . Sedei nó đứng 40 mét sút mà Akasu + Ikezoe+ 2 hậu vệ + thủ môn xanh cả mặt =)) . Thằng Akashu nhảy lên chặn bóng thấy hoảng quá cụp đầu xuống luôn. Tiếc là đó thật ra là đường chuyển . Phải nói bộ 3 Makoto -Sedei-Kazuma phối hợp tuyệt luôn :)).

Với lại tập này ít thấy Yura đẩy vai ngoài pha tập 21 , nó mà hất thì ko biết hậu vệ Makura sẽ thê nào =))
 
Tập này công nhận coi rất đỉnh, hài có, hấp dẫn có... nói chung xác định hiện h` yura đang là boss khá khủng :D. Bên kuminidai thì có bác hậu vệ có vẻ thấy là ngon nhất, còn tên tiền đạo mập mập thì ko có skill gì cả, chỉ được cái húc, có lẽ qua tập sau sức mạnh niềm tin sẽ giúp Mao chiến thắng thằng mập đó :))
 
Yura mà thế thì ko biết Akira và Ichidaro còn khủng thế nào nữa 8-} Bao giờ Yura cũng thua Akira 1 bậc mà ;))
 
Cú sút vòng cung uy lực cũng mạnh hơn nhiều thì phải . Sedei nó đứng 40 mét sút mà Akasu + Ikezoe+ 2 hậu vệ + thủ môn xanh cả mặt =)) . Thằng Akashu nhảy lên chặn bóng thấy hoảng quá cụp đầu xuống luôn. Tiếc là đó thật ra là đường chuyển . Phải nói bộ 3 Makoto -Sedei-Kazuma phối hợp tuyệt luôn :)).

Với lại tập này ít thấy Yura đẩy vai ngoài pha tập 21 , nó mà hất thì ko biết hậu vệ Makura sẽ thê nào =))

Yura chờ đến khi đụng meiho mới đẩy mao để chứng tỏ chứ mấy thèng cùi bên mẩu đẩy làm chi cho uy danh tổn hại :)) Hok bik cỡ Yura đẩy lại Okoshi hok nhểy??
 
Yura mà thế thì ko biết Akira và Ichidaro còn khủng thế nào nữa 8-} Bao giờ Yura cũng thua Akira 1 bậc mà ;))

ai bảo Yura kém hơn Akira 1 bậc thế , 2 thằng này trình độ tương đương nhau mà chẳng qua phần 1 Akira có cú phi đạn nổi thôi chứ kỹ thuật ngang cơ nhau thôi . đấy là chưa xét yếu tố dẫn dắt đội bóng thì yura ăn đứt [-X [-X [-X
 
Yura mà thế thì ko biết Akira và Ichidaro còn khủng thế nào nữa 8-} Bao giờ Yura cũng thua Akira 1 bậc mà ;))

Ichidaro thì có thể . chứ Akira mà bảo hơn Yura 1 bậc thì nói quá rồi . [-X
cả 2 đều là đội trưởng , nói về kỹ thuật Akira > Yura 1 chút nhưng nói về kỹ năng va chạm , sức trâu thì Yura cũng nhỉnh hơn Akira \:D/
bộ 1 tác giả PR cho thèng Akira thêm cú sút phi đạn . sang bộ này Yura cũng có cú sút Tia Yura rồi thì Akira lấy cái gì mà đòi hơn Yura đây . ;))
 
Cú sút của Ryryu thì chỉ cần chạm vào bóng là đổi hướng thôi không nhất thiết là phải chạm đất bạn àh
bắt bẻ nhau thế, theo thằng ryryu nói thì cú sút đó chỉ có cách là dùng toàn thân ôm chặt bóng, còn ko thì vô phường, tuy nhiên itto đã giả mã dc cú sút đó, còn cú sút của Yura bóng căng nhưng ko xoáy, nó đi theo hướng mà Yura đã tính trước cho nên thủ môn nếu muốn đỡ chỉ có cách là đọc dc ý nghĩ của Yura, hoặc là thủ môn thiên tài hakone thì chưa biết dc

Mà cái đội kuminidai, vô địch thế thì cũng chẳng hay ho gì, toàn lấy thịt đè người, tháy Yura đá khiếp thế nó đã ớn, chưa gì đã tính chuyện dằn mặt, đòi làm cho chấn thương nặng gấp ngàn lần
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top