Itto - Sóng gió cầu trường (5)

  • Thread starter Thread starter shuri711
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Yura vs Sanza hả , cái này thì chưa biết . ;))
Sanza tuy nổ nhưng thực lực thì có thừa ;))
Nếu 2 người giáp mặt 3 lần thì tin là tỷ số sẽ là 2-1 nghiêng về Yura . dùng kỹ thuật ko được thì Húc ;))
Mà Yura cũng chơi trò kê 1 tay như chơi với thèng Người Rừng thì liệu Sanza có nhúc nhích được ko nhỉ :( chứ cái thèng Người rừng cũng trâu bò lắm mà đụng Yura chả nhúch nhích được gì :(

thể lực của Sanza cũng đâu phải vừa, anh từng ép được thằng Oofusa mà. ;)
 
Yura thắng chắc, nó có thể lực trâu đến thế thì cú gạt của thằng SANZA làm gì có cửa dụng võ
 
oh` mọi người đang tranh luận Yura vs Sanza huh??
Hĩ hai anh này đụng nhay biết cỗ vũ ai nhỉ?? Kết cả hai :(
Màh có thể là khó gặp, tại Yura đá giữa còn Sanza đá cánh. Như Yamazaki ấy, có bao giờ thấy Sanza đụng hắn đâu :(
 
Ofusa sao mà so được với Yura chứ :-j.
Nếu Sanza đụng Yura thì cũng bị Yura qua mặt thôi , người cản được nó chỉ có Itto :"> vì 2 đứa này chơi với nhau từ nhỏ hiểu nhau quá mà :))


Thế ai là người xấu trai nhất nhỉ =))
 
hot boy của bộ truyện mới là Kubo các bạn ạ , a í có ông bô cực kì chịu chơi ;))
Nếu so về độ bựa thì cục vàng không kém bộ ba là bao, lúc Nedu bị thương nhìn cục vàng nhảy nhót như thằng điên :)).
Bố của cục vàng sao bằng bố Shirakawa được, trùm mafia Tokyo đấy :)).
 
Thằng vàng bựa kiểu mình ko thích chút nào =))=))
Yura thật vô đối :-*
 
Sanza và Yura, chưa gặp thì chưa biết được :">
còn người xấu trai nhất sẽ là Fujiwara =)
 
Sanza mà ăn dc Kazuma thì lâu nay Makura làm gì có cửa với Meihou. Thằng Yamazaki chẳng có điểm nào bằng dc Yura mà cứ gặp Meihou là phá phách llung tung dc.
 
Sanza mà ăn dc Kazuma thì lâu nay Makura làm gì có cửa với Meihou. Thằng Yamazaki chẳng có điểm nào bằng dc Yura mà cứ gặp Meihou là phá phách llung tung dc.
chưa đá sao phán hay vậy ?
đá giao hữu trận đầu vắng Sanza,lần 2 ko ra sân đứng ngoài nói nhảm,lần 3 có nó hiện diện đã biết rồi chứ gì 1? :))
Cho nên chuyện Sanza cho Yara R.I.P là hoàn toàn có thể xảy ra,cho nên chưa coi thì đừng nên đọc truyện = mắt ko thôi :-j
 
Sanza mà ăn dc Kazuma thì lâu nay Makura làm gì có cửa với Meihou. Thằng Yamazaki chẳng có điểm nào bằng dc Yura mà cứ gặp Meihou là phá phách llung tung dc.

nhưng lâu nay chưa bao h có cảnh yamazaki đột phá góc của quý ngài Sanza trấn giữ cả toàn thẳng giữa mà tiến . máy nổ U18 là 1 hậu vệ xuất xắc đấy chứ gặp đối thủ nào mạnh hơn cũng phải kiêng dè và cả thằng hậu vệ nhỏ con của U18 đấy nó cũng phải sợ cơ mà :> Sanza vs yura đặt cửa cho tỷ số là 2-3 :)) :)) :)) vì yura nó trâu bò lắm b-(
 
Nói thật là bộ 2 này tác giả up lv cho Yura kinh quá , h thì đến Iosha solo cũng chả biết thế nào . cản Yura hiện h thì chỉ có nhắm bóng thật chính xác mà phá ra chứ mấy cú chuồi bóng của Iosha mà trúng chân Yura có khi chả xi-nhê ấy chứ . :(

thèng Người Rừng nhắm cái chân Yura đang trên đà sút bóng mà phang 1 phát thế mà bóng vẫn bay nhanh mạnh xám hồn , còn Yura thì vẫn chạy tung tăng , còn sút thêm phát nữa ngon ơ :( Vừa có kỹ thuật vượt truy cản lẫn truy cản , sút khủng mà Trâu bò từ xưa đến nay nữa . :-w

Yura bộ này cũng chả kém Ichidaro bộ 1 là mấy đâu :(

Sao h mình cứ thích Yura vs với toàn hậu vệ Khủng ko vậy nè :))

Mong được thấy Iosha lại wa' :-* Iosha - Nghe càng đắng , Ngằm càng Iu ;))
 
Mình nghĩ Sanza bị dự bị là tại cái thói vô kỷ luật của nó thôi. Chứ thằng này xứng đáng đá chính. Chả thấy thằng nào dám công cánh này cả.
Mấy thằng U18 chính thức của Kuminidai kia cũng gờm mặt Sanza.
 
Mình nghĩ Sanza bị dự bị là tại cái thói vô kỷ luật của nó thôi. Chứ thằng này xứng đáng đá chính. Chả thấy thằng nào dám công cánh này cả.
Mấy thằng U18 chính thức của Kuminidai kia cũng gờm mặt Sanza.

Sanzo nó đâu có vô kỉ luật , đá bóng rất có tính toán , chả thấy tí vô kỉ luật nào , lúc đá rất nghiêm túc .

Ở U18 dự bị là vì trong đội còn nhiều hàng khủng , vẫn chưa tới lượt Sanza :((
Mấy thằng U18 chính thức của Kuminidai kia cũng gờm mặt Sanza.

có mỗi Eguchi thôi , 2 thằng còn lại đá cho đội tuyển trẻ Nhật Bản [-X
 
Nói thật là bộ 2 này tác giả up lv cho Yura kinh quá , h thì đến Iosha solo cũng chả biết thế nào . cản Yura hiện h thì chỉ có nhắm bóng thật chính xác mà phá ra chứ mấy cú chuồi bóng của Iosha mà trúng chân Yura có khi chả xi-nhê ấy chứ . :(

thèng Người Rừng nhắm cái chân Yura đang trên đà sút bóng mà phang 1 phát thế mà bóng vẫn bay nhanh mạnh xám hồn , còn Yura thì vẫn chạy tung tăng , còn sút thêm phát nữa ngon ơ :( Vừa có kỹ thuật vượt truy cản lẫn truy cản , sút khủng mà Trâu bò từ xưa đến nay nữa . :-w

Yura bộ này cũng chả kém Ichidaro bộ 1 là mấy đâu :(

Sao h mình cứ thích Yura vs với toàn hậu vệ Khủng ko vậy nè :))

Mong được thấy Iosha lại wa' :-* Iosha - Nghe càng đắng , Ngằm càng Iu ;))

Cứ yên tâm là Iosha mà đã chuồi bóng thì tính toán hết rồi, chắc không có vụ để đối thủ sút dễ dàng thế đâu, 1 trong 2 huyền thoại của p1 mà:D
 
Sanzo nó đâu có vô kỉ luật , đá bóng rất có tính toán , chả thấy tí vô kỉ luật nào , lúc đá rất nghiêm túc .

Ở U18 dự bị là vì trong đội còn nhiều hàng khủng , vẫn chưa tới lượt Sanza :((


có mỗi Eguchi thôi , 2 thằng còn lại đá cho đội tuyển trẻ Nhật Bản [-X

đội tuyển trẻ Nhật Bản còn khủng hơn U.18 phải ko :(

thèng đội trưởng số 2 ấy cũng khó chơi còn hơn Taburo ấy chứ ( còn Iosha thì còn xem lại :D ) Itto chả nhảy nhót 1 chút gì được với nó cả . thủ vững kinh mà khả năng chuyền bóng lẫn vượt truy cản cũng tốt nữa , Itto nó vượt cú 1 còn chuyền chính xác khi cả người lẫn bóng còn đang ở trên ko . cái mẹt thì lạnh như tiền :(

còn thèng Voi Rừng thì Trâu bò phải biết , cỡ Mao Trâu nước và Shirakawa mà nó húc 1 phát 2 chàng đo sân đậm đà :(
 
Sanzo nó đâu có vô kỉ luật , đá bóng rất có tính toán , chả thấy tí vô kỉ luật nào , lúc đá rất nghiêm túc .

Ở U18 dự bị là vì trong đội còn nhiều hàng khủng , vẫn chưa tới lượt Sanza :((


có mỗi Eguchi thôi , 2 thằng còn lại đá cho đội tuyển trẻ Nhật Bản [-X

vô kỉ luật đâu có nghĩa là lúc đá ko nghiêm túc đâu, cũng có thể là vấn đề hành xử mà ;) cái đó thì Sanza ... ;))
 
Nếu Sanza đụng Yura thì cũng bị Yura qua mặt thôi , người cản được nó chỉ có Itto vì 2 đứa này chơi với nhau từ nhỏ hiểu nhau quá mà
Chính vì quá hiểu nhau mà Itto dễ bại dưới tay Yura á.
Mà đầu mùa tới giờ Sanza chưa có nổi lắm => Yura cũng chưa rành về Sanza.
Trong mấy đội trong giải thì chỉ tạm thời có Eguchi của Kiminidai là bjk về Sanza => Meiho vẫn còn 1 quân át chủ bài mà, khi Seiga vs Meiho thì sẽ rất là căng thẳng đây ;;)
 
vô kỉ luật đâu có nghĩa là lúc đá ko nghiêm túc đâu, cũng có thể là vấn đề hành xử mà ;) cái đó thì Sanza ... ;))

Hoặc có thể bị ông HLV ghét như ông Ozawa ghét Akasu cho ngồi ghế dự bị ngàn năm =)).
đội tuyển trẻ Nhật Bản còn khủng hơn U.18 phải ko

Chắc vậy :((. Mà khủng cỡ nào cũng sẽ xanh mặt với Meihou thôi . Main team mà , Kiểu gì mà tác giả ko cho bọn Kuminidai 1 phen xanh mặt với bộ 3 itto, Nedu,Hanyu phía Def thì Sanza , Mao chứ . Truyện mà ;)) , ban đầu thì phải bị dằn mặt trước rồi mới phản công lại =))

Chính vì quá hiểu nhau mà Itto dễ bại dưới tay Yura á.

Hỏi tác giả ;))
 
;;)Chính vì hiểu nhau nên Yura dễ bại dưới tay Itto á
Yên tâm, tập 23 Meihou không thua đâu :-*:-*
 
;;)Chính vì hiểu nhau nên Yura dễ bại dưới tay Itto á
Yên tâm, tập 23 Meihou không thua đâu :-*:-*
Nghĩ kĩ lại đi bạn giữa Yura và Itto đứa nào tính toán hơn, đứa nào nghiêm túc hơn. Itto hơn Yura ở chỗ là không chịu khuất phục trước đối thủ nào và nhanh nhẹn trong di chuyển cũng như phản ứng thôi ^^
Còn Yura lúc đá cùng Itto há phải Itto đã nói cả chục lần câu Yura là con buôn tính toán còn gì.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top