Itto - Sóng gió cầu trường (5)

  • Thread starter Thread starter shuri711
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Cậu ko thấy cả Yura , Taburo rồi Itto hợp lại để cản Ichidaro sao :)) Gặp mấy đứa khác vd như Akira,Sedei thì cậu nghĩ giữ bóng được bao lâu .
. Theo mình cảm nhận Ichidaro vẫn chưa đá hết sức, Nó mà khùng lên thì .....=))

nói chung là ý của tác giả hết , có khi phần 2 lúc gặp lại ichidaro thì chú itto chín chắn lên rùi dợt lại tetua chú ichi mấy hồi :D , mà tháy tác giả nói sai sao ý bộ 3 siệu quậy lúc dầu thì còn thấy chú tóc đỏ quậy sau thì chỉ toàn thấy itto và cao kiều , nếu nói bộ 3 siệu quậy mehio thì không wa được 3 chú itto , máy nổ và tiểu cát, (thuốc sổ ) :)), ngoài lề có chú kubo (giờ ghị lại lúc thằng kubo nó xuất hiện quậy khá là vui )
 
Itto lvlup thì Ichi cũng phải lvlup chứ :))
kinh hơn bộ 1 thì ko hiểu như nào =)
 
3 bộ Nedu, Hanyu, Itto thì Nedu hiền nhất nhưng khi khùng lên rồi thì có khi còn hơn Itto ý chứ =))=))=))
 
Riêng anh Iosha này, chưa hề thấy một sai lầm nào cả, không phải là quá vô lý thì là gì.
Có sai lầm chứ, còn nhớ trong bàn gỡ hòa 1-1 của Kowaki trong CK lần 2 (cái bàn ghi từ quả phạt của Yukidaro kéo Akira, sau đó Akira sút bung mặt Makoto luôn đó :(), Iosha kèm Saipan nhưng vẫn bị thằng này dụ ra ngoài rồi tung chân chuyền ngược vào trong cho Akira băng xuống đó thôi.

Ngoài ra còn 1 lần nữa là trong trận đá với Naka Houn, Naka đã đánh lừa được Iosha khi vờ tung cú sút móc tự chế của mình, Iosha cũng ngả người móc bóng lại, thì bóng lại văng về phía Naka để anh ta sút bằng chân kia ("Bóng bị dẹp 2 lần nên sẽ xoáy khủng khiếp hơn")

Ngoài ra cũng có 1 số ít tình huống nó không phán đoán được ý đồ tấn công của đối phương, nhưng đối đầu 1vs1 thì đúng là chưa ai đi bóng được qua Iosha cả, ngoại trừ khi cái điệp khúc: "Ôi chân tôi !" tái diễn :)
.
___________Auto Merge________________

.
Nedu hơn Hanyu ở chỗ biết đánh lộn, còn Hanyu thì không. =))
 
nói chung là ý của tác giả hết , có khi phần 2 lúc gặp lại ichidaro thì chú itto chín chắn lên rùi dợt lại tetua chú ichi mấy hồi :D , mà tháy tác giả nói sai sao ý bộ 3 siệu quậy lúc dầu thì còn thấy chú tóc đỏ quậy sau thì chỉ toàn thấy itto và cao kiều , nếu nói bộ 3 siệu quậy mehio thì không wa được 3 chú itto , máy nổ và tiểu cát, (thuốc sổ ) :)), ngoài lề có chú kubo (giờ ghị lại lúc thằng kubo nó xuất hiện quậy khá là vui )

Itto có thấy chín chắn hơn gì đâu ;)) tài năng chẳng thêm tăng thêm chút nào( nếu không muốn nói là bị giảm sút do ăn chơi nhiều quá =))), mới trình độ cấp tỉnh mà Itto đã vất vả thế hèn chi bị tụt hậu so với Yura là phải =((

Nhưng được cái Itto main char, khi cần thiết sẽ được ông tác giả buff đúng lúc :))
 
Itto có thấy chín chắn hơn gì đâu ;)) tài năng chẳng thêm tăng thêm chút nào( nếu không muốn nói là bị giảm sút do ăn chơi nhiều quá =))), mới trình độ cấp tỉnh mà Itto đã vất vả thế hèn chi bị tụt hậu so với Yura là phải =((

Nhưng được cái Itto main char, khi cần thiết sẽ được ông tác giả buff đúng lúc :))

Cậu nghĩ gì mà kêu Itto không tiến bộ? Ở Meihou suốt ngày bị ông HLV với hội đàn anh bắt tập chạy, tập thể lực đủ thứ... khắt khe gấp mấy lần ở Seiga ngày xưa. Vậy mà Itto không tiến bộ lên chút nào mới là lạ đó
 
Nhìn cái cảnh Itto nó phun nước vào hộp cơm của Okoshi na ná giống như ở trường Skoya , nó hĩ mũi vào hộp cơm của thằng học sinh trường skoya rồi ăn ngấu nghiến =)) .
 
Nhìn cái cảnh Itto nó phun nước vào hộp cơm của Okoshi na ná giống như ở trường Skoya , nó hĩ mũi vào hộp cơm của thằng học sinh trường skoya rồi ăn ngấu nghiến .
Đâu có kịp ăn, tụi nó đuổi chạy tóe khói luôn đó =))
 
Nhìn cái cảnh Itto nó phun nước vào hộp cơm của Okoshi na ná giống như ở trường Skoya , nó hĩ mũi vào hộp cơm của thằng học sinh trường skoya rồi ăn ngấu nghiến =)) .

Bẩn khiếp, như thế kô bị đuổi mới là lạ, làm gì có ai chịu nổi mà chả đuổi :))
 
Mà cũng phải , Iosha vừa mổ chân 1 năm mà đá như thế thì chân cẳng nào mà còn =)) . Chấn thương mà vãi đến vậy , tác giả phần 1 boots iosha max như vậy thì sang bộ 2 ( nếu có tập tiếp theo) thì cũng cỡ phần 1 thôi, ko co skill mơi đâu .

Iosha thì cần gì thêm Skill , khỏi chấn thương là đủ cho khối thèng ôm máng rồi :))

Iosha tuy đỉnh nhưng cũng ko đến mức thần thánh đâu.
trận solo với Itto cũng bị đưa vào thế đua tốc độ => thua chắc.
cả trận bác kết của bị sức mạnh của thằng đội trưởng đội có Taburo áp đảo và ghi bàn.
mấy người cứ nói Ichidaro là thần bộ 1, thật ra nó cũng chỉ có thể lực và kĩ sảo+tiểu sảo; trong 1 đội bóng toàn cầu thủ tầm thường nên mới nổi trội thế.

Trận Itto solo với Iosha , nếu chân ko chấn thương thì Iosha thắng chắc rồi đấy bác , bác xem lại đi , cả Yura , Ken và chính Itto cũng thừa nhận như vậy đấy . Iosha đứng trước Itto 1 đoạn và bật dậy nhanh như thế thì Itto có gắn tên lửa cũng chả thể chạm bóng trước được \:D/

Thế bồ có bao h tự hỏi , 1 đội bóng toàn Gà như thế mà chỉ có 1 mình Ichidaro nổi bật lại có thể vào đến tận Bán Kết ;))
nhìn mình Ichidaro solo với cả Yura , Taburo khỏe re vậy , cả Itto nhào vô cũng chỉ làm cho Ichidaro thêm phần thú vị thì hiểu rồi ;))
 
trận suya đá với đội Ichidaro ở tập mấy bộ 1 thế mọi ng
 
Cái kiểu chui qua háng với tính tham ăn ăn bẩn của itto thì ai dám cho nó vào đội tuyển U18 để đi thi đấu quốc tế bây giờ . Đi thi đấu quốc tế mà chui qua háng thì mất mặt đội tuyển thật :))
 
Cậu nghĩ gì mà kêu Itto không tiến bộ? Ở Meihou suốt ngày bị ông HLV với hội đàn anh bắt tập chạy, tập thể lực đủ thứ... khắt khe gấp mấy lần ở Seiga ngày xưa. Vậy mà Itto không tiến bộ lên chút nào mới là lạ đó

Bắt tập thể lực là 1 chuyện, còn tập nghiêm túc hay không là 1 chuyện hoàn toàn khác nhé ;;)
 
Tập 16 - 18 là đụng Ichidaro.
30 Char...................
 
Đâu có kịp ăn, tụi nó đuổi chạy tóe khói luôn đó =))

Đâu có , Nó ăn rồi đó chứ =)) .

Cái kiểu chui qua háng với tính tham ăn ăn bẩn của itto thì ai dám cho nó vào đội tuyển U18 để đi thi đấu quốc tế bây giờ . Đi thi đấu quốc tế mà chui qua háng thì mất mặt đội tuyển thật

Phong cách riêng của người ta mà =)) . HLV nào ko cho Itto vô U18 thì đúng là mù mắt b-(


Thế bồ có bao h tự hỏi , 1 đội bóng toàn Gà như thế mà chỉ có 1 mình Ichidaro nổi bật lại có thể vào đến tận Bán Kết
nhìn mình Ichidaro solo với cả Yura , Taburo khỏe re vậy , cả Itto nhào vô cũng chỉ làm cho Ichidaro thêm phần thú vị thì hiểu rồi

Idol mà lị ;)).
Lúc Ichidaro lần đầu xuất hiện ở Seiga mới kinh :)) , mấy thằng lớp trên nhìn thôi đã xếp re . Ichi nó còn cầm 1 tay ném bay thằng đội trưởng , đủ thấy sức trâu cỡ nào rồi . Vô trận , xoay 1 phát Kokka chèm bẹp , sút 1 cái ở 32 mét , cả hàng hậu vệ Onishi lẫn Suke xám hồn ( chỉ là đá sơ sơ mà đã thế rồi đây =)) )
 
SAnza với Iosha có nhiều điểm giống nhau, ngoại trừ khả năng nổ và khùng thì Iosha ko có :)). Vô đối trong 1 vs 1 nhưng khi gặp lối chơi đồng đội 1 chạm cũng chào thua thôi. Còn khả năng tác giả sẽ cho Kiminidai thua là rất cao vì chả thấy đội này có cái gì mà có tiềm năng đọat chức vô địch, ngoại trừ chơi xấu và thằng Okoshi lấy thịt đè người.Bộ 2 này phải công nhận Itto đã bị giảm skill

@annguyen88 : Bàn bộ 1 thì gọi tên theo bộ 1 đi, gọi tùm lum búa xua cả
 
meihou thua trận này rồi itto tức lên >>> chịu luyện tập >>> pro hơn :D:D:D
 
Cho tớ hỏi là ở HN đã ra vol 22 chưa;;).Ngại ra hàng truyện quá ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top