mercibeaucoup
Mr & Ms Pac-Man
- 3/4/09
- 175
- 0
Iosha là trung vệ siêu đẳng nhất , phong cách mềm mại giống Nesta. 
-Ghét và không muốn nhắc đến Ichidaro vì được thần thánh hóa quá mức.
-Yaya theo mình ở phần 1 chưa xứng vào mức S . Không ghi được nhiều bàn thắng quan trọng và những cú dứt điểm không mạnh lắm, tác giả xây dựng hình tượng Yaya ở phần 1 mình cảm thấy còn chưa bằng Nakahoun , có lẽ bị Jindo át vía và tác giả muốn bật Yaya ra khỏi cái bóng của Jindo không nổi nhưng lột xác ở phần 2.
Thằng lưỡi liềm Sanza thì mình cảm thấy trình độ sêm sêm Taburo , khi còn ở Suya đụng phải những đội có mấy thằng quái vật như Siri , Hiro thì Taburo cũng không đỡ được. Sanza có phong cách giống Cannavaro , Vidic. Đá cặp với Iosha 2 thằng bù trừ cho nhau.
Vị trí thủ môn thì Chika còn tiềm năng hơn cả Hakonê , chỉ vì không có kỹ thuật cơ bản như Jindo nên bắt bóng còn bộp chộp chứ xét về phản xạ là kinh điển , Hakonê không thể bì được.

Hèm. Mình đánh giá hơi khác bạn.--SS (vô đối,imba wá cỡ):Ichidaro
--S (dường như vô đối và skill cực khủng): Itto (Jindo), Hiraki (Taburo), Akira (Hiro),Satomi (Hakone),Ryryu,Mitake (Iosha),Aikawa,Yura (Yara)
--A (Rất giỏi):Sedei (Rasuran),Kitazawa,Saipan,Oba,Chika,NakaHoun,Sanza ,Moriya,Okoshi
--B (Giỏi) : Iwao,Suke,Kokka,Siri Cacloba,Yukidaro, anh em Gaho,JonYama,Noseido,Yohiru,Ogai,Toito,Jigoro,Mao, Yamazaki,Nezu,Makoto (Ken),Ikezoe,Nagumo,Shido,Nashimoto,Oofusa,Akasu, Karosawa,Fujiwara, Eguchi
--C (Khá):Uji(vô địch điền kinh),Tetsudo, Nijo (tê giác Shuichi),2 con voi Torin,Nakado,Guhu,số 11 đội trường cũ Shuji,TM đội Teshi,Kagari,Oishi,Kano,Masano (đạo diễn sân cỏ),Tuji,Sorida
--D (Trung bình yếu): nhiều cầu thủ có 1 chút nổi bật (Shorin,Shuji,Kashi,TM đội Geju, số 9 Kowaki, Shirakawa,Ishi,Yashiro...)
--E: (clone): Đứng cho đủ đội hình (Otto,Fuko,Naru,Nishihara,Fujisaki...)
--F: (khó xét) : 2 ku Hanyu và Kubo là vô đối
-Ghét và không muốn nhắc đến Ichidaro vì được thần thánh hóa quá mức.
-Yaya theo mình ở phần 1 chưa xứng vào mức S . Không ghi được nhiều bàn thắng quan trọng và những cú dứt điểm không mạnh lắm, tác giả xây dựng hình tượng Yaya ở phần 1 mình cảm thấy còn chưa bằng Nakahoun , có lẽ bị Jindo át vía và tác giả muốn bật Yaya ra khỏi cái bóng của Jindo không nổi nhưng lột xác ở phần 2.
Thằng lưỡi liềm Sanza thì mình cảm thấy trình độ sêm sêm Taburo , khi còn ở Suya đụng phải những đội có mấy thằng quái vật như Siri , Hiro thì Taburo cũng không đỡ được. Sanza có phong cách giống Cannavaro , Vidic. Đá cặp với Iosha 2 thằng bù trừ cho nhau.

Vị trí thủ môn thì Chika còn tiềm năng hơn cả Hakonê , chỉ vì không có kỹ thuật cơ bản như Jindo nên bắt bóng còn bộp chộp chứ xét về phản xạ là kinh điển , Hakonê không thể bì được.

! 

(cái này thì tại mình hok thích boy tóc dài cho lắm)]
......có sáng tác nữa đâu mà im với ba