Itto-sóng gió cầu trường

Status
Không mở trả lời sau này.
thằng đó vừa lùn mà vừa khùng, nó không ngán ai nhưng với điều kiện là đừng có mở con mắt quá to chứ không là =))
còn thằng Sanza với thằng Oishi (đầu láng) hình như cấp 2 đều là tiền đạo
đội Meiho là tập trung của những tên cái đầu có vấn đề không àh =))
 
2 thằng đó là hậu vệ cánh, tấn công hay là chuyện bình thường mà

Ở cấp 2 chỉ có vài thằng có thể húc đổ được Yara: Sotsu của Teshi, Thằng cha to xác của Torin (đội của Ryryu), Rhino của Shuichi và thêm chú Kokka hà mã ngang ngửa :D
 
phần 1 có trò đẩy vai trông thô bạo đek chịu đc , máu me tung hết cả toé
 
phần 1 như đá bóng chưởng, ko nói tới =,=
 
phần 1 còn có 1 thằng to xác bên đội của Taburo đó, to xác + cảm giác chậm (bị Jindo đá vô chỗ hiểm mà không xi nhê :)))
 
Đá thế thì còn gì là đời trai nữa ngoài đời thì có mà bị cấm thi đấu cả đời mất =((
 
Lúc bị đá vô chỗ hiểm là đánh nhau trên con tàu kia mà :)). Còn trong sân thì anh Jinđô nhà mình hiền lắm, toàn đấm vào mặt, vào mồm thôi =)).
 
thằng đó vừa lùn mà vừa khùng, nó không ngán ai nhưng với điều kiện là đừng có mở con mắt quá to chứ không là =))
còn thằng Sanza với thằng Oishi (đầu láng) hình như cấp 2 đều là tiền đạo
đội Meiho là tập trung của những tên cái đầu có vấn đề không àh =))

thế mới là MEIHO chứ :)) :)) :))
 
Ông HLV còn có vấn đề nữa mà :)) :)) :))

Tội ông HLV nhất là từ ngày bộ 3 về, nhà ổng hao hụt hơi nhiều =)). Đầu tiên là xe tải, rồi xe honda, cả đến đống kiểng cũng tanh bành =))( vụ này Sanza là nv chính nhưng cũng dính dáng Nedu =)).
 
Đội Meiho toàn cầu thủ từ khá tới giỏi nhưng hình như chơi đồng đội ko tốt lắm, mỗi lần tấn công chỉ có bộ 3 siêu quậy thôi à, lâu lâu mới có sanza với ông đầu láng lên phối hợp. Phòng thủ cũng vậy, mấy pác hậu vệ chỉ chơi cá nhân chứ ít thấy chiến lược chiến thuật gì cả, nên mặc dù có những cầu thủ giỏi nhưng trận nào cũng thủng lưới từ 2 bàn trở lên.
Mà cũng nhờ vậy mới có những pha cười nghiên ngả :x
 
thấy huấn luyện viên shiba thế mà chiên với thuật gì :lol:
 
Đội Meiho toàn cầu thủ từ khá tới giỏi nhưng hình như chơi đồng đội ko tốt lắm, mỗi lần tấn công chỉ có bộ 3 siêu quậy thôi à, lâu lâu mới có sanza với ông đầu láng lên phối hợp. Phòng thủ cũng vậy, mấy pác hậu vệ chỉ chơi cá nhân chứ ít thấy chiến lược chiến thuật gì cả, nên mặc dù có những cầu thủ giỏi nhưng trận nào cũng thủng lưới từ 2 bàn trở lên.
Mà cũng nhờ vậy mới có những pha cười nghiên ngả
Truyện hài thì quan tâm làm gì 3 cái tình tiết lẻ tẻ đó. Cứ cười được là vui đời rồi :))
Bây giờ vẫn ấn tượng cái kiểu "gây áp lực" của thằng Nedu quá. =))
 
2 thằng đó là hậu vệ cánh, tấn công hay là chuyện bình thường mà

Thằng cha to xác của Torin (đội của Ryryu),

thằng này do bất ngờ thôi chứ sức kô = , thằng sotsu mới là khỏe nhất lại chậm có cảm giác nữa, Jindo bị nó đập cho tơi tả
 
Chiến thuật thằng sanza mới hay :)). toàn bộ phòng thủ có 1 người tấn công :))
 
Đội Meiho toàn cầu thủ từ khá tới giỏi nhưng hình như chơi đồng đội ko tốt lắm, mỗi lần tấn công chỉ có bộ 3 siêu quậy thôi à, lâu lâu mới có sanza với ông đầu láng lên phối hợp. Phòng thủ cũng vậy, mấy pác hậu vệ chỉ chơi cá nhân chứ ít thấy chiến lược chiến thuật gì cả, nên mặc dù có những cầu thủ giỏi nhưng trận nào cũng thủng lưới từ 2 bàn trở lên.
Mà cũng nhờ vậy mới có những pha cười nghiên ngả
tấn cống là cách phòng ngự tốt nhất nhưng đội này lại thiên về phòng ngự, mà không có đội nào mà không thủng lưới, thằng thủ môn xài thái cực đạo nói chụp ngon nhất nhưng cũng bị thủng lưới bởi Jindo đó thoai
còn hội Meiho thì tiền đạo coi như không có (trước khi có bộ 3 nha)
 
Nói team Meihou toàn đứa có vấn đề đầu óc thì hơi wa.Team của Muroi đấy :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top