Japanese Music Zone 1.0 (Download list #1)

Status
Không mở trả lời sau này.
Sắp up xong 48 PV của sis Ayu rồi,còn vài cái nữa thôi.
khi nào xong sẽ chuyển sang up taiyou no uta.
bản Movie của YUI-chan đóng cũng cute lắm,mặc dù YUi diễn ko chuyên nghiệp bằng Erika.
tớ thì ko ấn tượng vai Kaoru của Erika bằng vai Aya trong 1 Litre of Tears
 
70 PV của sis Ayu đây

3800224.png


Link Mediafire

Edit:mới up thêm 22 cái nữa tổng cộng là 70 PV
@Black: thì đi học,máy cứ để auto upload ở nhà thôi,upspeed toàn trở lên,cũng ko lâu

Đống PV ở trên tớ chưa có thời gian lọc nên nếu cái nào chất lượng xấu quá thì report 1 tiếng nhé
 
Ước gì tui đc ở nước ngoài :-s chứ max upload của tui cỡ 50KB/s,up chả nổi mấy file lớn =.=
 
cũng tùy mạng từng khu kí túc thôi Sonix ạ
cái khu này tớ mới chuyển đến,được cái net ngon :D

Taiyou no Uta (Movie) (E-Sub)


200px-Yui_-_Taiyou_no_Uta.jpg


Link Mediafire (7 part)
 
Ủa cái này có V Sub ko vậy , ko giỏi tiếng anh lắm =((
 
phim của Nhật nên tiếng Anh dễ hiểu ấy mà.
Bàn movie chỉ có E-Sub thôi
bản drama thì có hard sub Việt do bên japanest làm
 
Hổm rày chuyển coi DVD Rip mà ko phê lắm nên giờ down clip nhạc lại thôi :))
 
DVD Rip của cái gì mà ko phê :-/
 
Chờ ra album chính thức rồi down luôn thể. 12/11 là ra rồi.

Hix xui gì đâu luôn , đang down đc 58% rồi tự nhiên ko down đc nữa :((
Còn phải chờ hơn 10 ngày nữa , bùn quá bùn quá :(

@Sonix : mạng nhà mình max up đc 250kb :))
 
@cat_miu:10 ngày thôi mà,biết đâu bản chính thức của YUI lai khác bản leak ::)
 
Cho hỏi trang web để down load nhạc nhật đi các pạn!!!!!!!1
 
mod sonix có mấy album của Sound Horizon không , có thể up hộ lên media fire không ,

search trên google ra blog của mod thì phải nhưng mà down ko đc...:|
 
Up mấy cái Singles của YUI lên Mediefire đi [-O<
Thanks
 
ôi thật là sung sướng lỗ tai quá đi.....:x
 
ở đây có ai nghe nhạc của Emi Fujita ko ?
nghe nhạc của "bà lão" 45 tuổi này rất nhẹ nhàng và dễ chịu,mỗi lần stress tớ lại bật lên nghe.
ai có hứng thú thì reply,tớ sẽ up

sin05122618dj7.jpg



1 vài thông tin nho nhỏ

Emi Fujita, sinh ngày 15.5.1963 tại Kiyose, Tokyo. Là một trong hai thành viên của ban nhạc vợ-chồng nổi tiếng những năm 90 ở Nhật - Le Couple. Họ được biết đến nhiều nhất với bài hát Hidamari No Uta (bài hát chủ đề của drama Under the Same Roof) - với tổng doanh số bán ra là 1.8 triệu bản năm 1997.

Emi ra album solo đầu tiên của mình vào năm 2001 - Camomile - gồm tập hợp những bài hát nổi tiếng của phương tây, đã thành công lớn ở Hong Kong, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore (là những thị trường chính Emi tập trung vào). Album solo thứ hai - Camomile Blend - ra ngày 1.10.2003 đồng thời ở cả Nhật, Hong Kong, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Cả 2 album đều thắng giải Platinum Disk của Hong Kong.

Tới năm 2003, cô bắt đầu lưu diễn ở nước ngoài. Trong đó chuyến lưu diễn ở Singapore năm 2004 - "Esplanade: Theatre on the Bay" - được coi là lớn nhất và khó quên nhất của Emi Fujita cho tới bây giờ.

2.11.2005, Emi ra album Rembrandt Sky với hai bản Tiếng Nhật và Tiếng Anh, trong đó bản Tiếng Nhật chỉ được phát hành ở thị trường Nhật. Lí do là vì cô cho rằng với bản tiếng anh, album có thể đến với nhiều người nghe hơn.

Giải thích thêm về cái tên, từ "Rembrandt" trong tên album là lấy từ tên của một họa sĩ nổi tiếng Rembrandt Van Rijin - một tài năng về sử dụng ánh sáng và bóng tối trong tranh. Có vẻ như ẩn ý của Emi là hy vọng có thể thể hiện các sắc độ của cuộc sống thông qua những bài hát của mình. Nhưng theo ý kiến của cá nhân tôi thì album này mang một vẻ thanh bình hơn.

Ở Nhật Bản, tuy Emi được coi là một J-pop artist, nhưng lại hoàn toàn không thể so sánh Emi với những ca sĩ khác nổi tiếng khác như Utada Hikaru hay Ayumi Hamasaki. Đối tượng nghe nhạc của Emi Fujita thường hướng tới là những người trưởng thành, và như cô nói khi nhắc đến hai CD Camomile Extra và Camomile Blend của mình là, cô muốn người nghe có thể nghỉ ngơi và có được một giấc ngủ dễ chịu hơn.

Trong DVD Lullaby Of Camomile concert, Emi đã mỉm cười nói với các khán giả Hong Kong bằng tiếng anh là "I don't mind if you fall asleep. Please relax." flirt. Hẳn nhiên sẽ nhiều người cảm thấy buồn ngủ khi nghe Emi hát, cả tôi cũng thế, nhưng đấy là cơn buồn ngủ rất dễ chịu. Âm nhạc, suy cho cùng là cũng là để xoa dịu tâm hồn người khác, và Emi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đó.

Edited.mới thay ava ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top