- Trò này ra từ tháng 8 nhưng bây giờ em mới được chơi, sau 1 tuần mày mò tạm gọi là xong cốt truyện chính của game. Trò này hay vãi, cốt truyện đơn giản dễ hiểu, mặc dù em ko rành tiếng ANh toàn coi hình. Đồ họa độc đáo , nhân vật đẹp, nhất là chị Jeanne chẳng giống nữ chút nào, có lẽ nhờ vậy em mới lết đến cùng. Chơi xong cốt truyện chụp vài hình làm kỉ niệm rồi chuẩn bị giải tỏa mặt bằng, có lẽ khó kiếm trò nào thuộc thể loại này hay như thế trên PSP, bọn Nhật về thể loại này vẫn là trùm

- Đồ họa trò này thật đáng kinh ngạc, mới chơi vài phút đã gặp cảnh khói lửa bùng, của một ngôi làng bị cháy.
- Hình như là đang chuẩn bị ra trận ::)
- Tiến lên anh em
- Hình như lúc này sau khi thằng Charle number mấy ko nhớ :whew: lên ngôi
- Jeanne oai phét ::)
- Chuyện tình cảm của các nhân vật cũng khá lâm li. Sau khi Jeanne té vực, Lianne phải lãnh trách nhiệm thay thế Jeanne và có lẽ cô cần 1 ít tình cảm từ người mình thích để vượt qua giai đoạn khó khăn này, trong hình là Lianne chủ động ôm Roger, có lẽ Roger né không kịp
- Hình ảnh lo lắng của mọi người, khi ngay cả Lianne cũng bị bắt, có lẽ họ chưa biết Roger cũng bị túm

. Mọi thứ bây giờ đều trông cậy vào thầy dòng Richard quân sư của đội quân.
- Lúc đập con Reaper thứ 2
- Armlet mới của Jeanne có chiêu này hoành tráng thật :hug:
- Thầy dòng Richard cũng đâu chịu kém, xém bác phán xét đây :cool:
- Kết thúc trận chiến, anh em xếp hàng chụp hình nào

(tất nhiên nội dung không phải vậy)
- Từ sau khi Lianne die, con reaper trong người Roger trỗi dậy, hai người gặp nhau bây giờ nói chuyện bằng kiếm
- Roger đã tiêu rùi, đã die rùi, ngươi hiểu không. Đối với bản tính cứng đầu của Jeanne thì làm sao hiểu được :whew:. Hai bên cứ đẩy tới đẩy lui :devil:
- Sự xuất hiện cùng những hành động của Jeanne đã làm anh chàng mất trí Roger hồn xiêu phách lạc

. Thế mới biết ấn tượng ban đầu cực kì quan trọng :