JINDO Tái Bản

Status
Không mở trả lời sau này.
Ôi ! Hôm wa xem tập 81.Nhìn mặt Maô ngọt ngào với Yamazaki rùi cả đám 10 ng` ở lại def,chỉ cắm thằng Tiểu Cát ở trên :-j
 
Ôi ! Hôm wa xem tập 81.Nhìn mặt Maô ngọt ngào với Yamazaki rùi cả đám 10 ng` ở lại def,chỉ cắm thằng Tiểu Cát ở trên :-j

Ku Tiểu Cát trận đó ngu vcl ra =)). Cắm đầu chạy rồi ghi bàn, sau cũng cái trò cắm đầu chạy cản bàn thắng thứ 2 cùa Meiho =)).
Làm Sanza bị cả đám rượt đánh =)).
 
uh, cái tập đó tếu vãi, :))=))!!3 thằng tiền đạo của Meiho, Tiểu Rác với 2 thằng lớp trên đúng là vl, :))!!
 
Không thể nào tượng tưởng đc lại có 1 đội hình nào như thế.....phần 2 đúng là lắm bất ngờ =))
 
Tập đó thằng Tiểu Cát lúc mới vào định đưa 2 tay lên bắt quả bóng nữa chứ =)), vô đối thật =))
 
Mịa trận đó... chắc tác giả hết ý tưởng hay sao lại để thua lãng nhách thế nhỉ. Hơi cú trận đó.
 
vãi nhất là 2 thằng tiền đạo đàn anh.tài năng ko có bao nhiêu mà khoái nổ.dám thách thức nedư đá bóng vào góc cao khung thành.;;)
 
Mịa trận đó... chắc tác giả hết ý tưởng hay sao lại để thua lãng nhách thế nhỉ. Hơi cú trận đó.

Trận đó thua có lẽ vì đề cao tinh thần thượng võ, đội Meihô vào trận mà chỉ cầu hòa, còn bắt tay với thằng ku bên kia nên mới bại trận.
Thấy trận đó thua là hợp lý rồi :D.
 
Mịa trận đó... chắc tác giả hết ý tưởng hay sao lại để thua lãng nhách thế nhỉ. Hơi cú trận đó.

nếu trận đấu diễn ra bình thường thì làm sao mà có những tình huống cười té ghế.chẳng lẽ trận nàocũng chơi trò lội ngược dòng
 
thắng hoài thì cũng gọi là hơi bất hợp lý thôi thì lâu lâu thua 1 trận làm từ thiện :D
 
Thằng Yamazaki là thằng dễ dụ,thằng Yama còn hết hol` khi thấy Tiểu Cát mà
Tiểu Cát:
Hờ hờ
Yama:
Thằng này.Là thằng nào ? Tiền đạo của Meiho hã
Sanza:
HAHAHAHA.CẢ ĐỘI MAKURA ĐỀU KHIẾP SỢ KHI THẤY TIỂU CÁT
=))
 
Jindo ngày trước dịch hài vãi. Đủ giọng điệu cả ba miền bắc trung nam. Mỗi tội kiến thức về bóng đá thì quá tệ, mỗi một chi tiết cực kì đơn giản là Jindo đá tiền đạo thì các chú ý cứ gọi là trung vệ. Sợ thật 8-}
 
Jindo ngày trước dịch hài vãi. Đủ giọng điệu cả ba miền bắc trung nam. Mỗi tội kiến thức về bóng đá thì quá tệ, mỗi một chi tiết cực kì đơn giản là Jindo đá tiền đạo thì các chú ý cứ gọi là trung vệ. Sợ thật 8-}

Hồi đó đọc thấy sao thằng này làm trung vệ mà ghi bàn nhiều thế :-s:-s đúng là bó tay kiến thức bóng đá của mấy anh dịch thuật nhưng độ hài của lời thoại thì không chê vào đâu được =))
 
đâu phải chỉ mình Jindo.hầu hết các truyện về bóng đá ở vn đều như vậy
 
Mấy anh dịch bộ Jinđô cũng làm thơ con cóc giỏi thật, ở tập đấu với thằng mập ở sạch khi bị thủng bàn thứ 2 mỗi đứa nói một câu thành bài thơ luôn. Hình như là: "Hỡi cha hỡi mẹ, hỡi đất hỡi trời, xem như xong đời, thua thêm bàn nữa" =))
 
- cố ý làm thơ mà, đọc kỹ lại thấy toàn thơ là thơ đấy chứ, nhất là trận cuối của phần 1
 
dịch sai luật bóng đá nhưng mà hài hước thì cũng đc..... coi bộ cũ in hồi đó cứ gọi là cười lăn cuời bò :D
 
Thích nhất câu Jindo và Nedư nói về Handu
"Xà dọc xà ngang
quấn lưới bình an
chim cò lang thang
bóng phang bể gáo" :D
công nhận mấy anh ấy chế lời thoại hay lên hẳn , nên Jindo đã buồn cười lại buồn cười hơn
 
- coi bộ tái bản gần đây nhất nó mới có đầy đủ

- nói về đánh nhau thì lần đánh nhau với mấy thằng trong băng của taburo là dữ dội nhứt
 
- coi bộ tái bản gần đây nhất nó mới có đầy đủ

- nói về đánh nhau thì lần đánh nhau với mấy thằng trong băng của taburo là dữ dội nhứt

Uhm, có mấy tập đầu là đánh pher hàng thôi. Trận với băng Taburo hay Tổng Quyền đều kịch tính cả, sau này thì đa phần là hài :D.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top