JINDO Tái Bản

Status
Không mở trả lời sau này.
- Kẹp bóng vào giữa đầu gối và bụng rồi sút, chiêu này rất lợi hại và ít nguy hiểm hơn dẫm bóng, thế các cậu có biết tại sao đội đó vẫn thua không?
nhờ thằng ku hậu vệ vô đối :'>,nhưng tiếc là bị thương ở đầu gối nên chỉ lúc cấp bách mới ra sân :((
thằng đấy mà lành lặn thì cả giải đừng hòng suya thủng lứơi quả nào :devil:
thích thằng này nhất truyện nhưng quên tên nó rùi :'>
 
các cầu thủ với toàn tuyệt chiêu kinh khủng nhưng đều thua jindo kô có tuỵêt chiêu gì hết :devil: . . .
 
nhờ thằng ku hậu vệ vô đối :'>,nhưng tiếc là bị thương ở đầu gối nên chỉ lúc cấp bách mới ra sân :((
thằng đấy mà lành lặn thì cả giải đừng hòng suya thủng lứơi quả nào :devil:
thích thằng này nhất truyện nhưng quên tên nó rùi :'>
Chú ấy là Iosha, phải công nhận chú này đúng là hậu vệ khủng, chưa thấy ai qua được (cùng lắm là chuyền bóng đi được thui).
 
Hê hê, cái bộ Buttobi Itto cái đoạn thằng danh thủ "thuốc sát trùng" ăn tàn phá hại với cả đoạn thằng lùn Tiểu Cát cho cả đội uống thuốc xổ ... đọc mà ko ngậm được mồm =)) =)) =))
 
Cái đó là khúc đại học rồi , coi lại khúc trung học coi vui hơn ~.~ vì lên đại học đá không còn quậy nhiều như trung học .
BTW : ai có link down hok, ngại ra tiệm mua quá ........
 
Đại học đá hay hơn, hài tập trung ở bên ngoài sân cỏ nên không có luật và sự phá hoại cao hơn nhièu :)) Thằng Hanyu 1 shot đổ máy bay kia mà.
 
Đại học đá hay hơn, hài tập trung ở bên ngoài sân cỏ nên không có luật và sự phá hoại cao hơn nhièu :)) Thằng Hanyu 1 shot đổ máy bay kia mà.

Thật là vô đối !!!
Ấn tượng ở phần ĐH là 3 thằng Hanyu, Kubo & Tiểu Cát.
Thằng Hanyu thì mình nghĩ chắc chỉ hơn 1m8 là cùng, đâu có gì cao lắm, nhưng chắc dân Nhật hồi 198x dân chúng chưa cao ráo lắm nên 1m8 thuộc dạng cao kều.
___________________________
Đại học đá hay hơn, hài tập trung ở bên ngoài sân cỏ nên không có luật và sự phá hoại cao hơn nhièu :)) Thằng Hanyu 1 shot đổ máy bay kia mà.

Thật là vô đối !!!
Ấn tượng ở phần ĐH là 3 thằng Hanyu, Kubo & Tiểu Cát.
Thằng Hanyu thì mình nghĩ chắc chỉ hơn 1m8 là cùng, đâu có gì cao lắm, nhưng chắc dân Nhật hồi 198x dân chúng chưa cao ráo lắm nên 1m8 thuộc dạng cao kều.

Link down vol 87 (full) của nhóm Ryuuden làm:
http://rapidshare.com/files/114534255/_5BNormal_5D_Buttobi_Itto_v15.rar
 
Đại học đá hay hơn, hài tập trung ở bên ngoài sân cỏ nên không có luật và sự phá hoại cao hơn nhièu
lên ĐH ko còn những có sút vãi chưởng như phần 1 nữa =))

phải cái thằng tóc vàng mắt xệ phải dừng bóng lại mới đá đc ko ? =))
 
Đại học đá hay hơn, hài tập trung ở bên ngoài sân cỏ nên không có luật và sự phá hoại cao hơn nhièu :)) .

So với bộ 1 thì đúng là khủng khiếp, đầu tiên là cái xe khách + xe tải con rồi lần lượt đến con honda cup, từ cái ván trượt tới cái máy bay (làm cảnh) ... lại còn bộ 4 con xế nổ nữa chứ, có con nào toàn mạng đâu =)) =)) =)) vãi cả lệ
 
Trung học có thằng nào sút vãi chưởng như Hanyu không
Đại học lại không có thằng nào ngắm thế nào bóng đi thế ấy như Hiro =)) có cái cú sút gì của cái thằng đội Suya cũ cùng đội với 2 anh em tiền đạo béo mà cái tập gió đổi chiều mới vãi chưởng =)) tung lên cao xong xỉa gót xuống mà xoáy cứ đúng rồi =))
 
- Đương nhiên mọi nhân vật không thể hoàn hảo được, nếu Iosha mà không chấn thương thì liệu ai có thể qua được 1 hậu vệ siêu đẳng này? Jindo mà cao hoặc là có 1 tuyệt chiêu lợi hại nào đó, Hiro kỹ thuật điêu luyện đến mức thần sầu, Chika võ thuật quỷ khốc thì có lẽ tất cả các đội đều vô địch...::)
- Thế nên mới có những tình tiết kém may mắn dành cho các cầu thủ...::)
 
chắc lí do Iosha bị thương cũng do .... ảnh khủng quá , phải cho ảnh nằm .... đo sân thì mới qua được ^^

ai biết Chap ngoại truyện của Tổng quyền với Jin hem post cho mọi người xem với , nhớ quá mà chả biết kiếm ở đâu h
 
Đại học lại không có thằng nào ngắm thế nào bóng đi thế ấy như Hiro có cái cú sút gì của cái thằng đội Suya cũ cùng đội với 2 anh em tiền đạo béo mà cái tập gió đổi chiều mới vãi chưởng tung lên cao xong xỉa gót xuống mà xoáy cứ đúng rồi
Thằng tóc đỏ kô phải là nhắm đâu bóng vào đấy còn gì :D.
Thằng hiro kô những nó nhắm đường sút qua hàng hậu vệ mà nó còn sút mạnh nữa thế nên ku hakônê mới đớ kô nổi, sút vô đối chỉ có mình ken là đoán trước được đường bóng nên đỡ được.
 
Thằng thủ môn đội Kowachi , là thấy thằng đó nó trình độ ngang với Jindo nhà ta ! :))..Tiếc là ảnh có nhượt điểm , bóng nhanh dữ dội cỡ nào cũng chụp được , mà bóng chậm thì vô đối =))...1 sút ngay thẳng trọng tài =))...
 
à =)) cái thằng hói 10 yên =))

vẫn nhớ mấy cái đoạn nó tháo giầy đập cột dọc rống như đúng rồi =))
 
Đầu hói 10 yên cũng do Jinđô tự làm tự đặt,trong mặt 2 thằng cười tếu vãi chưởng
Đại học lại không có thằng nào ngắm thế nào bóng đi thế ấy như Hiro có cái cú sút gì của cái thằng đội Suya cũ cùng đội với 2 anh em tiền đạo béo mà cái tập gió đổi chiều mới vãi chưởng tung lên cao xong xỉa gót xuống mà xoáy cứ đúng rồi
có fải thằng gì tóc dài,mắt híp,tính cách sên sến của đội gì mà có thằng Oba tóc đuôi dưa fải ko??
 
ầy đọc khúc đầu , JinDo thợ hớt tóc , đúng cười đau bụng =))..."Cắt tí ti thôi " , ảnh sởn 1 đường nhìn mà vô đối =))...Mà công nhận thằng đấy quánh lộn ghê thiệt , cỡ Jindo nếu đánh lâu dài khó mà win được...Từ sức bật , dẻo dai , phản xạ điều dữ dội...Tiếc là ko có khéo léo thôi =))...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top