(tiếp theo Ozmone Plain)
Tại phòng chỉ huy
Cloud: Chúng ta đã có nguồn tin rằng tổ chức
Dark Aeon đã từ thế giới
Spira tới đây, hòng chiếm đoạt sức mạnh của các viên Crystal.
Cobernik: Chúng ta không thể để tụi nó đạt được
Cloud: dĩ nhiên là vậy rồi bởi vì các viên Crystal là....
"
Alô, yong sê ô" Đúng lúc đó tiếng điện thoại của Cloud vang lên. Cả phòng đang trong không khí căng thẳng thì tất cả bỗng ngao ngán thở dài
.
"Vào họp mà không tắt điện thoại, cái đồ...." PK mặt mày bức xúc quay sang Kiel...
"Kiel, what's happen". Kiel đang trầm tư thì bỗng đánh thức bởi giọng nói của Pk
Kiel: Tớ.....
Cloud: được rồi, nhiệm vụ của chúng ta là....
Cloud bước vào và tiếp tục công việc của mình
Tại Rest House
Bên khung cửa sổ, với 2 cái ghế, 2 lon bia, 2 đĩa mồi có 2 người đang...
Pk: Kiel hình như bị sốc bởi cái chết của Yuna và Tidus thì phải.
Cor Biết sao được, thấy tận mắt như thế thì đến tớ cũng...
Một bóng dáng người đang đi ra từ Rest House, là Kiel, đi mà tâm thần bất hợp. Trở lại với PK và Cor bỗng nhìn nhau và
Tại quảng trường
Kiel lúc này ngồi trên ghế đá, ngồi nhìn về phía mặt trời lặn lòng mang mác buồn. Đố ai có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Bỗng có người la inh ỏi phía xa xa, vốn tò mò cô chạy lại.
Một tên bịt mặt đang bắt nạt một cô gái (ra là...
)
Kiel: Tên kia thả cô ấy ra
???: Ồn ào, để làm gì.
Tên kia bỗng nhìn từ đầu => chân Kiel và thốt lên . Ồ, dáng em cũng được đấy, theo anh không nào.
Kiel tức điên lên và rút từ từ thanh kiếm ra, đúng lúc cô định lao tới thì 1 người lạ đeo mặt nạ xuất hiện.
???2: Chuyện gì vậy
???(cor): Bẩm đại ca, tên này cản việt làm ăn của chúng ta
Tên đó nhìn trở lại Kiel, lầm bầm hồi lâu
"Con này được đấy" (láo quá) rồi rút thanh kiếm ra lao tới Kiel và....
Battle Start
Lv 30
Hp : 1388 / 1388 Mp : 232 / 232 Acp : 6 / 6
STATUS
Def: 52 Mag: 0 Acc: 66 Agi: 66 Luck: 26
ABILITY JOB
Haste - Mp 16 - Delay 3 - Tăng thêm 2 lượt liên tiếp sau đó cho người chơi
Thievery - Mp 24 - Delay 3 - Tính damage : Lv x Luck x 15
Slow - Mp 16 - Delay 3 - Tấn công và giảm 1 lượt của đối thủ
Morph - Mp 18 - Delay 2 - Tấn công 2 hits và biến đối thủ thành Item nếu Hp đối thủ trong khoảng 10 - 15% .
Turn 1:
Tên lạ mặt (LM) chủ động tấn công rút thanh kiếm sau lưng ra xông tới Kiel (600). Cô nhanh chóng đưa thanh Katana ra đỡ cái Keng, xong cây kiếm của tên kia lại bổ thành 2 và hắn nhanh chóng cầm 1 thanh chém vào Kiel. Cô vội xoay người tránh đòn xong vẫn bị thương.
"Chiêu này của Cloud, mày là đứa nào mà biết được" Kiel gặng hỏi.
"xì, tên Cloud có xá gì, cỡ hắn ta... ta... búng 1 tay là chết à.
"Được lắm" và rồi Kiel rút từ từ thanh
Dark Knife bên hông lưng ra luôn và ...
Haste (+100Hp, +3Acp). Trong tíc tắc cô đứng trước mặt tên đó và dùng thanh Dark Knife
Thievery (9999), tên kia chưa kịp đỡ thì cô thoắt biến lui sau dùng Ice Katana thi triển
Slow (5156, +200HP, 6Acp 2 lượt) . Một phát phía sau lưng như thế thì.....
Hp Cloud=14845 ACp=9
HP Kiel= 1088, ACp= 15
Turn 2:
Dính
Slow tên kia chắc thọ thương, dường như định quay lui nói cái gì đó
Ki...el.... Chưa kịp hết câu Kiel đã bồi thêm cho 2 phát
Morph (10312, HP+100, Acp+3). Tên kia ngã lăn quay ra phía sau vẻ mặt bức bối
HP Cloud = 4533, Acp=9
HP Kiel=1188, Acp=18)
Turn 3:
"Tên kia, sợ bổn cô nương chưa". Lúc ấy tên "lạ mặt" Cloud bỗng không hiểu sao lại lắc đầu do thanh kiếm phía sau mắc vào cành cây, còn hắn thì quay lui sau gỡ ra. Thế là vừa quay lui Kiel đã chém cho 1 phát nữa (2578), nhưng may mắn là Cloud đã kịp thủ thế để tránh bị đòn xong từ trên cây anh rớt xuống (
)
Hp Cloud=1955, Acp=12
HP Kiel=1288, Acp=21
Turn 4:
Xé toạt cái áo Cloud tự nhủ
"đến nước này thì không nương tay được nữa" và rồi Cloud vận nội công vào thanh kiếm
rồi
Climhazzard . Cloud hét lớn và lao tới, chém lia lịa vào Kiel, lúc này cô rút thanh Dark Knife ra và đỡ những cú chém xong vẫn dính 3 nhát (900). Cả 2 cùng văng ra phía góc và ngồi bệt xuống
Cloud thở hổn hển
"Chưa gục ư", Kiel lúc này cũng không thua gì, mệt đứt hơi xong vẫn gượng
"chưa đâu cu". Ánh mắt lúc này của cô làm Cloud thất thần
, rồi thì cả 2 cùng gượng đứng dậy xem ai trước. Tất nhiên là Kiel rồi (bởi người viết là Kiel mà) . Thế là một cái rạch mặt làm văng đi lớp mặt nạ của Cloud (5156) Kiel kinh ngạc
"Là anh ư, Cloud ".
Cloud lủi thủi gật đầu.
"Thế còn tên kia", ra là Cobernik. Lúc này cô chợt có 1 suy nghĩ...trong 5s rồi tủm tỉm cười...
HP Cloud=0
Tôi hôm đó, trên nóc tàu AirShip
Kiel và Cor cùng đứng ngắm sao, bất chợt cô lên tiếng
Kiel: Sáng nay anh đóng kịch giỏi đấy. Ai dạy cho thế
Cor thì thất thần ra : ơ đâu có gì
Kiel: ừ thì không có gì nè
Sau 10s thì Kiel thả tay ra (hình như 10s thì hơi ít thì phải) lòng suy nghĩ
"Tên Cloud lúc này ra sao nhỉ"
Tại nhà Cloud
Cloud:
_ Ặc ặc, sao hôm nay em nấu canh mặn thế
_ Oái, sao cà phê gì mà đắng nghét thế này
_ Đau đau, sao em nhổ tóc bạc đau thế, mà sao toàn tóc đen thế này....
Thì ra là giữa Kiel và Tifa đã có
Sáng hôm sau gặp Cloud, Kiel thấy Cloud
. Cloud nhìn Kiel lườm 1 cái rồi quay đi. Một thoáng suy nghĩ 5s nữa
Dòng suy nghĩ của Kiel
1) Chết rồi, hôm qua mình
lỡ trộm tiền của ông già thằng Cloud, những
2m$, không biết ông già đó có mách Cloud không mà giờ hắn giở trò này với mình thế nhỉ. Bắt ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe cái thứ cũ rích này.
2) Trời, về nhà không thấy 2 tên PK và Cor đâu, đáng lẽ giờ này có mặt ở nhà rồi hay là họ đã nói với.... Cloud. Hi vọng là chưa, vì mình có nói tiền mình đãi họ là ở đâu đâu nào.
3) Trời, lần này ổng chơi trò này với mình chắc đã... Phải nhờ chị Tifa giúp đã
4) Mình chỉ gọi điện nói với Tifa là...
"Chị ơi cứu em, anh Cloud...", thì máy hết pin, không hiểu tối qua chị Tifa làm gì mà giờ... kính nể em thế này
< NÂNG CẤP LÊN NINJA >