[s]tarboy
Legend of Zelda
- 25/5/07
- 960
- 35
Tôi bõ ra cả tiếng đồng hồ xem lại mấy bài trước đó xem cãi nhau về vụ gì mà tên này nó nói mình nhảy vô bom đại thì quả ko đỡ dc
Tôi nói cậu tmhoang đá đểu sting nên xảy ra cuộc cãi vả này . Cậu tmhoang ko nhận thức dc điều đó nhưng đặt tâm trang là người chơi Joey va cậu sting thì sẽ hiểu
Nếu chú thích kiểu " mày tao" thì sẵn sàng tới bến luôn ah
Tôi nói cậu tmhoang đá đểu sting nên xảy ra cuộc cãi vả này . Cậu tmhoang ko nhận thức dc điều đó nhưng đặt tâm trang là người chơi Joey va cậu sting thì sẽ hiểu
Thằng Joey nó *** thèm quan tâm mấy thằng RD.. Thế mà mấy thằng RD nó nhảy vô chửi , vậy thằng RD hay thằng Joey sai, nói thữ xem. Trong mấy cuộc cãi vả trong quá khứ đã cho thấy là chỉ thằng Joey mới "nổ" 1 chút thôi là cả khối thằng Rd nhảy vào chửi. Từ đó mới dẫn đến là mấy thằng Joey cũng chả xem mấy thằng RD là cái "cóc khô" gì cả.Thằng Joey nào nổ về Joey với 1 thằng chơi mà thằng RD lên tiếng. Thằng RD thì nó đã ko quan tâm đến Joey rồi, nhưng đụng vào RD nó thì coi chừng, cũng như nó đụng vào Joey thôi. Nói dis suy nghĩ.
Thằng RD nào đòi làm thầy dạy thằng Joey, nó chơi RD của nó chứ có chơi Joey thì làm gì dạy thằng Joey. Hay chỉ mấy thằng như mày thích nói mà chẳng hiểu cái dis gì.
Nếu chú thích kiểu " mày tao" thì sẵn sàng tới bến luôn ah

.
,tớ đọc còn thấy bực mình 

, tôi thà bỏ vài chục K ra mua 1 bộ 40 lá để đấu với gần 4000 lá còn lại còn hơn là bỏ 7k ra mua 1 cái đĩa thì thời cổ đại để rồi tạo 1 bộ bài để đấu với 771 lá còn lại.
