John Wick: Chapter 4 (2023)

Chơi ko lại thì chỉ cần bắn mịa nó lão chủ khách sạn là xong, đằng nào thì cũng quỳ với chặt ngón tay rồi, đeo đủ trình thì bảo với bố già hội động cử một đội đặc nhiệm cho mình chỉ huy là giết được lão chủ khách sạn, đằng này đã nuốt lời trong khi mới quỳ lại còn chặt tay thề thốt xong


cái mình đang nói là main chổng đít lên lạy lục bố gìa hội tối cao nó tha mạng cho thì cố phục tùng đăng này chưa gì đã làm phản tha mạng cho lão chủ khách sạn lại còn phụ lão ấy chống lại tổ chức mà mình vừa quỳ gối lại còn cắt ngón tay để chứng minh trung thành


Vừa hèn lại còn phản bội, cuối cùng lại bị chính lão già mình phải bội để giúp bán đứng.....quả báo chăng
Wick nó tính xin hàng để sống còn tưởng nhớ con bồ, đó là lý tưởng sống của nó chứ hèn mẹ gì, nhưng thằng kia nói đi giết Winston nên mới đổi ý éo theo nữa, nó vờ chặt tay để sống, còn sống thì mới còn trả thù được, chứ găng lên lúc đó chỉ có dẹo thôi :3cool_embarrassed:
 
lúc đó bắn thằng HT đó xong thì hết phim coi luôn :))
 
Mà xem kĩ lại cái cmt của quoctoan123 "chơi ko lại thì bắn luôn chủ khách sạn..." thì tôi thấy sai lầm quá khi quote lại trả lời bài đó :9cool_too_sad:
 
chê thằng elder làm gì, p4 lòi ra cũng chỉ là thằng bù nhìn
 
Phim này phải nói tụi nó xây dựng luật và tuân thủ luật quá rõ ràng luôn ấy. Nên không có chuyện boss thích thì giết gì cả.
Đều có nguyên nhân kết quả hết. Ngay từ đoạn ông già khâu vết thương khi còn 5 giây là thấy thích sự chặt chẽ trong cái thế giới này rồi.

Bàn tay nào làm sai thì bàn tay đấy trả giá. Cho đi bao nhiêu viên đạn thì nhận lại bấy nhiêu nhát chém. Con Phán xử xem thì ghét thật đấy, nhưng từ đầu đến cuối nó cũng làm tròn nhiệm vụ của nó không sai lệch khỏi nhiệm vụ tí nào luôn.
 
Chuẩn, 1 thằng phá luật sẽ tạo tiền lệ xấu, còn éo gì tôn nghiêm HT nữa :3cool_embarrassed:
 
nghĩ lão bác sĩ TQ mà là dân Đại Việt nhỉ? đưa tao thêm 2 xu tao khâu nốt cho =))
 
Lão bác sĩ mà đểu thì mấy pha giết được john ròi. Cầm cái kéo vào họng thì thánh cũng ko phản ứng kịp.
 
anh Charon quả bắn headshot mấy thằng Elite chỉnh kính ngầu vc =))
 
Lão bác sĩ mà đểu thì mấy pha giết được john ròi. Cầm cái kéo vào họng thì thánh cũng ko phản ứng kịp.
Lão là người cung cấp dịch vụ ko phải dân sát thủ để thực hiện hợp đồng, hơn nữa lão mà làm thế thì khỏi tham gia thế giới ngầm luôn vì đếch ai đến chỗ lão chữa nữa
 
Con Phán xử xem thì ghét thật đấy
Diễn viên (Asia Kate Dillon) cũng dị vl, là người không phải nam ko phải nữ, gọi là thằng hay con đều sai mà phải gọi là "họ" :))
Phần trước có Ruby Rose cũng kiểu kiểu như thế.
 
Lão là người cung cấp dịch vụ ko phải dân sát thủ để thực hiện hợp đồng, hơn nữa lão mà làm thế thì khỏi tham gia thế giới ngầm luôn vì đếch ai đến chỗ lão chữa nữa

Thế mới hay. Bác sĩ là bác sĩ. Thực tế cái đoạn đấy xem cũng căng vl ra. Cứ tưởng hết giờ thì thằng bác sĩ nó chém ngược.
 
mấy bố xem film mà cứ như chơi game, cứ nghĩ giết trùm là end game sao, dù lúc đó có giết anh elder thì cũng bi bọn kia truy tìm khắp TG sml
 
Ta thì nghĩ lão bác sĩ nếu giết anh JW thì vẫn được trả tiền bình thường, đúng luật và ko ảnh hưởng đến công ăn việc làm.

Chỉ có điều lão nằm ở 1 Level khác, và class khác. Bản thân ở level của lão cũng không dám thử vuốt râu hùm nên chỉ dám làm đúng nhiệm vụ thôi.

Mà đúng coi đoạn đấy hồi hộp vãi, cứ nghĩ đến đúng giờ là lão sẽ thịt anh.
 
Ta thì nghĩ lão bác sĩ nếu giết anh JW thì vẫn được trả tiền bình thường, đúng luật và ko ảnh hưởng đến công ăn việc làm.

Chỉ có điều lão nằm ở 1 Level khác, và class khác. Bản thân ở level của lão cũng không dám thử vuốt râu hùm nên chỉ dám làm đúng nhiệm vụ thôi.

Mà đúng coi đoạn đấy hồi hộp vãi, cứ nghĩ đến đúng giờ là lão sẽ thịt anh.
Cứ cho là dc trả tiền đi vậy thì việc lão giết 1 người đang sử dụng dịch vụ khi chưa mất quyền sử dụng nó thì lão vẫn sẽ bị đào thải ra khỏi thế giới ngầm
 
Cứ cho là dc trả tiền đi vậy thì việc lão giết 1 người đang sử dụng dịch vụ khi chưa mất quyền sử dụng nó thì lão vẫn sẽ bị đào thải ra khỏi thế giới ngầm
Khi mà hết giờ thì wick mất hết quyền lợi rồi, lão ko giết bởi lẽ chỉ là người cung cấp dịch vụ chứ ko phải sát thủ
 
Khi mà hết giờ thì wick mất hết quyền lợi rồi, lão ko giết bởi lẽ chỉ là người cung cấp dịch vụ chứ ko phải sát thủ
Lúc chuông hết giờ vang lên là lúc wick cảnh giác rồi. Có kẹc giết dc dễ thế. Nếu có muốn giết thì cơ hội là lúc chưa hết giờ thôi
 
Nói về lão bác sĩ thì nếu chịu khổ nhục kế một tí thì thoát ko bị phạt. Ngoại trừ mụ chủ nhà hát thì phải hủy thánh giá và lột áo đóng dấu thì không chối được thôi. Winston thì đừng 5h ra lệnh khai trừ mà 6h mới ra, trước lúc đó cứ khai là đang ăn, ngủ, sản xuất... 6h mới được chúng nó báo là ổn. Lão cái bang thì cứ chối khẩu súng bị lấy cắp :))
 
Back
Top