Jojo's bizzare adventure (Anime-2021) ► Part 7 : Steel Ball Run

thấy khen nấy khen nể bộ này, ừ thì đọc thử, vừa xong chap 27, kết luận truyện vẫn như đặc sản từ chap 1 đến 27. Mn cho hỏi, thế nó hay ở part khác hả? Chứ cứ như này thì đ đáng để đọc.
Nếu vậy có lẽ bộ này ko hợp sở thích của mi. Chứ độ hay của nó dc nhiều thế hệ fan truyện tranh công nhận rồi
 
thấy khen nấy khen nể bộ này, ừ thì đọc thử, vừa xong chap 27, kết luận truyện vẫn như đặc sản từ chap 1 đến 27. Mn cho hỏi, thế nó hay ở part khác hả? Chứ cứ như này thì đ đáng để đọc.
Ko đáng để đọc mà nó ra mấy đợt anime. Meme tùm lum, fan chế tè le đó :9cool_haha:
 
thấy khen nấy khen nể bộ này, ừ thì đọc thử, vừa xong chap 27, kết luận truyện vẫn như đặc sản từ chap 1 đến 27. Mn cho hỏi, thế nó hay ở part khác hả? Chứ cứ như này thì đ đáng để đọc.
Ngoài truyện ko hợp phong cách thì cũng phải công nhận là cái P1 nó ko có gì nổi bật cả, trong cả họ thì cụ tổ Jonathan là chán nhất, boss Dio p1 cũng vậy, thử kéo sang p2 cho đến lúc đánh xong thằng pilar man đầu tiên, nếu vẫn thấy ko hợp thì nghỉ đi
 
thấy khen nấy khen nể bộ này, ừ thì đọc thử, vừa xong chap 27, kết luận truyện vẫn như đặc sản từ chap 1 đến 27. Mn cho hỏi, thế nó hay ở part khác hả? Chứ cứ như này thì đ đáng để đọc.
Bợn đọc phần 2 hoặc phần 3 xem
 
thấy khen nấy khen nể bộ này, ừ thì đọc thử, vừa xong chap 27, kết luận truyện vẫn như đặc sản từ chap 1 đến 27. Mn cho hỏi, thế nó hay ở part khác hả? Chứ cứ như này thì đ đáng để đọc.
Bạn thấy như đặc sản về mặt nào
Art, Plot hay combat strategy:-?
 
thấy khen nấy khen nể bộ này, ừ thì đọc thử, vừa xong chap 27, kết luận truyện vẫn như đặc sản từ chap 1 đến 27. Mn cho hỏi, thế nó hay ở part khác hả? Chứ cứ như này thì đ đáng để đọc.
đọc từ part 3, từ đoạn đó truyện bắt đầu casual hơn và dễ đọc hơn, sau này có hứng đọc lại part 1-2 sau cũng được
còn sợ không hiểu nội dung thì cứ biết thế này: Joseph (main p2) là cháu của Jonathan (main p1), và Jotaro (main p3) là cháu của Joseph, từ p3 thì các char hầu như không dùng khí công hamon nữa mà dùng stand, cứ biết thế là đọc được
 
Đọc luôn steel ball run cho tân thời.
Còn đọc 1-2 chương không thấy hứng thú thì nghỉ.
 
đọc steel ball run ấy
stand không quá mạnh
mọi thứ đều hấp dẫn
nét vẽ cũng không kén quá, nhất là bản màu càng đẹp
chứ nói thật, giờ lao vào đọc part 1 không nuốt nổi là quá bình thường
 
bg7zexatdfj21.png
 
Chính ra đọc từ part 4 luôn cũng đc :))
 
P4 chắc có mỗi đoạn này tác giả quên giải thích thì phải, hồi bé khi josuke lên cơn sốt, người mà đẩy xe giúp 2 mẹ con trong trận tuyết chính là josuke ??? Xem khúc này mình nghĩ sẽ có yếu tố time travel. Nhưng về sau lại ko thấy nhắc đến :-?
 
Thằng đó là 1 thẳng yankee random thôi, cái kiểu tóc đó là kiểu đặc trưng của lũ yankee đầu gấu học đường .
 
P4 chắc có mỗi đoạn này tác giả quên giải thích thì phải, hồi bé khi josuke lên cơn sốt, người mà đẩy xe giúp 2 mẹ con trong trận tuyết chính là josuke ??? Xem khúc này mình nghĩ sẽ có yếu tố time travel. Nhưng về sau lại ko thấy nhắc đến :-?
Ko có yếu tố time travel thì có nghĩa là đó là 1 thanh niên nghĩa hiệp bình thường thôi, sau đó Josuke thấy quả đầu chất và sau này tập thể hình, tạo tóc theo người đó, chấm hết. Có fanbase là nhìn thấy giống nhau nên tưởng tượng, tự thẩm du phức tạp hoá lên thôi.
 
Thằng đó là 1 thẳng yankee random thôi, cái kiểu tóc đó là kiểu đặc trưng của lũ yankee đầu gấu học đường .
P4 chắc có mỗi đoạn này tác giả quên giải thích thì phải, hồi bé khi josuke lên cơn sốt, người mà đẩy xe giúp 2 mẹ con trong trận tuyết chính là josuke ??? Xem khúc này mình nghĩ sẽ có yếu tố time travel. Nhưng về sau lại ko thấy nhắc đến :-?
Thằng cha Arika là trùm quên plot, anh em còn lạ gì =))
 
P4 chắc có mỗi đoạn này tác giả quên giải thích thì phải, hồi bé khi josuke lên cơn sốt, người mà đẩy xe giúp 2 mẹ con trong trận tuyết chính là josuke ??? Xem khúc này mình nghĩ sẽ có yếu tố time travel. Nhưng về sau lại ko thấy nhắc đến :-?
hướng phát triển thấy không triển khai tốt đc thì bỏ thôi
 
nói đến vụ plot bây giờ vẫn nhớ nhất là hồi phần 3 có con bé thích thằng jotaro, lẽo đẽo đi theo đoàn cho đến khi bị đuổi, lúc đầu mình tưởng con bé đấy sau này có vai trò gì quan trọng xong cũng vứt béng luôn, hay tác giả nghĩ là game chưa đủ độ khó nên phải thêm của nợ cho đoàn chắc.:7cool_feel_good:
 
nói đến vụ plot bây giờ vẫn nhớ nhất là hồi phần 3 có con bé thích thằng jotaro, lẽo đẽo đi theo đoàn cho đến khi bị đuổi, lúc đầu mình tưởng con bé đấy sau này có vai trò gì quan trọng xong cũng vứt béng luôn, hay tác giả nghĩ là game chưa đủ độ khó nên phải thêm của nợ cho đoàn chắc.:7cool_feel_good:
Con bé đấy t còn tưởng nó là gián điệp của Dio cơ ai ngờ ko có j thể hiện :))
 
Plot jojo thì thẳng đuồn đuột ấy mà, có part 5 twist nhẹ đc xíu
 
Plot jojo thì thẳng đuồn đuột ấy mà, có part 5 twist nhẹ đc xíu

Part 8 thì Twist quá độ, Plot này chưa xong thì nảy ra plot twist khác tới giờ vẫn méo phân biệt được đứa nào bên mình đứa nào bên ta luôn :v.
 
Jojo cứ như tâm trạng araki vậy, thời thanh niên suy nghĩ đơn giản, về trung niên trải nghiệm sâu sắc hơn nên twist mạnh8-} dần
 
Back
Top