JOKER: Folie à Deux (04/10/2024)

Có c trình mà đòi làm dc nội dung kiểu đấy. Mấy cái kiểu đó thi thoảng đọc dc mấy post trong box này còn mở mang *n lần bọn pp
bọn nó có clip phân tích kí sinh trùng rồi đó : chi tiết cái cầu thang - hòn đá -người da đỏ - mùi hôi :)) chắc nó copy trong đây
 
oDM7ap9.png
 
Mấy phim này mình đi xem một mình nó phê lắm, ngại nhất rủ bạn bè đi chung mấy phim phát triển có chiều sâu về tính cách và trạng thái tâm lý của nhân vật như vầy, chỉ cần rời mắt 1 tí hay nói vài câu là chẳng hiểu cái gì đang xảy ra luôn nên kị lắm, tại nội cái ngồi xem để theo kịp ẩn ý của đạo diễn đưa vào từng khung hình đã là khó rồi.

Mà bác trong hình nói chuẩn quá, mấy đoạn diễn xuất của Joaquin cứ phải gọi là khó diễn vl luôn, phim cứ vùi dập ổng từ trạng thái này sang tới trạng thái khác, mà ổng vẫn cân được tất kinh thật, đủ thấy diễn xuất đa dạng thế nào, thêm cái vụ giảm đến 23 kg cho vai diễn càng đủ lí do để nhận tượng, hy sinh vì nghệ thuật quá lớn.
 
Có 1 chi tiết thế này

-Thanh niên đeo mặt nạ hề nhìn Arthur trên xe taxi (lúc Arthur đọc thông báo dán cột điện với "bạn gái") mặc áo màu vàng.
-Arthur mặc áo khoác màu vàng, sau khi thành Joker thì mặc áo gi-lê màu vàng bên trong.
-Bruce Wayne mặc áo khoác màu vàng khi gặp Arthur.
-Một trong hai người cứu Arthur ra khỏi xe mậc áo màu vàng.

Cái title phim màu vàng thì chắc khỏi nói rồi =))

vẫn chưa thấy 2 thằng thảo mai @gin-1994 và nhà nhân chủng học @Romychan vô sủa :9cool_pudency: chán quá
Mi cũng bớt cà khịa đi :))
 
FB_IMG_1570552159912.jpg

Cười lên nào
 
Có 1 chi tiết thế này

-Thanh niên đeo mặt nạ hề nhìn Arthur trên xe taxi (lúc Arthur đọc thông báo dán cột điện với "bạn gái") mặc áo màu vàng.
-Arthur mặc áo khoác màu vàng, sau khi thành Joker thì mặc áo gi-lê màu vàng bên trong.
-Bruce Wayne mặc áo khoác màu vàng khi gặp Arthur.
-Một trong hai người cứu Arthur ra khỏi xe mậc áo màu vàng.

Cái title phim màu vàng thì chắc khỏi nói rồi =))


Mi cũng bớt cà khịa đi :))
Ủa thằng đeo mặt nạ chính là thằng cứu arthur chứ gì

Anw, PP thì thằng Giang cũng chỉ là trên trung bình thôi, vẫn chưa thấm nhuần tư tưởng của Batman. Có thanh niên Quân Sato lâu lâu xuất hiện phân tích chuyên môn, thanh niên này mới là thằng sáng giá nhất
 
Ủa thằng đeo mặt nạ chính là thằng cứu arthur chứ gì
Nhìn thanh niên đó giống kẻ bắn Thomas Wayne hơn (không chắc?). Còn người cứu Arthur (Joker) dáng vẻ có vẻ lù khù hơn.
 
Về cảm nhận phim thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó, mình ngóng chờ 1 vid phân tích về góc quay, màu sắc, ý nghĩa của từng khung hình, dụng ý của đạo diễn hơn ví dụ như hình ảnh cầu thang khi lên, xuống có bác phân tích khá hay. Hoặc cảnh arthu chui tủ lạnh có ý nghĩa gì, cảnh bông hoa chảy nước, blah. Phê phim nó mà phân tích mấy cái nhỏ đó dù chỉ là cảm nhận riêng cũng đc thì mình phục luôn.

Đây toàn review chung chung, cóp cóp từ nhiều nguồn review. Khá nhàm
bọn phê phim với phê đủ thứ trước giờ có biết làm review đâu. Toàn nói ba lung tung. Vừa rồi nó phê bruce lee cùng thười điểm có bọn ancient cinema cũng bình luận về bruce lee. Nhìn 2 bên chênh nhau kinh khủng.
 
Rất thích cái cách mà ông Giang bên Phê Phim review, hoàn toàn đúng với trải nghiệm lần đầu của mình lúc xem xong.

Góc nhìn và quan điểm cũng giống nhau, coi xong cái clip này cảm thấy khá vui vì những gì mình thấy và cảm nhận sau khi xem. Phim như vầy thì xứng đáng ăn cả Oscar luôn là chuẩn rồi.
review kiểu gì mà spoil hết phim
 
Rồi tới việc Mẹ mình che giấu sự thật về mình, đọc lá thư của bà nghĩ mình là con nuôi của Thomas và phẫn nộ vì bà lừa dối mình. Rồi cũng tin bà, trót tin bà (không nhận ra mình bị tâm thần) nên cũng đi nhận mặt cha ruột nhìn mặt cậu em Bruce (tuy không phải là thật). Cho đến khi Arthur tìm cách gặp cha mình và khóc lóc mong được Thomas kêu là con đơn giản nhất thôi, cách mà Thomas nhìn và đấm vào mặt càng làm Arthur tổn thương khiến Arthur tò mò về sự thật thân thế của mẹ mình và mình.

Quyết định tìm hiểu cuộc đời mình nó thật sự là cái giống gì, giành giựt cuốn sổ lí lịch để xem và tra cứu => tới đây là cao trao đỉnh điểm khi Arthur nhận ra và biết được những thứ mẹ mình nói đều là giả dối tiếp, cảm giác mọi trạng thái và cung bậc cảm xúc trong Arthur mỗi một tuần là 1 thay đổi, chịu một cái gì đó tổn thương đắng cay. Cả mẹ mình còn bị một căn bệnh "tâm thần" không kém, rốt cuộc nhận cả một cái cuộc đời mình từ bé đến lớn đều giống một cái vở hài kịch dở dở ương ương, không đâu ra đâu, chó má đến mức ức chế.
Đoạn này thì chưa chắc cái nào thật cái nào giả.
 
Đoạn này thì chưa chắc cái nào thật cái nào giả.

Gỉa hết sau khi biết mẹ mình bị Aí kỷ nặng, tự tưởng tượng ra hết, kể cả con người yêu của Arthur cũng là do Arthur tự tưởng tượng ra luôn, bởi vậy nó mới đau khổ tới như vậy, căm hận mẹ nó rồi giết luôn
 
Gỉa hết sau khi biết mẹ mình bị Aí kỷ nặng, tự tưởng tượng ra hết, kể cả con người yêu của Arthur cũng là do Arthur tự tưởng tượng ra luôn, bởi vậy nó mới đau khổ tới như vậy, căm hận mẹ nó rồi giết luôn
Khúc trước giết thằng bạn đểu, phía sau tấm ảnh bà mẹ có dòng chữ "Love you TW" CŨng như là không có đoạn bà mẹ kể chuyện cho anh thơ nghe, tất cả chỉ là hồi tưởng. Hơn nữa TW là người có quyền lực nên hoàn toàn có thể thay đổi hồ sơ bệnh án. Tóm lại, chả biết được nào thật là giả, đạo diễn đã cài như vậy rồi.
 
Khúc trước giết thằng bạn đểu, phía sau tấm ảnh bà mẹ có dòng chữ "Love you TW" CŨng như là không có đoạn bà mẹ kể chuyện cho anh thơ nghe, tất cả chỉ là hồi tưởng. Hơn nữa TW là người có quyền lực nên hoàn toàn có thể thay đổi hồ sơ bệnh án. Tóm lại, chả biết được nào thật là giả, đạo diễn đã cài như vậy rồi.

Tùy bác cảm nhận, đạo diễn cài cắm và không rõ ràng thì muốn theo giả thuyết nào cũng được nhưng mình nghiêng về cảm xúc phẫn nộ và hành động của Arthur ngay sau đó hơn nên mình pick cái đấy vì thấy hợp lí :)).
 
Tùy bác cảm nhận, đạo diễn cài cắm và không rõ ràng thì muốn theo giả thuyết nào cũng được nhưng mình nghiêng về cảm xúc phẫn nộ và hành động của Arthur ngay sau đó hơn nên mình pick cái đấy vì thấy hợp lí :)).
Thì mới bảo là không chắc cái nào cả :)) mà trong chuyện cũng bảo joker không có nhân thân rõ ràng đấy thôi :))
 
Back
Top