Junk shop

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
B0pD6.png

-Không. Anh đây đến để bán vài món đồ cũ thôi mà. Nhưng có vẻ chủ tiệm đi đâu mất rồi.
 
5_1.jpg

Cocona
-Thế cũng làm người ta mất thời gian, hứ.
5_8.jpg

*Normal Mode*
(Kì nhỉ, hmm, đúng lúc mình muốn tìm xem có món đồ cũ nào thú vị không?)
-Anh đến đây lâu chưa, anh có biết chừng nào chủ tiệm quay lại không?
 
B0pD6.png

-Anh cũng vừa đến lúc nãy thôi. Mà này, không có chủ tiệm ở đây thì mình cùng đi chơi nhỉ?
 
5_1.jpg

Cocona
-Huh?
(Hèn gì mình cứ có cảm giác không an toàn mà)
5_1.jpg

Hứ, anh có gì mà rủ tôi đi chơi chứ?
 
B0pD6.png

-Thì cứ đi với anh rồi biết!
Lúc này điện thoại anh ta reng lên.
B0pD6.png

-A lô? Tsuki đấy à? Được rồi, anh sẽ đến ngay.
Anh ta cúp máy
B0pD6.png

-Xin lỗi nhé. Anh có việc phải đi rồi. Tên anh là Kaoru. Nhớ đấy nhé. Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại.
Nói rồi anh ta bỏ đi.
 
5_1.jpg

Cocona
-Tsuki? Chẳng lẽ đây là anh chàng mà Tsuki nói.
-Quả nhiên thật, phải cẩn thận với anh chàng này mới được.
5_8.jpg

-*sigh* Bỗng nhiên mình lo cho Tsuki quá, lần tới gặp Tsuki phải hỏi mới được.
 
Sau giờ tan học cả 2 đến đây nhưng cửa tiệm vẫn đóng.
 
0399.gif

Rio:
- Hau... Mình ghé ngang vào hôm qua cũng thấy nghỉ. Không biết ông chủ còn hoạt động không.
- Có lẽ chúng ta đến nơi khác thôi?
 
YukuY.png

Anri
-Hôm nay cũng không mở cửa à... Dạo này anh ta đi đâu mãi thế nhỉ?
 
RjonP.png

Anri
-Ừ! Chủ tiệm này là một nhà thám hiểm trông rất đẹp trai và nam tính!
 
0399.gif

Rio:
- Vậy cậu với anh ta quen lâu chưa... hay chỉ mới biết mặt gần đây thôi ?
 
RjonP.png

Anri
-Cửa tiệm này mở cũng được 10 năm rồi. Mình thường xuyên đến đây trong khoảng thời gian đấy. Không hiểu sao dạo này anh ta đi đâu ấy.
 
0399.gif

Rio:
- Có lẽ buôn bán ngày ngày mệt khiến anh ta muốn đi chơi xa. Mà tên anh ta là gì nhỉ?
 
0399.gif

Rio:
- Cái tên đúng là... rất nam tính và mang chất cầm quyền. Thế cậu còn biết thêm gì về anh ta không?
 
Back
Top