Junk shop

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
U3oMF.png

Yamato
-Ầy, những thứ đó đâu có bày bán công khai được. Phải giao ngay cho mấy nhà khảo cổ ở Ai Cập ngay khi tìm thấy rồi.
 
0399.gif

Rio:
- Hm... vậy có lẽ trong giới khảo cổ, ông hẳn phải quen nhiều biết rộng. Họ có thường đặt hàng để ông kiếm đồ cho họ không?
 
U3oMF.png

Yamato
-Có chứ. Tôi đã bảo là tôi rất nổi tiếng mà!
iW8Wz.png

Yamato
-Cô đến đây cũng lần thứ 2 rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cô. Cô tên gì nhỉ?
 
0399.gif

Rio:
- Àh, tôi lơ đãng thật, thứ lỗi. Tên tôi là Rio Takeuchi. Nghe ra thì nó có ý nghĩa về lửa lắm.
 
0399.gif

Rio:
- Uh. Thỉnh thoảng tôi có hay giúp đỡ và tâm sự với Anri. Mà tôi quên hỏi, chân Anri giờ đỡ hơn chưa?
 
U3oMF.png

Yamato
-Nó ổn thôi mà. Có vẻ mai nó sẽ đi học lại. Hôm qua tôi có tặng nó một cái chân người ngoài hành tinh đông lạnh. Nó ăn thứ đấy chắc cũng mau khỏi thôi.
 
0399.gif

Rio:
- Nếu thế thì tôi đỡ lo nhiều rồi. Đúng như lời Anri nói, ông rất quan tâm giúp đỡ người khác đấy.
 
U3oMF.png

Yamato
-Dù sao thì nó vẫn là người quen mà. Thỉnh thoảng có gì nhờ cô giúp đỡ nó nhé. Tôi xem nó như em gái vậy.
 
0399.gif

Rio:
- Được mà. Thôi, giờ tôi về đây. Gặp ông sau.

Rio đi khỏi tiệm.
 
Back
Top