- 21/3/07
- 22,209
- 13,441
Tóm tắt trong 5 phút
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
@ thang_lau_ca: bạn bảo theo tâm lý ng bt là khi kiểm tra nhiệt không thấy thì phải vào chuồng xem luôn á? Nên nhớ trong chuồng là con khủng long ăn thịt cao 10m, hoạ điên mới vào đó khi chưa biết chắc chắn nó ở đâu, hiện trường giả thì hiện trường giả chứ làm sao chắc đc nó ra ngoài mà mò vào trong khi có thể chờ khoảng 1 phút là biết cxác vị trí của nó, chưa kể mò vào trong chuồng làm cái dech gì trong khi việc quan trọng nhất là xác định vị trí của nó để ngăn chặn, mà điều này quá dễ, chỉ một cú điện thoại là ok, tình tiết này theo mình fail nặng mà bạn![]()
nó tạo hiện trường giả làm cho ng khác tưởng nó ra ngoài rồi, thì theo tâm lý ng thường làm gì đủ tỉnh táo suy nghĩ trong 1 lúc mà kiểm tra chip định vi.
Nói chung là mấy thằng dở mới vào đó xem trong khi có thể chờ để xác minh cụ thể vị trí con kia như nào rồi mới hành động
khu này khủng long lành tính nhá , toàn mấy con cổ dài ăn hại thì làm được gì.
này mình chỉ nói vấn đề phi công, còn vấn đề di tản ng dân thì mình ko cần bàn tới. Vì phim rõ ràng vậy rồi
dự án con này ít nhất cũng vài ba năm, thì ít nhất bọn quản lý phải biết ít nhìu thông tin về nó, sếp ko cần biết cũng được nhưng thằng quản lý bắt buộc nó phải biết, đằng này chỉ biết được vài thông tin mơ hồQuan trọng đây là sản phẩm mới lai ghép , và theo ý của boss để kiếm ra tiền , thu hút cách tham quan
như đã nói, tăng cường giám sát, gia cố chuồng nuôi, sửa chữa chỗ hư hỏng, cái này phải huy động nhân lực làm ngay chứ ko phải đợi mấy ngày sau mới tham khảo ý kiếnkhoảng thời gian phát hiện tường kính với thời gian lúc thằng main xuất hiện chưa quá 2 ngày. Ứng phó làm sao mà kịp.
1 con khủng long ăn thịt cả đồng loại, ngay cả lão giáo sư nói rất thông minh và nguy hiểm, cộng thêm các đặc tính săn mồi thuộc hàng top, thế cũng đủ biết độ bá nó cỡ nào, mà chỉ có mỗi lão giáo sư biết.làm sao biết nó nguy hiểm thé nào mà dự phòng, con kl nó biết cào tường lừa ng khác , thế có ai nghĩ được 1 con vật có thể làm được điều đó ko.
đúng ý mình rồi đóCòn theo như ý bạn thì đã ko có phim cho mà coi![]()


mình xin nói thêm về vấn đề cá nhân 1 chút, thật sự ko có ý gì, nghe bạn nói cũng đi làm rồi, cty chắc cũng ko phải nhỏ, sao lại bênh cho các vấn đề hết sức ngờ nghệt về vận hành-quản lý 1 cty nhỉ, mình cũng chỉ quản lý 1 trung tâm sửa chữa laptop nhỏ 1 ngày 20-30 cái máy mà 1 cái bị thiếu ốc hay đội 1 con ốc cũng phải biết, nên xem thấy liên kiết thông tin giữa các bộ phận cty trong phim quá hời hợt nên cảm thấy hơi khó chịu

dự án con này ít nhất cũng vài ba năm, thì ít nhất bọn quản lý phải biết ít nhìu thông tin về nó, sếp ko cần biết cũng được nhưng
thằng quản lý bắt buộc nó phải biết, đằng này chỉ biết được vài thông tin mơ hồ
Nói chung là mấy thằng dở mới vào đó xem trong khi có thể chờ để xác minh cụ thể vị trí con kia như nào rồi mới hành động![]()
mấy lão kia đứng rãnh thì vào dòm , chuẩn thực tế luôn 
.dự án con này ít nhất cũng vài ba năm, thì ít nhất bọn quản lý phải biết ít nhìu thông tin về nó, sếp ko cần biết cũng được nhưng
thằng quản lý bắt buộc nó phải biết, đằng này chỉ biết được vài thông tin mơ hồ
Trong truyện thì Wu lúc đầu cũng ngớ ra khi Dr. Alan giải thích vì sao bọn KL sinh sản dc mà, thêm với việc quá tin tưởng vào cái bộ đếm khủng long (lập sai câu lệnh, nó đếm đủ số cho trước là ngừng chứ ko đếm thêm nữa) nên thọt nặng @.@.
Vấn đề là quản lý nào ?Con quản lý nó có hiểu về khoa học kỹ thuật sinh học không? Báo cáo gen này gen nọ nó có hiểu không? Nó đâu có phải nhà sinh học mà hiểu những điều tiềm ẩn đó. Tiến sĩ Vu mặc định nó quản lý luôn cái khu kỹ thuật rồi còn gì. Có thuyết âm mưu là chú Wu móc nối với thằng béo bên bộ phận kia ngay từ đầu, lấy cớ của anh giám đốc ngây thơ :" to , ghê, bự" cố tình tạo ra con KL mang những đặc tính có thể áp dụng vô chiến tranh rồi tuồn kỹ thuật đi làm trò ( chi tiết thằng béo nói với Wu qua điện thoại ).
Đọc truyện thì cái chi tiết này hình như y chang khi anh Wu thú tội về việc cấy ghép gen lưỡng cư vào làm cho tụi khủng long có thể biến giống và sinh sản được. Và tới lúc đó chính lão Hammond cũng mới biết.
Cơ mà mới coi lại triology cũ, phần 2 thấy hơi nhảm l`, nhất là cái đoạn con T-Rex xử nguyên cả cái tàu, vẫn bị nhốt trong khoang mà nguyên cả cái tàu bị làm thịt ko một lời cảnh báo, hư cấu vãi kít 
. Như cty tôi đang làm này, đến cả ký hợp đồng tuyển thằng công nhân công trường mà cũng phải đem đến cả TGĐ ký duyệt, trong khi công ty có đến >600 công nhân 
Mà kinh nghiệm của ta thì hình như phim mà ông Steven Spielberg làm nhà sản xuất thường chuối hơn so với phim ổng đạo diễn nhiều .
Nồi nhất của Steven chắc phải là Schindler's list.mấy film gần đây ổng đao diễn đều coi từ bình thường đến chán (india 5, tin tin, war horse )
Chang bù ngày xưa bé tí mà xem phỉm ổng ghiền chết lên chết xuống , Artificial Intelligent, catch me if y can, private ryan, The tẻrminal, Minority report ,
như con Velociraptor ấy, bé tí mà lên phim bự hơn người 
