Lỗ sml cmn đi để WB nó sáng mắt mà đi quỳ lạy xin lỗi Zack, hồi đầu chưa biết sự thật phũ phàng thấy cũng ok ổn thích mà giờ đọc sự thật rồi đau xót cho dàn char mà Zack dày công thu thập về, đau xót vì công sức Zack gầy dựng tới giờ phút này cho DCEU để rồi bị phá tan nát vì 1 vài tên phá hại, mấy cái link leak cảnh bị cắt đã bị thằng WB can thiệp nên 100% là tội lỗi này do WB chủ mưu rồi quá buồn đáng lý ra phải có 1 siêu phẩm JL ngay lần đầu xem rạp.
mới cày lại mos hôm nay , mai cày thêm bvs , dm đùa chứ nhét cái JL này vào cứ thấy lêch quẻ vãi @@ mà cái bvs cắt lúc xem thấy iq cao tí vẫn theo được nội dung phim , chứ bà miẹ xem bản full xong thấy cắt kinh dị vcl >.< , từ đầu phim cắt miẹ cái cảnh 1 đống xác cháy đen thui , thành ra lúc bà da đen khóc lóc đổ tội cho sịp thì biết bị đổ tội nhưng éo biết cái đống kia chết thế nào mà đổ cho a được ....
Thôi nhé, giờ bên M mà tràn qua đây thì def sao Ta thì giơ cờ trắng luôn rồi, điểm thua, doanh thu thua, ngay đến chính fan DC, fan Lord cũng phải chửi thì def sao. Cái JL này nó ko như BvS, BvS nó chỉ cắt phim, rồi ra BD nó thêm vào, xem vẫn có cảm giác rợn người vì sướng. Còn cái JL này thì sao? H có thêm cảnh nào thì cũng chỉ cứu lại đc 1 chút, vì bản thân nội dung nó đã thẳng tuột, ko đc như MoS hay BvS nữa rồi, lại thêm cái nhạc như lol nữa. Bây giờ chỉ mong kỳ tích như SS xảy ra, 1 tượng đập vào mồm may ra cãi đc. Ta thì ta mong cái JL này lỗ sml, gạch sml đi cho bọn WB sáng mắt ra.
Có ai thấy cái cái logo trên áo của thằng đầu trọc phá cửa hàng Hồi giáo đầu phim hơi giống cái Bat Symbol không? Cảm giác như WB cắt sạch đi những gì liên quan đến thế giới bên ngoài trừ 6 đứa, rồi lại sợ vụ người dân rồi nhét cái gia đình Nga vào
Thôi nhé, giờ bên M mà tràn qua đây thì def sao Ta thì giơ cờ trắng luôn rồi, điểm thua, doanh thu thua, ngay đến chính fan DC, fan Lord cũng phải chửi thì def sao. Cái JL này nó ko như BvS, BvS nó chỉ cắt phim, rồi ra BD nó thêm vào, xem vẫn có cảm giác rợn người vì sướng. Còn cái JL này thì sao? H có thêm cảnh nào thì cũng chỉ cứu lại đc 1 chút, vì bản thân nội dung nó đã thẳng tuột, ko đc như MoS hay BvS nữa rồi, lại thêm cái nhạc như lol nữa. Bây giờ chỉ mong kỳ tích như SS xảy ra, 1 tượng đập vào mồm may ra cãi đc. Ta thì ta mong cái JL này lỗ sml, gạch sml đi cho bọn WB sáng mắt ra.
Bạn có biết tại sao chính vì Sịp ko toàn năng và toàn thiện, hay có vấn đề như bạn nói, mà fan DCEU lại thích ko? Mình sẽ ko trả lời trực tiếp bạn mà kể về quá trình mình tìm hiểu về Sịp. Nó bắt đầu bằng cuộc tranh cãi giữa fan manga, manhua và comic xem ai mạnh hơn ai cách đây vài năm trên voz, vnsharing rồi lan đến gamevn cách đây vài năm. Thực tế lúc đấy mình vừa xem xong Võ Thần Chung Cực nên ấn tượng Bạch Võ Nam hơn. Nhưng những cuộc tranh luận để khai sáng cho mình nhiều điều về các khái niệm sức mạnh trong comic (trc đó mình có đọc Marvel nhưng ko rõ về power scale lắm) cũng như sự bá đạo của Superman ở Golden Age hay thậm chí là Superman Prime. Phe Son Goku lúc đó ở thế thua đã tung ra 1 lá bài... cùn: Superman (và các nhân vật comic khác) có sức mạnh bá đạo thế thì chán ngắt?
Tuy là câu nói khá cùn, nhưng nó đặt ra vấn đề rất hay: Liệu có đúng Superman là 1 nhân vật chán ngắt chỉ biết cười và lao đầu vào đánh đấm ko? Ngay lúc đó, 1 bạn đã post tấm hình này lên:
Đối với thế giới, anh là Superman. Đối với cuộc đời của chính mình, anh chỉ là anh chàng nông dân Kansas tên Clark Joseph Kent có cha là Jonathan và mẹ là Martha Kent. Ngoài ra anh còn có tình yêu là Lois Lane. Và
Superman có thể là siêu anh hùng vĩ đại và mạnh nhất thế giới, nhưng ko phải là thần thánh mà vẫn là 1 con người sống giữa chúng ta và cũng có những mối quan hệ cha mẹ người thân yêu như bất kỳ ai khác. Và điều đó có nghĩa là Superman vẫn có thể phải chịu nỗi đau MẤT MÁT như bất kỳ ai khác. Đặc biệt là Superman gần như bất tử, có nghĩa là chính anh sẽ phải chứng kiến toàn bộ người thân của mình ra đi.
Và bạn biết Superman còn chịu 1 nỗi đau gì nữa ko? Đó là nỗi đau mang tên Kal-El. Dù được yêu thương bởi nhiều người trên Trái Đất, nhưng Kal-El chỉ là 1 đứa con đơn độc của 1 hành tinh đã chết mang tên Krypton, là kẻ cuối cùng của 1 giống loài đã tuyệt diệt. Kal-El có thể bay đến tận cùng vũ trụ, nhưng ko thể nào chạm đến quê hương máu thịt của mình.
Vậy đó. Superman vĩ đại có thể cứu bất kỳ ai, nhưng chẳng thể cứu được những người thân của mình mãi mãi và tuyệt nhiên ko thể cứu được giống loài của mình.
Bạn nói ko sai. Superman là người tạo cảm hứng, là tiên phong phá vỡ mọi bức tường khó khăn nhất. Nhưng ở mặt khác của đồng xu, Superman vẫn là 1 người - Kryptonian - có cảm xúc của riêng mình. Cũng có lúc Clark bất lực, sai lầm, gục ngã, lạc lối, dằn vặt và buông xuôi. Đó là cái mà bât kỳ người nào cũng có thể phải trải qua. Và đó cũng là cái khiến Superman không còn là 1 nhân vật nhạt nhẽo vô vị mà lại vô cùng gần gũi với mỗi con người. Whedon thêm 1 mớ cảnh vớ vẩn vào trong Justice League nhưng có 1 câu rất đúng khi Bruce Wayne nói "Superman was more human than me". Batman là sự chạy trốn thực tại của Bruce Wayne, đến mức Batman trở thành danh tính thật sự và Bruce Wayne biến thành vỏ bọc. Nhưng Clark Kent thì khác. Trừ những spin-off có tình biến Superman thành phản diện, Clark Kent dù có gục ngã thì cũng sẽ luôn đứng dậy (dù có mất cả thập kỷ đi nữa), thậm chí từ cái chết!!!
Bạn nghĩ rằng vui tươi mạnh mẽ lạc quan mới là hình ảnh đúng đắn cuả Superman? Đáng tiếc, các tác phẩm kinh điển về Superman khoái khai thác nỗi đau của người đàn ông thép này hơn.
Trong thế giới DCEU mà Zack xây dựng nên trong MoS và BvS, thế giới "thực" hơn rất nhiều khi luôn luôn phân cực: có người yêu Superman và có người sợ hãi trước "man from the sky". Đó là thế giới chúng ta đang sống, như Wonder Woman mô tả, "Man made a world where standing together is impossible" (MCU vs DCEU). Con người của Clark Kent cũng thực hơn rất nhiều khi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Hay quay lại 1 cảnh mình ấn tượng từ MoS, đó là khi Tướng Zod đến nhà Clark Kent tại Smallville để tìm phi thuyền chứa Codex. Và Superman mở đầu combat bằng gì bạn nhớ ko? Ko phải lời đao to búa lớn gì mà là câu "You think you can threaten my mother?" khi vừa bay vừa dộng vào mặt Zod. Chưa cần đến cảnh combat hoành tráng ngay sau đó, mà chỉ bằng câu nói đó, mình biết Superman của Zack mới là Superman thật sự.
Và bạn biết tại sao trong MoS thì Superman trở thành biểu tượng của hy vọng ko? Trở lại với cái thế giới phân cực mình đã nói, những người nghi ngờ và lên án Superman - dưới sự sắp đặt của Lex - đã khiến Clark Kent sụp đổ. Như bất kỳ đứa con trai nào, Clark tìm về với mẹ để nghe lời khuyên. Và Martha đã khuyên gì siêu anh hùng vĩ đại nhất thế giới? "You don't owe this world a thing". Ko phải kiểu trách nhiệm to lớn nên con phải chịu đựng gì cả, Martha chỉ muốn đứa con trai của mình chọn được con đường để đi 1 cách thanh thản, chứ ko phải dằn vặt vì sự lên án của truyền thông (nghe quen quen?). Và người ko nợ thế giới điều gì cả đã ko hề "walk away from mankind" mà dùng cả tính mạng để tiêu diệt con quái vật bảo vệ loài người - ngay cả khi vừa ăn nuke từ chính giống loài mình bảo vệ (chưa kể thằng Bat đấm bố đau nữa). Vậy còn gì mang lại hy vọng hơn 1 người sẵn sàng bất chấp tính mạng để bảo vệ mình - 1 người hoàn toàn xa lạ?!
Có ai thấy cái cái logo trên áo của thằng đầu trọc phá cửa hàng Hồi giáo đầu phim hơi giống cái Bat Symbol không? Cảm giác như WB cắt sạch đi những gì liên quan đến thế giới bên ngoài trừ 6 đứa, rồi lại sợ vụ người dân rồi nhét cái gia đình Nga vào
Thôi nhé, giờ bên M mà tràn qua đây thì def sao Ta thì giơ cờ trắng luôn rồi, điểm thua, doanh thu thua, ngay đến chính fan DC, fan Lord cũng phải chửi thì def sao. Cái JL này nó ko như BvS, BvS nó chỉ cắt phim, rồi ra BD nó thêm vào, xem vẫn có cảm giác rợn người vì sướng. Còn cái JL này thì sao? H có thêm cảnh nào thì cũng chỉ cứu lại đc 1 chút, vì bản thân nội dung nó đã thẳng tuột, ko đc như MoS hay BvS nữa rồi, lại thêm cái nhạc như lol nữa. Bây giờ chỉ mong kỳ tích như SS xảy ra, 1 tượng đập vào mồm may ra cãi đc. Ta thì ta mong cái JL này lỗ sml, gạch sml đi cho bọn WB sáng mắt ra.
Thôi nhé, giờ bên M mà tràn qua đây thì def sao Ta thì giơ cờ trắng luôn rồi, điểm thua, doanh thu thua, ngay đến chính fan DC, fan Lord cũng phải chửi thì def sao. Cái JL này nó ko như BvS, BvS nó chỉ cắt phim, rồi ra BD nó thêm vào, xem vẫn có cảm giác rợn người vì sướng. Còn cái JL này thì sao? H có thêm cảnh nào thì cũng chỉ cứu lại đc 1 chút, vì bản thân nội dung nó đã thẳng tuột, ko đc như MoS hay BvS nữa rồi, lại thêm cái nhạc như lol nữa. Bây giờ chỉ mong kỳ tích như SS xảy ra, 1 tượng đập vào mồm may ra cãi đc. Ta thì ta mong cái JL này lỗ sml, gạch sml đi cho bọn WB sáng mắt ra.
Có cái gì mà ko cãi. Quả này fail mà nhà M lại phản ứng yếu ớt quá vì nó chửi JL thì là tự chửi lên đầu nhau mà. Căn bản từng cảnh action của JL vẫn là thứ nó mơ cũng éo đc xem, thực ra chúng nó thèm được xem Hulk, Thor đánh như thế vl cho giống Comic mà lỡ cười to theo hài nhảm rồi nên đành phải tự teo não lại mà thưởng thức đấy chứ
Thôi nhé, giờ bên M mà tràn qua đây thì def sao Ta thì giơ cờ trắng luôn rồi, điểm thua, doanh thu thua, ngay đến chính fan DC, fan Lord cũng phải chửi thì def sao. Cái JL này nó ko như BvS, BvS nó chỉ cắt phim, rồi ra BD nó thêm vào, xem vẫn có cảm giác rợn người vì sướng. Còn cái JL này thì sao? H có thêm cảnh nào thì cũng chỉ cứu lại đc 1 chút, vì bản thân nội dung nó đã thẳng tuột, ko đc như MoS hay BvS nữa rồi, lại thêm cái nhạc như lol nữa. Bây giờ chỉ mong kỳ tích như SS xảy ra, 1 tượng đập vào mồm may ra cãi đc. Ta thì ta mong cái JL này lỗ sml, gạch sml đi cho bọn WB sáng mắt ra.
Cơ bản là nhìn vào sự thật để cho thằng WB nó sáng 2 con mắt nó ra mà kéo Zack lại chứ nếu ra movie kế mà cắt xén cái kiểu này thì chả fan nào chịu nổi nỗi đau này, thà không làm tiếp còn hay hơn. Giờ nghĩ lại đoạn Bat toát ra cái câu "Definitely Bleed" sỉ nhục thật, chắc cũng do thằng Whedon nhét vào kịch bản nhớ ngày nào quả "Tell me Do You Bleed của Bat đứng dưới mưa nhìn Sịp nó phê và đốn tim cỡ nào giờ thì sỉ nhục vãi.
Cơ bản là nhìn vào sự thật để cho thằng WB nó sáng 2 con mắt nó ra mà kéo Zack lại chứ nếu ra movie kế mà cắt xén cái kiểu này thì chả fan nào chịu nổi nỗi đau này, thà không làm tiếp còn hay hơn. Giờ nghĩ lại đoạn Bat toát ra cái câu "Definitely Bleed" sỉ nhục thật, chắc cũng do thằng Whedon nhét vào kịch bản nhớ ngày nào quả "Tell me Do You Bleed của Bat đứng dưới mưa nhìn Sịp nó phê và đốn tim cỡ nào giờ thì sỉ nhục vãi.
thằng WB nó buồn buồn nó đóng luôn thì có, nó có sống nhờ cái DCEU đâu mà phải xuống nước năn nỉ
ví như xưa h tiền lời ngập mặt, nay Zack bỏ đi nó lỗ thì họa may
Cơ bản là nhìn vào sự thật để cho thằng WB nó sáng 2 con mắt nó ra mà kéo Zack lại chứ nếu ra movie kế mà cắt xén cái kiểu này thì chả fan nào chịu nổi nỗi đau này, thà không làm tiếp còn hay hơn. Giờ nghĩ lại đoạn Bat toát ra cái câu "Definitely Bleed" sỉ nhục thật, chắc cũng do thằng Whedon nhét vào kịch bản nhớ ngày nào quả "Tell me Do You Bleed của Bat đứng dưới mưa nhìn Sịp nó phê và đốn tim cỡ nào giờ thì sỉ nhục vãi.
thằng WB nó buồn buồn nó đóng luôn thì có, nó có sống nhờ cái DCEU đâu mà phải xuống nước năn nỉ
ví như xưa h tiền lời ngập mặt, nay Zack bỏ đi nó lỗ thì họa may
Zack để cho hội Amazon thoải mái chọn trang phục -> ăn chửi
Whedon chỉ đạo quả Flash úp ngực WW -> hihi buồn cười quá
Vụ ria mép càng ngày càng buồn cười