- 25/4/05
- 6,785
- 1,835
JUVENTUS FC – FINO ALLA FINE
Topic cũ (từ 2009): http://gamevn.com/threads/juventus-la-vecchia-signora.627213/
Vài fact về Juventus:
- Các biệt danh: I Bianconeri (Sọc trắng đen), La Vecchia Signora (Bà đầm già), Le Zebre (Ngựa vằn), La Signora Omicidi (Nữ sát thủ), La Fidanzata d'Italia (Người tình nước Ý), Vua về nhì.
- Đội bóng giàu thành tích nhất nước Ý về số lượng cúp quốc nội (Scudetto, Coppa Italia và siêu cúp). Tuy nhiên, về thành tích châu Âu thì Juventus thua kém hơn AC Milan, và đứng nhất về số lần về nhì tại Champions League (
).- Là đội bóng duy nhất vô địch mọi danh hiệu cấp độ quốc gia lẫn châu lục.
- Được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới (IFFHS) bình chọn là câu lạc bộ vĩ đại (lại là) thứ hai châu Âu ở thế kỷ XX, sau Real Madrid.
- Đội bóng tọa lạc tại Turin, thủ phụ vùng Piedmont, Ý, dưới sự sở hữu của đại gia đình tài phiệt Agnelli kể từ năm 1923.
- Đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong đội tuyển quốc gia Ý, với 22 cầu thủ từng vô địch World Cup. Ngoài ra còn đóng góp rất nhiều cho đội tuyển Pháp. Đồng thời, Juventus là đội bóng có số lượng cầu thủ vô địch World Cup nhiều nhất thế giới (25).
- Có lượng fan hâm mộ có thể nói là đông đảo và hung hãn nhất Việt Nam, đặc biệt trong hệ thống trại giam. Khi cần khô máu có thể nổ địa chỉ Hỏa Lò, Chí Hòa, Thanh Lâm (Thanh Hóa) hoặc Z-30D (Thủ Đức).
Mình xin mạo muội mở một topic mới để các fan (nếu còn) của Bà đầm già Turin, cũng như các bạn fan CR7 và fan của đội bóng khác có thể vào để chia sẻ, chém gió bàn luận về đội bóng nói riêng, về Serie A nói chung, hoặc thậm chí về quần lót của Ronaldo hay mái tóc của Pirlo. Trong topic này mình cũng sẽ dịch và cập nhật các tin tức mới về đội bóng.
Chia sẻ một chút về duyên phận của mình và Juve: Mình bắt đầu xem bóng đá từ khoảng năm 93-94 khi còn là thằng nhóc 10 tuổi, và có hai đội theo dõi nhiều nhất là Juventus và… Manchester United. Ai tham gia box Thể thao hồi 2005-06 chắc cũng biết mình là một người hâm mộ nhiệt tình của MU, cụ thể là thời Sir Alex và thế hệ vàng. Oan gia ngõ hẹp ở chỗ, thời Ronaldo phất lên ở MU cũng là lúc mình ít xem MU lại, và chuyển qua xem Serie A. Còn Juve thì đã sẵn biết đến từ hồi 95, Baggio, Vialli, Ravanelli rồi sau này là thời Zidane, Del Piero, Montero. Nhưng sự hâm mộ thực sự mạnh mẽ kể từ World Cup 2006 với chiến thắng của Ý và vụ Calciopoli. Sự trung thành của những Del Piero, Buffon, Nedved, Trezeguet và Camoranesi giữa thời đại cám dỗ kim tiền trở thành một hình tượng đáng trân trọng. Và thế là sau đó mình đã sống cùng với Juve xuyên qua giai đoạn bết bát 2006-2010, được vinh dự xem hai trận chung kết đau hơn hoạn ở Olympiastadion và Cardiff City, rồi tận hưởng siêu phẩm Sorriball. Giấc mơ giản đơn của mình là trong phần đời còn lại được một lần thấy Juve thắng trận chung kết CL và nâng chiếc cúp, mặc dù biết là no hope but I will keep dreaming on
.



.