Juventus - La Vecchia Signora

Dù sao đây cũng là mùa đầu tiên của Diego ở Serie A, cần cho anh ta thêm thời gian để kịp thích nghi với lối đá của Juve :)
Hy vọng giữa tuần tới Juve tiếp tục đá đít BM khỏi C1 \m/ Bravo Marchisio :D
 
Marchisio làm quả ảo quá \m/ hy vọng sau trận này sẽ là bước ngoặt cho Juve \m/
 
Vâng, cuối cùng cũng thắng. Nhưng trong cái thắng lại cho thấy nhiều mặt hạn chế quá rõ ràng về chiến thuật của Ferrara. Đã từ rất lâu rồi, chưa có ai cho Del Piero đá sâu đến thế, và hơn nữa là lại không phải là đá cánh trái. Trong cái thế trận còn 15 phút cuối, việc tung Grygera, Poulsen và Camoranesi và thay cho Diego, Marchisio và Del Piero và việc làm hết sức ngớ ngẩn của Ferrara, Juve ko hề bị thua kém về mặt thế trận, Inter chưa thể cho thấy bất kể cơ hội nào rõ rệt, vậy mà lại rút Marchisio ra rồi để lại còn mỗi Amauri và Camoranesi trên hàng công, Poulsen - Sissoko - Melo chỉ cắm đầu vào thủ.

Tuy nhiên bản thân tôi cũng hiểu rằng Ferrara chịu áp lức về kết quả rất lớn :) Nên dù trách, nhưng tôi vẫn luôn mong chờ những kết quả thi đấu tốt đẹp hơn trong thời gian tới.

Nói về Inter, chắc họ chỉ biết đá phạt góc :(

Diego đã rất lâu nay underperformed, những bài dribble rồi long shoot của Diego tạo ra những cơ hội không rõ rệt, khả năng playermaker hạn chế đi bởi sự kèm cặp.

Đáng khen cho Marchisio, 1 cầu thủ kỹ thuật bậc nhất! Và cho cả Caceres, 1 cầu thủ chơi tập trung vô cung trong 90' để vo hiệu hóa cánh trái đối phương, nhìn Caceres đá thì chắc Grygera và Zebina có thể thấy vị trí của mình bất an đc rồi đấy.

Thôi đi ngủ :))
haha
vl
lặn cho kỹ, lâu lâu bắn hết băng đạn =))
1 vé nữa tiên mourinho \m/
 
Bỏ mẹ rồi, Chiellini chấn thương 20 ngày đồng nghĩa vắng mặt ở trận gặp Bayer :|.

Danh sách có mặt trong trận quyết chiến với Bayer
1 Buffon
2 Caceres
4 Felipe Melo
5 Cannavaro
6 Grosso
7 Salihamidzic
8 Marchisio
10 Del Piero
11 Amauri
12 Chimenti
13 Manninger
15 Zebina
16 Camoranesi
17 Trezeguet
18 Poulsen
19 Molinaro
20 Giovinco
21 Grygera
22 Sissoko
23 Ariaudo
28 Diego
29 De Ceglie
30 Tiago
33 Legrottaglie
 
BB Juventus BB Ferrara -.- Đá chán quá trời.... Chả hiểu sao lại có thể đưa ra cái quyết định Sub Del Piero với Poulsen ...

Má -.- Marchisio còn bị groin strain nữa :( Năm nay phấn đấu trụ hạng :(
 
Cẩn thận kẻo lại thêm một chức vô địch Serie B nữa đấy ;;).
 
Tớ có vài lời thật lòng. Dù ở SA thì Juve là đối thủ của Inter, nhưng ra CL thì tớ vẫn muốn các đội bóng SA thi đấu thật thành công.
Chia buồn với hội Juve :( và thực sự nhìn cái tỷ số 1-4 tớ rất muốn chửi thề ....
 
Melo và Diego... thất vọng =(( ... Còn Ferrara thì thật sự quá non kinh nghiệm. Lại 1 năm u ám nữa dành cho Juve :(
 
BB Juventus BB Ferrara -.- Đá chán quá trời.... Chả hiểu sao lại có thể đưa ra cái quyết định Sub Del Piero với Poulsen ...

Má -.- Marchisio còn bị groin strain nữa :( Năm nay phấn đấu trụ hạng :(

chú đừng bao giờ nói Inter của anh là khôn nhà dại chợ hay đại loại vậy nữa nhá :))
 
Ko còn gì để biện hộ cho thất bại hôm nay =(( Juve thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược với trận thắng Inter: Nhạt nhòa, buông xuôi & quá nhiều sai lầm từ cá nhân đến tập thể !
Ko thể hiểu Ferrara nghĩ gì khi thay Alex bằng Poulsen?
Cảm ơn Ferrara, nhưng đã đến lúc Juve cần 1 HLV quyết đoán & kinh nghiệm hơn.
 
Alex hiệp đầu gần như mất hút......trong khi đó Melo hoàn thành ko tốt nhiệm vụ đánh chặn......đưa Poulsen zô cũng là hợp lý..........thật sự mặc dù là milanista nhưng cũng rất buồn vì Juve bị loại........thua trong thế dẫn trc' nữa mới đau =((.....
 
còn ông Inter tối nay nữa :-w
vớ vẩn lại khôn nhà dại chợ như mọi năm :-w
 
Alex hiệp đầu gần như mất hút......trong khi đó Melo hoàn thành ko tốt nhiệm vụ đánh chặn......đưa Poulsen zô cũng là hợp lý..........thật sự mặc dù là milanista nhưng cũng rất buồn vì Juve bị loại........thua trong thế dẫn trc' nữa mới đau =((.....

Rút Alex ra là quyết định hoàn toàn sai lầm. Alex là cầu thủ duy nhất của Juve có thể tạo ra đột biến trong những thời điểm khó khăn :) 2 trận đấu với RM mùa trước là ví dụ.
Thực sự rất thất vọng về 2 cầu thủ Brazil : Diego cứ có bóng lại chuyền bừa bãi, Melo chạy đi chạy lại như 1 con bù nhìn ở giữa sân.
Đang có tin Juve chọn 3 ứng cử viên thay thế Ferrara gồm có Mancini, Eriksson & Hiddink. Ko biết là thật hay tin vịt nhỉ :D
 
^....đó là chuyện của mùa giải trước.......mùa này Alex bị chấn thương hành hạ suốt đầu mùa nên cũng ảnh hưởng tới phong độ :-<........giá như có Iaquinta thì ngon biết mấy =((........
 
Đến phát điên mất ~X( tại sao ko dùng Alex mà lại là Diego ?????
Đúng là Diego cần thêm thời gian, nhưng trong những trận đấu cần 1 thủ lĩnh tinh thần-1 người vực dậy cả đội bóng đang khủng hoảng thì chỉ có thể là Alex mà thôi.
Ferrara dùng người theo cảm tính như thế thì biết đến bao giờ Juve mới trở lại là chính mình được?
 
Ferrara đến lúc ra đi được rồi đó, với 1 đội như Bari mà bế tắc như thế nữa chả trách sao lại thua BM.
 
Thế là hết, giữ chỗ kiếm suất C1 thôi
Để cho Buffon đi chữa thương cho dứt hẳn đc rồi :-<
 
Hy vọng Ferrara vẫn còn yêu Juve & biết đường nhường chỗ cho 1 HLV khác tài năng hơn :)
Trong kì CN mùa đông cố gắng tống bớt 1 số cầu thủ ko có nhiều đóng góp đi & mua về những gương mặt phù hợp với lối đá của Juve.
Mong chờ những sự thay đổi tích cực ở những trận đấu sau!
Forza Juve !
 
Back
Top