các bác cứ bảo nữ thì chơi kém chứ con gái họ ko cày cuốc như bọn mềnh đâu

kinh nghiệm ko nhiều thì phải hướng dẫn cho kỹ mới đc. nhất là nhưng con trụ cột như tanker hay healer. tank thì chỉ cần định hướng tốt cho group và giữ aggro tốt là được chứ còn healer thì phải đi nhiều mới heal tốt được. thằng này tụt máu, thằng kia tụt máu thì phân biệt kỹ 1 chút con nào quan trọng hơn như đánh con boss taha mà sor với ranger chết thì có cơ hội thì res con sor trước chẳng hạn. ranger để sau...., hay tank mất máu mà lại đi heal máu cho sor trước đến khi tank chết cmnr thì cả lũ ngồi tâm sự

. nói chung kinh nghiệm củng cố nếu đi nhiều, nghe nhiều, chơi nhiều thôi

. mà nói thật với các bác làm healer nhục vl ra. team thì có khi éo thằng nào biết gì mà cứ to mồm đòi heal, aoe heal, full heal, healing tank... bla bla... mà chết thằng nào thằng đấy cũng hỏi *** heal à?... lol. ngon thì tự dùng pot đê. cấm sủa. như hôm qua đi TS. thằng lead thì nguy hiểm đòi gear check. mình show mẹ nó ra 2 set TS. nó bào tốt. đến lúc vào xem đồ thằng tank thì đồ rebel full crit. lol. chưa đên boss 1 mà mấy thằng kia đã thi nhau chết rồi. mỗi mình với thằng sor *** hiểu bọn này làm gì? 2 thằng cười với nhau, cả lũ cũng tưởng vui lắm thế là thi nhau cười

thằng thì have fun, great start hahah..... thêm thằng nga ngố nữa cũng xexexe

(= hahaha ấy, mềnh mới học được

) đến khi boss 1 rồi thì tưởng ngon. chúng nó đòi gear check mà. cuối cùng mình xem thì thằng chanter 50e full crit. có mỗi cái găng tay và chân TS. đánh boss bắt đầu. mình dành mấy cái heal ngon luôn cho thằng tank. đến khi boss nó spawn ra mấy cái hòn đá nhỏ nhỏ, thằng nào ko tránh thì stun + mất máu ấy. thủ kém, éo biết chạy => chanter + ranger chết ngay sau 1 hit, lol. thanh thì còn 1 tỵ máu. cật lực heal lên cho thì đến khi boss giã xuống chân cái skill gì mình quên mất rồi. 1 phát 1/2 hp.phát nữa 3/4 hp, phát nữa chết luôn.

. heal thế đếch nào nổi với bọn cùi này. nhưng healer lại là con bị chửi nhiều nhất,:(. sao *** heal? heal aoe mau, full heal đê, heal noob, cle noob... đệch! bác nào chơi cle chắc đã từng cảm thụ cái cảm giác này,

vl lắm các bác ợ

. thế là thằng sor nó mới bảo nhìn gear nó kìa, không phải tự dưng nó có 2 set đồ TS đâu. thằng lead còn cãi là biết đâu nó mua thì sao?

có thằng điên nào đi mua 2 set TS à? thế là nó bảo get another cleric. we nêd cleric pro.

okey. thế là mình tự thoát, đệch mợ. thằng sor kia cũng thoát luôn. nó còn /w mình "fak the nood team xD" cuối cùng sau 45 phút đi rentus xong mình vẫn thấy chúng nó rao lfg kiếm cle với sor pro gear check

đấy. số phận của 1 cle đấy mấy bác. lâu lâu mới có 1 thằng hiểu cle khen good healer. chứ thực ra chúng nó chả biết con cle nó bận như nào. uống mana, skill hồi máu liên tục mà chúng nó chỉ thấy đầy máu là thích. đậu phụ, quá nhọ đi mà.
quyết tâm 4.0 chơi gunner

p/s: ức chế quá lên thải 1 chút, lời lẽ vớ vẩn gì các bác bỏ quá cho
