lâu lâu đang mơ tự nhiên thấy cái gì quá cao cỡ tháp effiel thì rất sợ không dám nhìn lên

à mấy hôm trước vừa bị bóng đè

thấy con mắt mở thao láo nhưng rất ảo thấy cả căn phòng nhưng rất ảo

đang mơ thấy cả lớp đang vui cười vì ông thầy toán bỗng dưng thức dậy nhưng chưa thoát khỏi cơn mơ đó, làm cho cái đầu mình nghĩ đến thì bỗng dưng tiếng cười trong lớp lại cứ vang lên trong đầu mình. Lấy tay định sờ soạng ông chú kế bên cảm giác đã đụng nhưng rất nhẹ mặc dù mình không nhúc nhích nỗi, chỉ thấy cái đầu mình quay qua thôi, may mà lúc đó chưa thấy bóng ai

một hồi thở thật mạnh chồm dậy thấy mình vẫn nằm nhưng đã tỉnh không còn cảm giác ảo ảo nữa