Kể những giấc mơ quái dị của bạn

Dạo này mất ngủ, nằm xuống li bì :(
P/s: ôi cái sign :)
có ảnh mộc không bác
 
có ,cậu thik thi tui send cho ,,, ^^30 char
 
Chỉnh sửa cuối:
Có lần mình nằm mơ thấy mình đang thay đồ, trước mặt 2 con nhỏ bạn gái chung lớp, nó còn nói sao "cái ấy" to quá vậy :"> (láo chết liền)
 
sign lão mj to quá đấy, quay qua quay lại ăn chém bây giờ :))
dạo này nằm mơ lung tung quá, sáng dậy đầu nặng như chì :|
ai có cách nào để dễ ngủ không :-/
 
post ảnh mộc đi bác, đúng tuýp ưa thích, đẹp giản dị, mộc mạc giống như cánh hoa phong lan trắng vậy :)
 
thế trả lời thế nào ? (hơi tò mò tí thôi ^^)
Lúc đó ngại, không trả lời :">
Rồi có lần mơ thấy đang tắm, bỗng có 1 dì kia mở cửa ra thấy :| nhìn sửng sờ 1 lúc rồi đóng cửa. Rồi 1 lát lại mở cửa, rồi bước vào trong abcxyz <:-P
 
này thì mặt mộc này , có khác nhau là mấy ? ^^
luna.jpg


---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:14 ----------

có người thì mệnh danh tiên tửu ông chắc giống thằng freedy trong eimstreet , bá chủ những giấc mơ quá
 
nhìn ảnh mộc non hơn ảnh đen trắng :), nhưng vẫn rất xinh :), kiếm được em xinh mà ăn ảnh thế này.... khó :)
 
hehe , bé này ngoài nhìn body chuẩn phết đáy cao tầm 1m67 , nhìn baby hơn trong hình nhiều , lên ành trông nó cứ ngơ ngơ thế nào ấy , mình còn lưu một sỗ em cũng khá xinh nhưng xinh kiểu "dịu" thì em này là kết nhất
 
có điều chụp ảnh hồ sơ nên không thấy được em ấy cười, mình rất quan trọng nụ cười, tiếc thật :(
P/s: à, bạn nên lược cái kiếm với mấy cái lông chim đi, thu size ảnh lại, 5[] chết đấy
 
có điều chụp ảnh hồ sơ nên không thấy được em ấy cười, mình rất quan trọng nụ cười, tiếc thật :(
P/s: à, bạn nên lược cái kiếm với mấy cái lông chim đi, thu size ảnh lại, 5[] chết đấy
thu lại một lần rồi , để lại nốt hôm nay cho e chiêm ngưỡng nốt ^^
 
có lần nằm mơ thấy bị con chó rượt theo cắn hoài, sáng ngồi uống cà phê với hàng xóm kể lại cho mấy bà cô nghe chơi, tự nhiên chiều có bà cô cho 50k ăn vặt, hỏi mới biết hôm đó chiều xổ ra con chó =))
 
Mình mơ thấy mình ngủ đậy,đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi học,học chán chê rồi về nhà ăn trưa,ăn xong xem phim rồi lại đi học,đi học về tắm rửa rồi ăn cơm,rồi lại học
Học xong thì lên giường nằm thiu thiu chuẩn bị ngủ.
Thế là mẹ tự dưng kêu mình đậy đi học,mình lại cáu lên: "con mới ngủ dc tí mà?"
Mơ kiểu này mệt kinh khủng @@!
Rồi có 1 lần nữa mình mơ mình và anh cùng chơi đùa ở dưới suối,thì chợt thấy xa xa 1 đoàn cướp người mà ngựa rất đông chạy tới.Nhìn lại thì không thấy anh đâu nữa cả mình liền chạy về lang báo tin thì giữa đường bị ngã.Hình như mình đã tỉnh dậy nhưng lai thấy trên màn nhưng hình ảnh như mơ,thế là anh ngủ lên bị mình đá cho mấy cái rồi hét toáng lên là có cướp.Mình bị ốm luôn.

Cái này gặp rồi , có lần mơ cũng thế này nhưng chỉ mơ đc đến buổi trưa trèo lên giường nằm đọc truyện thì tỉnh dậy bật dậy nhìn xung quanh chạy xuống nhà định hỏi mẹ xem là có phải mình ngủ nguyện 1 ngày không , chạy xuống thì thấy bà già đang ngủ . Lại về phòng nằm lên giường suy nghĩ lo sợ việc mình ngủ quên bỏ học có bị cô giáo bắt viết bản kiểm điểm hay không ( hồi ấy mới lớp 7 =)) ) trong lòng thầm trách bà già sao không thức mình dậy để đi học . Chờ bà già dậy trách thì bà chẳng hiểu mình nó gì cả . Thế là đc 1 cái kỷ niệm đáng nhớ =))
 
lúc trước mơ 1 giấc mơ kì lắm, tối đó ngủ trễ, nằm xuống mơ thấy con bé mà tui thik, 2 đứa đi chơi ra công viên dạo vui lắm, rùi chớp mắt 1 cái ra con bé khác, con này tui cũng thik, rùi nắm tay nhau đi dạo, dạo 1 hồi thì thấy con bé đầu tiên, 2 đứa đứng nhìn nhau cười, rùi tui tỉnh dậy.
 
Bố tớ rất thích ăn rau mồng tơi luộc. Mẹ tớ làm món ấy trong 3 ngày liên tiếp.Còn bản thân tớ thì ngấy đến tận cổ rồi.
Tối đến, tớ nằm mơ.: đang ngủ thì có tiềng động ầm ỹ. Bật dậy thấy một đống những cây rau mồng tơi nhỏ xíu. nhảy nhót trong nhà. Rồi chúng rợt theo tớ. Mỗi đứa đều có mắt và miệng.
Tớ chạy,,,rồi cuối cùng gặp con mồng tơi chúa, cái lá của nó rất bự. nó to khổng lồ và rồi nó cuốn tớ vào cái lá của nó, tớ vùng vẫy, nhưng lại bị cuốn vào..
Rồi tớ tỉnh dậy!!>.<
 
hôm nọ mình mơ kiểu như đang ngồi xem film "Cuộc đời những thanh niên Boba" do chính mình thủ vai vậy, vui vãi lúa =))

Lúc bắt đầu mơ là gần hết film rồi, cả đám toàn mấy dân DotA thứ dữ đang giúp 1 ông kia tán gái. Có cả đoạn gì mà SoSo.on vẫn ở lại làm 1 leader DotA mẫu mực, còn SB | Archie quẩy balô đi du lịch bụi VN =))
 
Hôm trước coi clip con chó nói tiếng người. qua vài ngày sau tự nhiên nằm mơ gặp nó sau đó chiều ra đầu 11
 
Trong giấc mơ có 1 đứa bé gái 3-4 tuổi, bị một người đàn ông trung niên khỏan 30-38 tuổi (có thể là người cha hay người thân của đứa bé gái đó), đem cô bé đặt vào 1 cái lỗ rất tròn, ông ta cũng bước vào 1 cái lỗ tròn khác, mặc dù chiều cao khác nhau… nhưng cả 2 cái lỗ đó chỉ cao tới ngực của 2 người. 2 cái lỗ đó ở trên con đường xa lộ xe qua lại rất đông, theo thứ tự thì xem hình
View attachment 127205

Nhưng lạ 1 điều là cho dù xe chạy qua lại đông như vậy, mà cả 2 người không bị sao hết.
Tôi đứng ở vị trí A (ở bên lề đường), chứng kiến tất cả… mặc dù rất muốn cứu cô bé đó, nhưng lại vẫn tiếp tục đứng nhìn và quan sát một cách bình thản và không chịu chạy ra cứu, bỗng nhiên có 1 đứa bé trai hơn cô bé khỏan 2-3 tuổi, chạy tới chỗ cô bé, đưa cô bé ra khỏi miệng lỗ và bế cô bé chạy về lại cộng đồng (cộng đồng ở đây là 1 tập hợp 1 số người trong 1 nhóm sống ở khu vực đó)
Tôi thấy vậy và mỉm cười, rồi tôi đi tới gặp 1 người ông lão (ông này hình như có 1 vai trò cực kỳ lớn và quan trọng trong cộng đồng đó), kể lại cho ông này tòan bộ sự việc. Giấc mơ kết thúc.

----------------------
Giấc mơ này mình mơ cách đây 6 tháng, khi vừa tỉnh dậy (khoản 3 hay 4h sáng gì đó) ghi lại note nên giờ vẫn nhớ, còn 1 giấc mơ nữa, nhưng post 1 giấc mơ thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top