^
nhà mình là nhà như vậy đấy.... hồi trước còn nhỏ papa mình bán nhà chia 3 viết giấy ly thân rồi lấy tiền đi buôn, sau này bị người ta lừa hết tiền thì ko dám về, mẹ mình đi tít tận lên hòa bình ra mấy chỗ trồng lúa ngô khoai sắn gọi về
giờ thì mẹ mình là chủ kinh tế gia đình, nói chung kiếm bình thường nhưng là nhà của mẹ nên bố mình bị khinh rẻ khá nhiều
nói chung cả 2 ai cũng có cái tốt cái xấu, sống chung thì quen với cái xấu của cả 2 người nhưng thật lòng mình chẳng lấy gì làm thích thú
chuyển qua vấn đề chính, bản thân mình nếu như yêu 1 ai đó rồi nói với họ là sau này anh chỉ cưới người như thế này như thế nọ chắc hẳn phải có lý do

cái thứ 2 là ko thể chỉ qua điều đó mà nhận xét đánh giá bạn gái cậu là người thế này thế nọ cả, đàn ông hay đàn bà ai mà chẳng muốn có được 1 cuộc sống sung sướng? hơn nữa quan niệm vốn có của vn mình và ngay cả nhiều nước phát triển là đàn ông là chỗ dựa của đàn bà, và để làm chỗ dựa thì cậu sẽ phải hơn họ ít nhất ở 1 điểm
riêng gái hn giàu hay nghèo đều như nhau cả thôi.ko thích hợp với lễ giáo và quy củ đâu.chỉ có 1 từ "thô" để diễn tả,bác cứ nhìn vào góc cạnh cuộc sống xem chỉ rất ít con gái hn từ bé đến lớn là trở thành dịu dành và nết na,còn đa số là bựa luôn nói từ đệm(vl,đkm,..)tục tĩu.mấy con nhóc tiểu học đã chửi người kinh lắm rồi.1 điều nữa là ý thức hệ "con dâu" của gái hn bây h rất kém cỏi.
con người thường nhìn thấy những gì họ thấy mà ít khi thấy những gì họ không thấy
những thứ mà có thể gọi là "xấu" thì nhan nhản ra ngoài đường và thường thì chúng ta sẽ ghi nhớ nó sâu và rõ hơn là "tốt".Hơn thế nữa không phải ai nhìn vào cái "tốt" là có thể nhận ra nó là "tốt" nhưng đối với cái "xấu" thì quá đơn giản, thậm chí còn có thể bị nhận nhầm
đoạn vừa rồi nói hơi khó hiểu nhưng có thể đưa ra 1 ví dụ khá điển hình từ phía bọn nhà báo, để ý sẽ thấy cái title đính kèm từ "9x" sẽ hot hơn so với các cái title khác, các bài báo giết người, hiếp dâm, vào nhà nghỉ thường sẽ gây ấn tượng hơn là các bài về tấm gương học giỏi, người tốt việc tốt.Đơn giản nhất để nhận ra là bài nào về tội ác luôn luôn dài hơn bài về việc kể tấm gương người tốt việc tốt.
~~>con người khi nhận xét về một vấn đề gì đó sẽ nói theo lượng kiến thức mà mình biết.Hiện giờ nhiều người không được tiếp xúc nhiều với đám 9x mà chỉ biết qua sách báo, mà bọn nhà báo chỉ toàn nói láo và nói phét chạy theo lợi nhuận chứ ít ai làm vì cái tâm,hơn nữa giữa 2 cái title "9x vào nhà nghỉ" và "9x nghèo vượt khó đỗ N trường DH" thì theo tâm lý cái gì sẽ gây ấn tượng hơn?
vậy nên khi có 1 lượng lớn người nhắc đến 9x là nhắc đến 1 lũ mất dạy chém giết phang phập ngu dốt vụ lợi bla bla là lẽ hiển nhiên, nhưng những ai mà nói về điều này mà đính kèm các từ mang ý nghĩa bao trùm toàn bộ 9x đều như vậy thì não hơi bị thiếu nếp
hình như trong này toàn dân chơi melee war3 thì phải
bác pol trước đây cũng yêu 1 đứa con gái yêu theo kiểu "nếu", tình cảm của NY chủ thớt dành cho chủ thớt có lẽ cũng đại loại như thế, có gì bảo bác pol chỉ bảo kinh nghiệm cho